📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Bài đầu tiên mình sáng tác...Biển Vắng... các bạn nhận xét dùm nghe

0 trả lời, 1.395 lượt xem — Trang 1 / 1
Biển Vắng
 
Chiều nay biển vắng, một mình ta.
Tất cả lặng im, nổi buồn không duyên cớ.
Ta đứng đây trong bàng hoàng bở ngỡ.
Sóng cứ đợi thuyền,sao thuyền ở nơi đâu.
 
Ôi! Con sóng xanh xao,con sóng bạc đâu
Có biết chăng ta cũng cùng cảnh ngộ
Sóng đợi thuyền, sóng bạc đầu sóng vỗ
Ta đợi người, bạc cả .. trái tim đau.
 
Nắng đã lên và màn đêm đã tắt
Thuyền ra khơi con sóng vỗ reo vui
Sóng đợi thuyền bây giờ thuyền đã tới.
Ta đợi người chẳng biết tới hay không?
                                       T.N.T ( Ngọc Trần )
Đăng nhập để trả lời
0