📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

THƠ TÌNH ẢO

1 trả lời, 1.314 lượt xem — Trang 1 / 1
              THƠ TÌNH ẢO
Đăng nhập để trả lời
0
EM MUỐN


Biết không nhiều về niềm quê sông nước
Muốn một lần được ghé đó ghé đây
Ước được đi con ghe sóng cuộc dậy
Và thưởng thức trái ngon trên đất đỏ

Em chưa biết vùng quê nhiệm màu đó
Nghe trang thơ , chuyện ký kể lại rằng:
Người sông Tiền luôn mến khách tứ phương
Về hội tụ nở niềm cười rạng rỡ

Em muốn được về đây cùng hội tụ
Thưởng thức nhiều món sông nước quê anh
Những nón lá , áo bà ba sắc hương
Và điệu hò ru lòng khách  say đắm.
.

TTA
Đăng nhập để trả lời
0