2.234 trả lời, 145.784 lượt xem —
Trang 52 / 75
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
M Ơ M Ộ N G
Đêm dài khát giọt ban mai
Ngày căng con mắt ước hoài sóng reo
Ngực tim rạo rực ve kêu
Khoắt khuya giá lạnh khát khao lửa tình
Miên man biển mộng lênh đênh
Thuyền trăng hư ảo dập dềnh tương tư
Nổi chìm quanh quẩn cõi mơ
Mông lung vây bủa, bến bờ mù khơi…
Khư khư ôm lấy bóng tôi
Mưa dầm ướt dạ tình côi đằm đìa!
Nguyễn Văn Thái
17-10-2022.4101
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
B Ù A M Ê
Cầm bùa mê như chiêm bao
Bỗng lột xác hóa thành cuội
Gốc đa già say đắm đuối
Vùi sâu trong mộng trăm năm
Thở phào, thoát nỗi giam cầm
Ban mai nắng tan sương giá
Bến tình không còn xa lạ
Nghe chim reo rộn khoang lòng
Mùa xuân ru nôi tận cùng
Đượm nồng trái tim thắp lửa
Hợp tan khép vòng hai nửa
Hồng xanh thơm ngát hoàng hôn
Đá vàng đắp bệ tự tôn
Nhuộm lòng xuân chiều thắm tím
Câu thơ so vần ngọt lịm
Keo sơn gắn mối chung tình.
Nguyễn Văn Thái
18-10-2022/4102
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
V Ề C Ổ T Í C H
Một đàn hạc - bãi, quá thì
Hàng ngang ngậm ngải, ru ri lần về
Vườn “mơ” cổ tích đồng quê
Vòng tròn quá độ say mê niệm bùa
Hoàng hôn, nắng đẹp - tìm mua
Nhân gian, chắt giọt vu vơ - mê đời
Thu vàng le lói mắt cười
Ổ thiền êm ả ngủ vùi ngàn năm…
Dặt dìu mây trắng tình thâm
Bồng bềnh nâng cánh tri âm về trời!
Nguyễn Văn Thái
21-10-2022/4104
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
#1534 —
28.10.2024 03:05
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 02.11.2024 21:41:36 bởi Ct.Ly>
G I A O M Ù A
Uá vàng thu nhớ lá say
Cây trơ, chuyển gió, giăng mây, trời buồn
Vuông trời lấm tấm mưa hôn*
Đã nghe giá lạnh, cánh hồn ủ ê
Nhạt màu nắng ỉu ngủ mê
Câu thơ hