844 trả lời, 98.788 lượt xem —
Trang 10 / 29
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 784
Từ: 21.12.2010
Trạng thái: offline
GIẬN DỖI
Hôm qua “người ta” giận tôi
Hay là vô ý để rồi khinh khi?
Chút gì? Không dễ qua đi
Thời gian ngưng chảy hàng mi ướt mềm
Trăng nhòe hiện hữu loáng thềm
Một tôi lận đận, một em dập dờn
Bởi chưng chưa tỏ nguồn cơn
Nửa yêu thương nửa giận hờn xót xa
Giá đừng ý ngại đường xa
Tiền đò ngại tốn, mái nhà đừng xiêu
Giá đừng lỡ hẹn sớm chiều
Nơi đầm sen nhỏ cánh điều lố nhô
Tình đời tựa quả hồ lô
Yêu đương phân nửa, nửa cô tủi sầu
Xin đừng giận dỗi không đâu
Uổng công dò dẫm nông sâu biển đời.
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 784
Từ: 21.12.2010
Trạng thái: offline
CHIẾU THƠ LỤC BÁT
I
Trăng nghiêng sóng sánh sân đình
Chiếu thơ lục bát bên mình có ta
Ra về gặp mặt trăng tà
Tưởng ai đứng đón… từ xa bên đàng
II
Còn duyên lục bát bện thang
Xin đừng e ấp nhỡ nhàng nhau ra
Bén duyên bát lục sẵn đà
Tơ lòng bối rối, tơ trời vượng se
III
Ngâm câu lục bát đầu hè
Cuối xuân bát lục đã nghe âu à…
Ru con con ngủ ới a
Bổng trầm khúc hát tình ca đất trời
Chiếu thơ lục bát một thời…
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 784
Từ: 21.12.2010
Trạng thái: offline
XIN CƯỚI NÀNG THƠ
Duyên đứt chia xa em lấy chồng
Tình đầu đem bỏ ở bến sông
Anh về đi tìm con đò nhỏ
Mát mái sang ngang cưới nàng thơ
Mai ngày có đọc lòng anh tỏ
Chắc có tương tư, có dại khờ...
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 784
Từ: 21.12.2010
Trạng thái: offline
ƯỚM NHỜI
Gặp nhau sen bói nụ đầu
Cánh hồng e ấp, ơ ầu gió bay
Chờ…nhau đã bấy lâu nay
Sen tàn nhuỵ rụng hương lay cạn bầu
Gặp em đêm khấn, ngày cầu
Ướm nhời… chửa đặng nhạt nhàu lá thu
Xuân thì lỡ để phù du
Hay tàu sen muốn chim gù lắc lư?
Nhà người mái ngói ruộng dư
Nhà anh mái lá… cười trừ sao em!?
Sánh sao bữa gặp đầm sen
Hương đồng gió toả, tình chen nắng chiều
Cô đơn một mảnh trăng xiêu
Để chi thu rụng, nhời yêu bẽ bàng …
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 784
Từ: 21.12.2010
Trạng thái: offline
SEN TÀN
Thu trôi, sen lụi quì già
Cánh chuồn bay đậu vấp va lá còng
Dăm manh lá sót nắng hong
Nhạt xanh cố níu, hương nồng bạt đâu?
Bèo chèn cánh cốm phủ sầu
Heo may xao xác níu nhàu nắng hanh
Đó đây chòm nước trong lành
Nhởn nha cá đớp trời xanh đáy hồ
Chị em nhà lá giạt xô
Ôm nhau đón gió nồm vô xạc xào.
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 784
Từ: 21.12.2010
Trạng thái: offline
DUYÊN LỤC BÁT
Nên duyên lục bát ươm tơ
Mỏng như sương sớm bên bờ suối xa
Cung thăng gió hát mượt mà
Cung trầm lắng đọng như là tuyết rơi
Bát say lục đắm ru hời
Ngàn năm hạnh ngộ bên người tri âm
Tiếng tơ tiếng trúc minh tâm
Thiên thư lục bát gieo mầm thi ca
Mớ ba mớ bẩy nõn nà
Lục khơi bát hoạ ngân nga vĩnh hằng
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 784
Từ: 21.12.2010
Trạng thái: offline
#279 —
27.06.2011 06:37
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-06-27 06:38:50hoa tím xưa>
Cám ơn bạn kimrbl, xin có thi hoạ sau:
VỢ TÔI- NÀNG THƠ
Ngươi yêu lấy chồng. Cưới nàng Thơ
Chững thế! Ai dám bảo dại khờ
Biết vậy gặp gió đem giấu hết
Cái thời trăng mờ đợi ngu ngơ….
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 784
Từ: 21.12.2010
Trạng thái: offline
#280 —
29.06.2011 10:48
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-06-29 10:53:39hoa tím xưa>
DÙNG DẰNG
Chiều nay sao bướm bay nhiều
hay là cả gió để diều đứt giây
lao xao tiếng cuốc gọi bầy
bờ tre đỏ rấm khói bay lưng trời
đợi lâu lòng dạ rối bời
hay là người đã có nơi khác rồi
đắng lòng khô héo bờ môi
giá mà đưa mối hôm rồi cho xong!
bướm bay đôi, cuốc chung lòng
còn ta như mớ bòng bong nửa vời
khói bay khói biết lên trời
dang dang dở dở nói lời... gió bay
hẹn mà lại chẳng đến đây
để buồn thầm trách trời mây hững hờ
dùng dằng đâu chắc mà mơ
nhờ mây đưa một vần thơ hỏi người?
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 784
Từ: 21.12.2010
Trạng thái: offline
#281 —
29.06.2011 10:49
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-06-29 10:53:10hoa tím xưa>
HỮU Ý
Đợi khách phương xa đến ngắm hoa
khóm hồng bụi trắng rõ mượt mà
hương thơm lan toả bao thanh thoát
sắc thắm khoe duyên chẳng nhạt nhoà
lỡ bước đường xa theo ngựa lạc!?
sa chân khuất nẻo bất an hoà
muốn cùng tương phùng khách bên chủ
chờ mãi nên thương nói chẳng ngoa
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 784
Từ: 21.12.2010
Trạng thái: offline
HỒNG SEN TRÁC TUYỆT
Nụ sen tựa búp tay thon
Chúa đầm ấp ủ hương nồng sớm mai
nở căng thành đoá trang đài
nhuỵ vàng e ấp gió hoài nhớ nhung
sương sa gặp khách tương phùng
ấy là! Lá dát ngọc vùng non tơ
mênh mang đâu biết bến bờ
đầm sen mải ngắm khắc giờ thoi đưa
tóc thề nào sá nắng mưa
tình nhân đội lá kịp vừa lòng nhau
Hồng sen hè bói nụ đầu
thu vàng vừa chớm đã mau chuyển quì
Hương thầm nhờ gió cuốn đi
Toà sen phật cảnh chúng sinh an bài
Quốc hoa tươi rói hình hài
sắc hương nguồn cội bồng lai giáng trần.
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 784
Từ: 21.12.2010
Trạng thái: offline
TÀN T Ạ
Thu đi sen lụi quì già
Cánh chuồn bay đậu vấp va lá còng
Dăm tàu sót lại nắng hong
Sắc xanh cố níu, hương nồng còn đâu!
Bèo ken cánh cốm phủ sầu
Heo may xáo xác bíu tàu lá queo
Còn đâu đáy nước trong veo
Bao toà sen nở cá reo bóng hồng…
Còn đâu lữ khách phiêu bồng
Ánh vàng vương tóc cõi lòng vấn vương
Đầm sen mòn mỏi canh trường
Nấc trong gió lạnh liên hương sụt sùi
Đáy bùn ngó trắng có vui !?
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 784
Từ: 21.12.2010
Trạng thái: offline
DỖ DÀNH
Xa rồi người cũ anh ời
Cớ chi anh phải lời khời so đo
Giòng sông cánh nước con đò
Khuất xa lữ khách đâu hò bến sông
Tuổi xanh tươi mọng môi hồng
Trắng ngà trong ngọc vẫn còn như xưa
Con đường khát bỏng ban trưa
Xin đừng hờ hững cơn mưa cuối chiều
Thôn trang văng vẳng tiếng tiêu
Khúc bi tráng giải khuây điều đắn đo
Sương sa nặng hạt lạnh đò
Thuyền tình vững lái cam go cũng chèo
Xòe tay hứng mảnh trăng treo
Làm đèn thắp ánh mái nghèo đôi ta….
