2.234 trả lời, 145.806 lượt xem —
Trang 45 / 75
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
GIẤC MỘNG VIỂN VÔNG
Em thắp ngọn lửa thần tiên
Làn gió tang bồng - anh hóa
Hồn miền bồng lai xấp xõa*
Phồn hoa - bạt ngàn đồi lau
Em khơi ngọn lửa nhiệm mầu
Mùa xuân quanh năm xứ sở
Hương trời tự do hít thở
Sóng ru tha thiết bến thuyền
Em thổi ngọn lửa diệu huyền
Bảy sắc cầu vồng ngời sáng
Chân mây tím màu phiêu lãng
Cung trăng say lịm bầu đêm
Thổi hồng ngọn lửa trong tim
Biếc xanh tình chung thảo gấm
Ngọn đời mùa xuân độc ẩm
Hồn theo khói ngát tình em!
Nguyễn Văn Thái
22-8-2023.4305
(*) Ở trạng thái xoã ra
và bồng bềnh một cách tự nhiên.
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
N G À Y N H Ậ P N G Ũ
Ngày ấy sân trường trải lụa vàng
Ngỡ ngàng vòm biếc tấu ve chang*
Cánh hoa phượng vĩ nhòa màu nắng
Khởi nghiệp tròn năm… thế sẵn sàng
Tiếng súng phương Nam giục, vọng về!
Xuân xanh thấm đẫm giọt tình quê
Nghìn năm huyết quản tươi dòng Việt
“Giấy rách”… niệm tâm “giữ lấy lề”…
Thắp lửa, tim in lá quốc kì
Bạn bè vui chúc buổi chia li
Con phà ru sóng thương đời mẹ
Khảm bóng học sinh tiễn thầy đi
Bom đạn chiến tranh thử chí hùng
Đường xe tiếp vận nguyện kiên trung
Trọn thề sinh tử cùng non nước
Gian khổ hy sinh… quyết đến cùng!
Chiến thắng! Đường về rực rỡ hoa
Ngân hòa điệp khúc khải hoàn ca
“Lên đường” dạo ấy - Người quân tử!
Xán lạn giang sơn, hạnh phúc nhà!
Nguyễn Văn Thái
25-8-2023.4396
(*) Chang chang=gay gắt
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
#1323 —
26.08.2023 04:22
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 26.08.2023 04:26:02 bởi Nguyễn Văn Thái 1949>
H Á T B Ả N T Ì N H C A
Bình minh lên, đắm say nắng phiêu bồng
Duyên nồng thắm chẳng bận lòng mới cũ
Giữa ngày đông mầm tình cùng ấp ủ
Đón xuân về, trầu mướt lá, tươi cau
Đinh ninh với lòng gìn giữ trước sau
Chăm đóa hồng đượm màu xanh tím thắm
Nắng tỏa vườn xuân nồng nàn đầm ấm
Dệt hoàng hôn - tấm thảm đỏ yên bình
Đã bao mùa dịu ngọt giấc mơ xinh
Chăm sóc cây, trau cành, năng chuốt lá
Vườn thơ xanh, thơm mỗi ngày mới lạ
Mặc kệ thói đời bợ đỡ, đãi bôi…
Đã hiểu rồi! Chuyện để biết thế thôi!
Hãy cứ mãi mặn mòi trong câu hát
Dẫu có thể, ngày kia hơi tiền bạc
Mê hoặc người dạt về phía không anh
Trút tơ lòng vẫy cánh lộng trời xanh
Dĩ vãng dư ngân tình ca mãi vọng!
