📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Vô Duyên

0 trả lời, 1.217 lượt xem — Trang 1 / 1
Vô Duyên
 
Em cho tôi tình như thế sao?
Thật hay, tôi chẳng hiểu thế nào ?
Có phải tình yêu thời hiện đại ?
Yêu nhau hay là lợi dụng nhau?
 
 
Có phải em yêu chỉ vì tiền
Có tiền ai cũng được như tiên
Được em mơn trớn lời ngon ngọt
Được mái, được neo, được cả thuyền
 
Em cứ lao theo giống như điên
Bán đi trinh trắng chỉ vì tiền
Để rồi đánh mất đời con gái
Ôi tình sao lại hóa..vô duyên.
                   T.N.T ( Ngọc Trần ).
 
📎 t262083
Đăng nhập để trả lời
0