📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Phũ Phàng

0 trả lời, 1.335 lượt xem — Trang 1 / 1
Xòe tay hứng vạt nắng vàng
Lắng nghe chim hót nhẹ nhàng yêu thương
Kia kìa trên lá giọt sương
Long lanh như mắt người thương xa rồi…

Tình xưa giờ đã nhẹ trôi
Yêu thương ngày ấy ở nơi phương nào?
Em xưa nay đã nhạt nhòa
Sâu trong tiềm thức mịt mờ hanh hao…

Anh giờ thuyền cập bến bờ
Neo trong vũng nước lặng lờ yên trong
Không còn thương nhớ chờ mong
Một người con gái bên sông ngày nào…

Yêu xưa đã hết dâng trào
Xin em hãy dứt cho vào lãng quên…
27/09/2010
NnBảoVy
Đăng nhập để trả lời
0