Nguyễn Văn Thái
26-8-2023.4307
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
T Â M T Ì N H V Ọ N G P H U
Xuân thì vành vạnh vầng trăng
Hương trời thơm ngát đêm vằng vặc say
Tơ duyên tuyệt mĩ cổ tay
Êm đềm suối tóc, ngất ngây miếng trầu
Chiến tranh cho cảnh cơ cầu
Nửa vầng trăng khuyết du lầu tương tư
Đạn bom dứt mối lìa tơ
Cỏ may phơ phất… bến bờ hắt heo
Chiều nghiêng sắc tím hoa bèo
Vọng phu bóng khỏa cheo leo giữa đời
Vô thường sông cuộc lở bồi
Thuyền em gác mái lẻ loi bến tình
Anh đi khuyên vẹn chữ VINH
Mây trời em hát duyên mình ngàn năm!
Nguyễn Văn Thái
28-82023.4308
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
M Ư A T Ì N H
Trời đêm khát vọng vì sao
Lung linh cho nắng ngọt ngào vườn xuân
Mùa về vàng óng, chim ngân
Sông thơ trong mát thanh tân cuộc đời
Bỗng dưng chao chát giọng cười
Mưa tình đổ xuống chan lời tái tê!
Tiền giời mua cái đê mê
Bão giông mù mịt nhiêu khê giấc hồ*
Tình si lên ngọn tội đồ
Bến duyên lỡ hẹn, sóng xô bể trầm
Mưa gì héo dạ tri âm
Vườn dâu sùi sụt, thân tằm chơi vơi?
Chạm hè nắng nực gió oi
Thả hồn theo cánh chim trời tự do.
29-8-2023.4309
(*) Giấc mơ đẹp
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
H O À I N I Ệ M T Ì N H M Ơ
Cánh mây đời lộng gió
Lòng biển mặn mòi thương
Bồng bềnh hồn sóng vỗ
Thêm dạt dào miên trường
Em hãy là trùng dương
Nâng con thuyền bát nhã
Mênh mông và khắp ngả
Ru cuộc đời phiêu linh
Lời chim thoa giấc lành
Bổng tít bầu xanh thẳm
Thiên đường đâu vạn dặm?
Đằm thắm trong tơ điều…
Đắp mộ một tình yêu
Giữa vô thường nghiệt ngã
Hợp tan nào có lạ!
Mãi niệm lòng bâng khuâng
Lắng đọng dòng triều dâng
Hiểu lòng con nước chuyển
Vẹn tình như ước nguyện
Vuông tròn bao ý thơ!
Nguyễn Văn Thái
30-8-2023.4311
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
Q U Ê N!
Chiều sương vương mớ bòng bong
Vấp mùa quay quắt, ngã dòng bạc đen
Phồn hoa lạc lối gót sen
Chợ chiều ế ẩm cái duyên tang bồng
Nợ nhau một trái tim hồng
Cả lòng nhân nghĩa trắng trong đá vàng...
Vay nhau nửa khối tào khang
Đâu vì ong bướm, giàu sang xu thời…!
Nhập phường mạc khách rong chơi
Duyên neo bảng chữ, ước lời cao xa
Thân nương màu sắc áo dà
Lắng chuông thỉnh… A di đà... niệm quên!
Rừng mơ... kiếm tứ... khắc tên...
Trú lều thi hứng… hồn tiên... cay gừng...
Nguyễn Văn Thái
5-9-2023.4312
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
VỌNG TIẾNG TỬ QUY*
Lửa rạ rơm tỏa ngan ngát hương đồng
Nơi chạng vạng tình thắm nồng duyên cũ
Giấc chiêm bao rộn lòng lời sóng vỗ
Nỗi lở bồi quyện da diết dòng sông!
Lúc xuân tàn mộng nõn ước tiên cung
Thức cong queo cho đến vàng lá rụng
Vườn tình xưa… ươm lòng cây xúc động
Đã một lần đơm hoa nở... trao tơ!
Vẫn ngàn năm con sóng hướng ru bờ
Tình trời đất mặn mà đan mưa nắng
Bước chân trần cát xoa dài chiều vắng
Nén bồn chồn lòng gắng gỏi triều dâng
Cuộc phù vân ước chạm tới nụ trăng
Mãi muôn đời với tầng cao mê mẩn
Dẫu đã hiểu ngoài tầm tay duyên phận
Cõi tình xanh luyến quyện tiếng tử qui!
