📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

mối tình Kiều-Từ Hải

0 trả lời, 1.168 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-12-17 14:31:39sông đáy>
 
Hạnh phúc đến hãy giang tay đón nhận
Quyết đứng lên rũ sạch đống bùn nhơ
Để có dịp được đền ơn trả nợ
Trút sạch đi bao cay đắng, u sầu.
 
Dẫu cuộc đời là bể dâu thay đổi
Dẫu mai này lửa chiến có tiêu tan
Còn nhớ mãi mười lăm năm lưu lạc
Lóe trong đêm vì sao sáng huy hoàng...
 
Chữ Kí:Tre xanh xanh tự bao giờ
Chuyện ngày xưa đã có bờ tre xanh
Đăng nhập để trả lời
0