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 784
Từ: 21.12.2010
Trạng thái: offline
GIỌT THU
Lòng sao lại ướt mưa ngâu
Mới là một chút vương màu mắt nai
Giọt thu se sợi vắn dài
Buộc hờ vào cổ tay ai mất rồi!
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 784
Từ: 21.12.2010
Trạng thái: offline
MẢI TẦM XUÂN
Mặt tựa hoa dáng thanh tựa liễu
Hương sắc tràn miết mải tầm xuân
Tìm chẳng đặng cánh hoa tơi tả
Thôi cũng đành để quả vin cành.
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 784
Từ: 21.12.2010
Trạng thái: offline
THĂNG LONG - HÀ NỘI QUỐC VĂN
Chiếu dời đô đế vương Nam Việt
Thăng Long thành bền vững ngàn đời
Tả thiên thanh quốc văn kiệt xuất
Ngàn năm còn minh chiếu muôn nơi
Thăng Long thành bao phen giặc tới
Quân dân ta tựa thế rồng thăng
Câu sấm truyền âm vang thành cổ
Đến Bồ Đề giặc bị cuốn phăng
Ba Đình đó mùa thu tháng tám
Khắp núi sông vang vọng Tuyên Ngôn
Được hưởng quyền tự do độc lập
Tiếng Bác Hồ mạnh thế sấm dồn
Chiếu dời đô quốc văn dựng thành
Tuyên độc lập giữ đô bền vững
Hiển hách thay Thăng Long chói lọi
Ngàn vạn năm Hà nội vinh danh.
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 784
Từ: 21.12.2010
Trạng thái: offline
XUÂN HÀ NỘI
Hà Nội vào xuân cánh đào bừng nở
Trong nhà ngoài phố đỏ ngời sắc xuân
Phương Nam gửi tặng mai vàng rực rỡ
Dậy sóng Tây Hồ rợp cánh Sâm Cầm
Du xuân náo nức qua Ô Quan Trưởng
Thấp thoáng trong sương bóng dáng người xưa
Đầu năm dâng hương Thăng Long thành cổ
Tiên tổ hiện linh rồng thăng trong mưa
Còn gì đẹp hơn Ba Đình xuân sớm
Cờ sao phấp phới cháu con trang nghiêm
Kính cẩn bên Người- hồn Việt dâng dâng
Vang rền non sông chiến công lừng lẫy
Hồ Gươm chiều xuân yên vui đến vậy
Kim Quy hiển hiện xao động mặt hồ
Chiếu dời đô nghìn năm ngời sóng biếc
Vĩnh viễn Thăng long khởi sắc xuân hồng.
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 784
Từ: 21.12.2010
Trạng thái: offline
PHỐ XƯA
Phố xưa ken mái nâu tươi
Cô em tựa cửa ngóng người phương xa
Ước gì người ấy là ta
Nhập vai hàn sĩ vào ra chốn này
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 784
Từ: 21.12.2010
Trạng thái: offline
MỘT MÀU HOA
Em-bông hồng đỏ bên đời
Màu hoa từ thủơ thiếu thời mộng yêu
Bây chừ sắc đã phai nhiều
Làm sao giữ buổi xế chiều đắm say.
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 784
Từ: 21.12.2010
Trạng thái: offline
MÙA LÁ PHAI
Thu đi xui gió lay cây
Lững lờ dăm nhánh mây bay góc trời
Lá khô xào xạc bên đời
Nắng suông gió nhạt, chơi vơi cõi lòng
Thu đi ướt hạt mưa trong
Thầm thào điều nhớ nỗi mong cuối chiều
Không dưng thấp thỏm niềm yêu!