Nguyễn Văn Thái
5-9-2023.4313
(*) Chim Cuốc
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
NIỆM TÌNH XUÂN THI
Tình xuân ấm toả hương
Khơi rạng phương trời nắng
Em ấm nồng sâu lắng
Ôi! Mùa xuân tuyệt vời!
Giao thừa pháo rực trời
Duyên nụ ngời hoa thắm
Xuân đượm tràn say đắm
Hồng xanh tươi biếc lầu…
Chạm đáy dòng sông sâu
Đục trong… mầu mạch tỏ…
Rêu phong giờ lấp ngõ
Xuân sắc từng đi qua
Tình khúc vọng về xưa!
Bụi ươm màu dĩ vãng
Hồn thơ buồn lãng đãng
Hoang hoải cánh đồng chiều
Cỏ đẫm miền hoang liêu
Già nua theo tuế nguyệt
Giấc mơ lòng trác tuyệt
Em vẫn là Xuân - Thi!
Nguyễn Văn Thái
9-9-2023.4314
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
NỖI CHIỀU NGÂM
Nắng tỏa ban mai ngát nụ cười
Chan hòa thiện ý gửi muôn nơi
Mặn mà chia sẻ niềm tâm trạng
Hòa nhập yêu thương đẹp nghĩa đời
Biền biệt quê xa nỗi dặm trường
Trăng đêm dõi vọng bóng người thương
Mây đùa rỡn mặt thêm xa ngái
Thầm gửi nghĩa tình mượn gió vương
Người hẹn tình duyên lỡ trúc mai
Ngân Hà chìm nổi tháng năm dài
Cao xanh vòi vọi... sương còn phủ
Nụ biếc ươm chờ chẳng mãn khai!
Thuở nắng tươi màu lá cũng ghen
Mộng khơi suôn sẻ truội ưu phiền
Mùa lên đỉnh ngọn ngời xanh biếc
Luật đã vuông tròn thỏa tiếng khen
Tâm niệm thỉnh chuông khấn ngũ thường
Vui niềm vãn cảnh giữ tam cương
Hồn thơ cứu rỗi bong tờ lịch
Mệnh hỏa phù sinh thắm hải đường!
Nguyễn Văn Thái
10-9-2023.4317
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
D Ò N G S Ô N G T Ô I
Giọt tình khởi thủy nở hoa
Móc mưa, phúc trạch, tình ca đất trời!
Long lanh trong mát nguồn khơi
Tháng năm bồi đắp dòng trôi trọn dòng
Nắng mưa, hạn hán, bão giông…
Vô vi trọn kiếp trắng trong gột mùa
Nhẫn lòng gieo tự ban sơ
Trong veo nên cuộc sinh cơ… nguyện cầu
Dòng đời uốn lượn bể dâu
Phù sa gạn lọc ươm màu tươi xanh
Ánh trăng dắt mối tơ mành
Tao khang thấu đáy, vinh danh sắt cầm
Dòng trong mơ mộng âm thầm
Sáng gương sạch bụi… dư âm cuộc đời
Sóng reo, reo cuộc lở bồi
Êm xuôi về phía biển khơi muôn trùng!
Nguyễn Văn Thái
11-9-2023.4318
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
L Ờ I C Ả M Ơ N
T R A N G M I Ề N C Ổ T Í C H
(Nhân bài: “THƠ HAY CHO MIỀN CỔ TÍCH”)
Ban mai thánh thót vườn tim
Quyện hương nắng mới ấm niềm thơ tôi
Ươm mầm xanh ngát tươi chồi
Nghĩa tình trọn vẹn hát lời thương yêu
Biết sao giãi tỏ mọi điều
Nằm lòng câu hát yêu chiều - Người Thơ
Giọt men thêm ngọt ước mơ
Thêm vàng sắc lá, tự thừa* niềm say
Câu thơ khoe nét, màu ngày
Đinh ninh chia sẻ vơi đầy yêu tin!
