📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Một lần quay lại đợi em!

0 trả lời, 1.283 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-01-05 15:59:52tieu_tinh>
                          For MT
Em đừng khóc chuyện ngày xưa
Tình thứ nhất ai nào có lỗi
Em bảo em hay hờn hay dỗi
Anh vội theo và chỉ biết sorry!
Giày cao gót em mãi bước đi
Mãi kiêu kỳ, cong môi hờn dỗi
Anh đứng lặng nhìn em khẽ nói:
Một lần thôi  quay lại đợi anh!
Và một ngày mưa chợt rớt nhanh
Em rảo bước chân trần ương ngạnh
Chợt nhớ anh cõi lòng thêm lạnh
Bỗng trách mình ngớ ngẫn mất anh!
Hạnh phúc nào chợt đến mong manh
Cho em biết tình yêu và trái đắng
Ngày không anh chuỗi ngày không nắng
Một lần thôi quay lại đợi em chăng?
               Tiểu Tinh 
Đăng nhập để trả lời
0