Lá phai - tình bạc ra điều ngẩn ngơ…
Mùa vàng bảng lảng đò chờ
Nỡ lòng nào để bơ vơ mạn thuyền
Ước gì sóng dịu nước êm
Cánh buồm chịu gió hướng miền ban mai
Giá như lá chậm vàng phai
Thu còn ở lại đợi ai chung tình
Tựa như đôi đoá hoa xinh
Lẩn vào vạt nắng lung linh sắc màu…
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 784
Từ: 21.12.2010
Trạng thái: offline
ÁO TÍM
Tím hình tím ảnh tím bâng khuâng
Mơ gặp áo tím đến muôn lần
Chợt đến chợt đi...ôm tình muộn
Giật mình hoàng hôn vương tím sân
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 784
Từ: 21.12.2010
Trạng thái: offline
MỪNG ĐẠI LỄ THĂNG LONG HÀ NỘI
Nghìn năm đại lễ, thái an
Thủ đô rộn rã rồng vàng lướt mây
Áo dài tha thướt mê say
Danh thơm sông núi tích dầy tự xưa
Thu vàng nắng trải sớm trưa
Sóng Hoàn Kiếm biếc nhặt thưa bóng cầu
Cờ sao dán má đội đầu
Nam thanh nữ tú cùng nhau sum vầy
Tượng Vua Lý ngút từng mây
Oai phong bên Chiếu dời, xây đô thành
Bài ca Hà nội hùng anh
Âm vang trời đất, xốn xang lòng người
Chung vui Hội, tỏa muôn nơi
Từ Nam chí Bắc ngời ngời sắc hoa
Cửu Long dậy sóng Hồng Hà
Thiên thời địa lợi nhân hòa Việt Nam
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 784
Từ: 21.12.2010
Trạng thái: offline
#294 —
20.07.2011 11:59
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-07-20 12:02:06hoa tím xưa>
QUẢ CHUA
Biển đời sóng cả nguồn khơi
xuân thì chen chốn bụi hường pha sương
gặp tình đơn bạc sầu vương
nhen đi nhúm lại chặng đường tơ giăng
Đẹp xinh chi lắm gió trăng…
trời ghen đất phá còn chăng liễu mành
dại chi kén cá chọn canh
lỡ thì trái chín cuối cành đành rơi
Sóng xô thuyền lỡ xa bờ
lên ngôi đỏ thắm giấc mơ cánh buồm
mây trôi bèo dạt tìm nguồn
gác xa xôi sắm hiện tồn nhân sinh
Cơn đông chớp giật mưa tình
thân ai mấy chốc đi rình quả chua.
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 784
Từ: 21.12.2010
Trạng thái: offline
SEN QUÊ
Cầu ao bóng nước trong ngần
Liên hương ngan ngát mỹ nhân ghé thuyền
Má hường yếm thắm nã nền
Liên hoa rưng rức đặt trên vai ngà
Gió nghiêng liên diệp la đà
Khi xa vời gọi lúc sà lửng lơ…
Tình thu đêm ước ngày chờ
Phiêu bồng chưa dám mở cờ sao đang
Sương trong - một giọt thu vàng
Ngỡ như còn đọng trên hàng mi cong
Đơn hoài ngân tiếng tơ lòng…
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 784
Từ: 21.12.2010
Trạng thái: offline
#297 —
29.07.2011 04:17
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-07-29 04:18:51hoa tím xưa>
GIỌT THU
Lòng sao lại ướt mưa ngâu
Mới là một chút vương màu mắt ai
Giọt thu se sợi vắn dài
Buộc hờ vào cổ tay ai mất rồi!
Giọt thu chuốt lá thành tôi
Xanh chưa kịp biếc vàng côi ủ sầu
Duyên ơi sao nỡ đi đâu?
Đầu cầu soi bóng, cuối cầu sóng tan
Dẫu rằng lá rụng mùa tàn
Giọt thu còn vuốt phím đàn không dây
Một tôi một bóng lưu đầy
Xoè tay xin hứng thu cây giọt vàng

★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 784
Từ: 21.12.2010
Trạng thái: offline
TÌNH XUÂN
Đêm khuya trăng đứng bóng
Ánh vàng bỗng vương đầy
Thao thiết niềm riêng ấy!?
Vai gầy đẫm sương say
Lòng em nào xa cách…
Đêm mơ đóa nở gần
Hương đưa Quỳnh xòe cánh
Ôm trọn cả trời xuân.
THU TÍM
Trời thu sắc tím riêng màu
Thướt tha áo thắm bỏ nhàu tình ai
Lưu Li đâu dám đơn sai
Thạch thảo mê đắm sóng soài niềm riêng [/align]
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 784
Từ: 21.12.2010
Trạng thái: offline
#300 —
08.08.2011 10:56
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-08-08 11:08:42hoa tím xưa>
VỆ NỮ BUỒN
Ban công hàn sĩ hướng nam
Ngắm sao mai sáng, sao hôm cuối chiều
Lạnh sương thoa mắt mĩ miều
Cớ sao Vệ Nữ đăm chiêu thoáng buồn

★
★
★
★
★
0