Duyên lành nên đóa hoa sen
Giữa hồ thơ mộng… tiểu thiền** - nguyện tâm!
Kiến xây, năm tháng âm thầm
Đẹp Miền Cổ Tích… tri âm niềm chiều!
Nguyễn Văn Thái
13-9-2023.4319
(*) Nhân một số với chính nó nhiều lần
(**) Là người đi tu nhỏ mọn
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
NIỀM CHIỀU TÔI
Mãi loay hoay với đầy rồi lại khuyết
Những nắng mưa đan kết một vòng tròn
Hòa các màu xanh đỏ tím vàng son...
Chợt ngỡ ngàng chỉ còn ta chiêm ngưỡng
Rồi khóc, rồi cười... bồng bềnh dĩ vãng...
Hái vần thơ thầm lặng ấp buồng tim
Rừng thu xưa đưa cánh võng dịu êm
Chí dã tràng ngày đêm vo cơ nhỡ
Mua nỗi chiều buồn tô màu con chữ
Phím gõ hoài từ vỡ nát thinh không
Hồn vẩn vơ ôm hoang hoải thư phòng
Mây phóng khoáng luồn song xoa bờ ngực
Bao kỉ niệm xưa hồng trang kí ức
Lồng bóng đời trong tầng lớp phong rêu!...
Lửa chiến tranh tôi son sắt tình yêu
Miền ngổn ngang bao điều còn suy ngẫm
Nhuộm mái sương lắng chiều trong sâu thẳm
Dẫu móc mưa trạm khảm ý thiên duyên!
Ước muôn đời từng mỗi bước an nhiên
Không nỗi thương đau, không triền đen bạc!...
Nguyễn Văn Thái
14-9-2023.4322
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
N I Ệ M K H Ú C G I A O M Ù A
Giữa hè sao vẫn ngỡ ngày đông
Niệm mối tơ xưa nẫu nát lòng
Hoa rữa dốc chiều buồn khắc khoải
Biếc ngời xanh để thấu trời giông*
Mơ màng ẩn hiện bóng hình ai
Ánh lá rung rinh, thác chảy hoài
Quyện sóng trăng vàng ru giấc điệp
Hương trời phảng phất gió liêu trai!...
Bâng khuâng lạc bước nẻo thu tình
Nhặt xác duyên thừa cảm lặng thinh
Ngộ để đò trôi dòng bội bạc
Rêu phong bến nghĩa, lạnh sân đình
Đông quầng rực rỡ biển mênh mang
Cát gợi ngày phơi cuộc dã tràng
Xa ngái trập trùng, mây rã cánh
Hạ buồn lầm lũi đón thu sang!
Nguyễn Văn Thái
15-9-2023.4323
(*) Giông bão
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
V Ị N H K I Ế P N G Ư Ờ I
Tiên tri từ lúc mắc nôi
Miệng loa báo cuộc trần tôi hành trình
Hành người - hết đát, thân hành
Bóng câu, lạc định, bóng hình dìu nhau
Trăm năm huyễn mộng sắc màu
Cái tên cái miệng tranh nhau cầm cờ
Chạm làn ranh đỏ… mịt mờ
Cười không chỗ gửi... tôn thờ vô vi!
Lên cầu tử biệt sinh li
Rõ điều ứng nghiệm - tiên tri cửa đời.
Nguyễn Văn Thái
16-9-2023.4326
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
M U Ộ N M À N G!?
Dặm trường, xa lạ, sơn khê…
Nụ duyên chưa nở, ngõ thề ngái xa!
Gió sương, nát nẻo ta bà
Thâm tâm hoài vọng Ngân Hà tìm sao
Nắng nghiêng nghiêng bóng tự trào
Bờ thương ngóng đợi… ai trao duyên hài?
Sân đời thấp thoáng hồn mai*
Hồng xanh biếc thắm, thơm lời quan chiêm**
Chiêm bao hương lửa đượm niềm
Nghĩa tình son sắt nổi chìm bể dâu
Tình duyên bén ngọt buổi đầu
Đá vàng khảm dạ hát câu chung tình!
Vừa lòng, hồn mộng phiêu linh
Gửi người thơm thảo: Thơ tình. Bằng an.
Nguyễn Văn Thái
17-9-2023.4327
(*) Hồn người đẹp trong mơ
(**) Trông nhìn, ý nói “người ta trông vào”
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
N Ố T T R Ầ M T Ì N H T H Ơ
Nắng thơ tưới hoa lòng thơm roi rói
Sắc tâm hồn tươi tắn rưới ban mai
"Muối mặn gừng cay"!… ước tháng năm hoài
Thân lữ thứ phồn hoa vui vô hạn
Em hiểu anh đang say trường lãng mạn
Cõi yêu đương mộng tưởng phút thần tiên
Biết cuộc đời không thể thiếu đồng tiền
Mọi cái - đủ, thơ - nghiễm nhiên, khát vọng!
Thu rêu phong… nhớ âm thầm hình bóng
Đêm biển tình trăn trở sóng niềm mơ
Dậu mồng tơi chia hai nửa vườn thơ
Trời chập choạng tóc sương thừa bối rối
Lạc cõi tâm linh rũ bùa nông nổi
Tấm cà sa chặn rắc rối cuộc đời
Tâm khuyên tròn yên ấm góc an bài
Mở cửa thiền chuông ngân hoài tĩnh mạc
Trọn vòng tay, nguôi ngoai xuôi ngày khát
Chốn yên hà mơ lấp lánh bồng lai…
Nguyễn Văn Thái
18-9-2023.4328
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
D U L Ị C H Q U I N H Ơ N
(Ghi lại chuyến đi du lịch Qui Nhơn hè 2023 do các con tổ chức)
Trời oi ả… tạm xa Hà Nội
Nắng Qui Nhơn vẫy gọi cháy lòng
Nghĩa - tình hòa quyện niềm mong
Riêng chung đồng vọng… bềnh bồng trời mây…
Ngơi một lát thường ngày “độc tấu”
Được sum vầy con cháu, thông gia…
Mở mang tâm trí tầm xa
Non sông gấm vóc phồn hoa bốn mùa!…
Có dấn cảnh chen đua… mặn chát…
Thấu tấm lòng con ngát thảo thơm
Cương thường, hiếu đễ… chăm đơm
Kính dâng cha mẹ tình ươm nghĩa đầy
Xuân tràn nắng xanh cây ngọt trái
Hoàng hôn thơ bồng trải tóc sương
Tri ân phúc ấm tông đường
Trường tồn mưa móc, yêu thương - toại cầu!
Mai… bất chợt ngoảnh đầu, cháu chắt…
Kỉ niệm xưa… mát mắt, vỡ òa
Vườn cây cổ tích - ông cha…
Rừng thu đầy lá… ươm hoa… điệp trùng!…
Nguyễn Văn Thái
22-9-2923.4329
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
T I Ế N G C H I M H Ỉ T H Ư Ớ C*
Mưa dông ráo lá rừng rồi
Vọng nghe Hỉ Thước* hót lời tâm tư
Phương trời xa lắc… Hình như?
Cầu vồng bảy sắc ẩn mờ…
Chiêm bao!?
Nhân duyên quả kiếp quyện nhau
Phòng thư thoảng gió hương cau hẹn mùa…
Ban mai nắng lụa buông tơ
Gió mây dìu dặt… ý thơ tìm vần
Đỏ buồm sóng khỏa bến xuân
Trăng rằm lấp lánh… sáng ngần đuốc hoa!
Nguyễn Văn Thái
23-9-2023.4330
(*) Chim khách
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
N G Ẫ U H Ứ N G
Dòng đời thầm lặng chảy
Buồn, bóng lẻ hoài trông
Mây cứ hoài bay mãi
Hồn trôi dạt mênh mông
Ban sơ từ niệm thức
Không - Sắc… lóe dòng khơi
Dầu dãi vo tròn mộng
Quẩn quanh cuộc lở bồi
Tìm nhau giữa trong đục
Dìu dặt khúc trần ai
Hương sắc khoe màu vị
Bản Sonata* khóc cười!
Sóng hát vui cùng gió
Quyện trời đất vô tư
Trăng ngọc ngà đêm tỏ
Êm dòng hòa biển khơi.
Nguyễn Văn Thái
24-9-2023.4331
(*) Xô - nát
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
C À P H Ê S Á N G
Nắng - mưa - mặn - nhạt - gió - sương
Mà chua mà đắng mà hương cho đời
Ban mai độc ẩm không lời
Uống dòng tâm sự đầy vơi nỗi niềm
Nhấp môi mộng cỏ hi thiêm*
Sực lên vị đắng, tị hiềm** - nhủ tâm
Miền thu lớ rớ âm thầm
Môi hôn trầm mặc, lịm cầm niềm cay
Sao không tận cuối cuộc chơi
Võng trăng say mộng lả lơi tiên bồng
Mênh mông bầu ngát hương hồng
Ngâm nga biển ái rượu nồng cung mê…
Sen tàn thay cúc kịp về
Hoa thơ từ giọt cà phê nở bừng
Chiều vương hương nắng lưng chừng***
Êm đềm đưa bước đãi đằng cùng thu.
Nguyễn Văn Thái
26-9-2023.4333
(*) Cỏ đĩ: Chảy nước khi người đi qua
(**) Nên tránh mọi sự hợp tác
(***) Tầng 24 Chung cư Xuân Mai Complex
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
T Â M T Ì N H M Ù A H E O M A Y
Sấm ì ùng gọi chiều tan oi bức
Mưa khỏa trôi những lớp bụi ngày trần
Lắng mầu cờ Tổ Quốc - dạ tri ân
Vầng trăng sáng đưa về xuân cổ tích
Dòng sông riêng mình… căng buồm đất nước
Mặc đôi bờ muôn sắc vẻ thực hư
Khỏa váng ngầu cuộn sóng hướng trời mơ
Cờ đậm thắm, sao vàng khơi sắc gió…
Ấm bụi tre già măng nguồn vươn tỏ
Lớp chim non, cánh đủ, sắp ra ràng
Tâm tự tại, hòa nhập cuộc vô thường
Ấm lạnh, hợp tan… con đường định mệnh!
Ngâu ướt vườn bướm bay khập khễnh
Cảm tâm hồn hổng hểnh khúc bình sinh
Về bên thơ, son sắt với cuộc tình!
Chiều êm ả thanh bình thêu thảm rựng
Môi tự tình giọt cà phê thơm đắng
Lên mênh mông ngát lựng nắng tầng say
Mơn man gió lưu luyến ngọc ngà mây
Trọn vạnh vầng trăng đong đầy thu chín.
Nguyễn Văn Thái
27-9-2023.4334
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
N H À N Ô N G
Buồn chi em, cảnh nhà nông
Sớm hôm bát ngát cánh đồng gió reo
Đất thơm nồng, mây xanh veo
Tiếng chim lảnh lót, cánh diều thiết tha
Làng quê mượt thảm yên hà
Có cha, có mẹ, có bà con thân…
Tình thâm nâng gót tảo tần
Có xôi đình dẻo, canh cần thảo thơm...
Bốn mùa nồng đượm rạ rơm
Bốn mùa hoa trái ngon thơm vườn mình...
Tinh khôi trời đất giao tình
Hương mùi sắc vị trong lành phù sa…
Buồn chi em cõi hải hà
Thiên duyên thiên phận… ngân nga tự lòng!
Nguyễn Văn Thái
28-9-2023.4335
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
Ư Ớ C V Ề B Ế N H Ẹ N
Hoa cười rạng rỡ ngát cùng hoa
Ngọt nắng hồ mơ dáng ngọc ngà
Hạ vãn thu tình thơm sắc lá
Sắt cầm say vỗ khúc tình ca
Thuyền duyên luẩn quẩn sóng ba đào
Lỡ bến yêu kiều tiếc biết bao
Lạy trời ân huệ cho mưa móc
Gió gỡ bùa si, mây lặng trao
Thời gian khỏa lấp bởi vần thơ
Rũ sạch phong rêu với bụi mờ
Nâng áng phù vân tầm trác việt
Thảm đời êm dịu lối xuân mơ!
Sân nhà ngả bóng trải mênh mang
Thoang thoảng hương cau đượm sắc vàng
Lịm cánh ong xe... lừng kỉ niệm
Mặn nồng thơm ngọt trái tao khang
Vườn thu lá xuộm thảm yên hàn
Bưởi trĩu vàng hươm lựng chứa chan
Cúc tím thêu mành tranh cửa sổ
Thị thơm dư vị cõi trần gian.
Nguyễn Văn Thái
29-9-2023.4336
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
T H Á N G B Ả Y V Ề
Em có thấy hoang lạnh giữa trời ngâu
Phượng tan tác sân sầu ngày cuối hạ
Gió cô đơn luồn buồng tim nghiệt ngã
Trăng chưa rằm vội vã chén li bôi
Tháng Bảy này khất thực vẻ đơn côi
Giọt mưa ngâu ai hoài rơi rả rích
Vườn tương tư bước chân chiều tịch mịch
Bến sông Tương huyền tích sóng đò đưa
Nương tình đời ươm cấy lại vần mơ
Bờ Ngân Hà mong chờ cầu Ô Thước
Hóng luân hồi lầu yêu xây mộng ước
Kỉ niệm tình xưa đặt cược đôi mình
Nơi ảo huyền anh dệt tấm đoan trinh
Ấp ngọc ngà đẹp xinh tầm tuyệt sắc
Tâm - dát vần thơ thay màu đen bạc…
Quyện luyến bóng hình lạc cõi thần tiên
Cái dậu mồng tơi chia tách đôi miền
Trăng tháng bảy cô miên cung tà đạo
Gốc đa nguyền lạc loài vê tiếng sáo…
Võng lương tri hòa hảo, vỗ bình yên.
Nguyễn Văn Thái
30-9-2023.4342
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
V Ọ N G S Ó N G H Ồ T Â Y
Trăng sầu khỏa sóng dậy tư trào*
Tâm sự đáy lòng đọng lắng trao
Vắng lặng hồ thu thuyền độc diễn
Chập chờn mây nước bóng sương ngào
Mái chèo đưa vọng nước buồn thay
Ngâu đẫm sầu loang tận chốn này
Cảm sóng Tây Hồ thương kẻ sĩ
Thoảng hương gió lạnh thấm màu cay
Nghe trời đổi gió thổi lầu cao
Chung sắc heo may quạnh cảnh chiều
Một mảnh mây trôi lờ lững rã
Xanh về dĩ vãng phiến vàng phiêu
Vườn thu cúc nở… ngát tình thơ…
Hoa thả hương bay nguyện giã từ!
Hoạt cảnh Tây Hồ, thêm xót dạ
Cánh hồn mơ mộng hái vầng mơ
Nguyễn Văn Thái
1-10-2023.4346
(*) Luồng tư tưởng của một thời kỳ
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
L Ờ I R U H O À N G H Ô N
À ơi!... Gió lộng lầu cao
Đoàn viên con cháu, ngọt ngào tình yêu
Nén hương thơm thảo ngát đều
Ru lòng hiếu đễ chăm, chiều mẹ cha…
À ơi!... Mưa nắng phù sa
Lên xanh đồng lúa tụng ca tháng ngày
Công cha nghĩa mẹ... cao dày
Chắp ta đôi cánh... cao bay cuộc đời...
À ơi!... Mộng ước thơm lời
Ru thơ bay bổng giữa ngời ngợi say
Mây trời quên cuộc trả vay
Vuông tròn kiếp mệnh vơi đầy yêu thương
À ơi!... Nắng nhạt! Vô thường!
Chuông chiều ấm dạ… Quê hương niệm lòng!
NGuyễn Văn Thái
2-10-2023.4347
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
V Ẹ N N G H Ĩ A T À O K H A N G
Mùa xuân ươm nụ yêu đương
Hoa duyên rực nở can trường mê say
Nắng tình nâng cánh sao bay
Thảm xanh đôi nhạn đan mây dệt trời
Ru em! Ru cả một đời!
Vườn tình xanh mướt hoa cười ngời hoa
Đường xuân luyến ái đậm đà
Trúc mai vũ khúc la đà tình chung
Sớm hôm lóng lánh cánh hồng
Mái chèo em đẩy, căn dòng anh nương
Lửa hương nồng đượm yêu thương
Theo dòng trăng chảy sông Tương chan hòa
Sắt son dâu bể ta bà
Phúc tròn quả ấm… âu ca* cuộc đời
Dưới-trên-phải-trái… đẹp lời!
Vuông tròn ân nghĩa… thắm nôi thiên tình!
Nguyễn Văn Thái
3-10-2023.4349
(*) Cùng nhau hát để ca ngợi
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
#1349 —
04.10.2023 05:18
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 04.10.2023 05:20:56 bởi Nguyễn Văn Thái 1949>
BẤT NGỜ THĂM ĐỒNG MÔN
Ơn giời! Tao ngộ nở duyên
Sài Gòn - Hà Nội, bạn hiền gặp nhau
Lộc vừng trước cổng rực màu
Lầu cao tỏa nắng dâng trào niềm vui
Mừng cho gia cảnh bạn tôi
Yên bình hạnh phúc đẹp ngời nghĩa nhân
Cháu con sớm tối quây quần
Phong lưu dáng vẻ, tương thân mặn nồng...
Hàn huyên tri kỉ tương đồng
Cà phê thơm ngọt ấm lòng bạn xa
Ngỡ ngàng tưởng một giấc mơ
Sài Gòn bất chợt: Nắng - mưa... Đúng mùa!...
Chia tay, tặng bạn vần thơ
Tấm quà kỷ niệm - tạ từ, hồi quê...
Nguyễn Văn Thái
Sài Gòn 4-10-2023.4350
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
C Ò N L Ạ I M Ù A T H U
Nắng hạ nhạt, mây trời đang gom tụ
Ngập xác phượng rơi, tu hú gọi mùa
Hồ lặng sóng, liễu nhỏng nhảnh hững hờ
Đen loang phủ, chiều thừa buồn, quạnh vắng!
Mùa thu bắt đầu khi mưa đổ lạnh
Gió đổi chiều, mây xám mặt âm u
Cúc lụi mầm lỡ hẹn ước mùa thu
Lá nhuộm hoen vàng xô bồ tươi - úa
Từng đợt heo may héo lòng - cảnh ngộ
Gợn bâng khuâng lang lổ vách can tràng
Mõ kinh gõ văng vẳng ngõ tào khang
Bao vương vấn giấu bảo tàng kỉ niệm
Sân khấu đời những ngổn ngang phù phiếm
Vườn thơ nhà ô nhiễm xác phấn son
Tứ tàn lụi tiếng chim hót không còn
Ánh trăng tà khuyết mòn thinh không lạnh
Ngùi nẻo phong tình gót son không hạnh
Miền hoang sơ còn lại một mùa thu!
Nguyễn Văn Thái
5-10-2023.4351
★
★
★
★
★
0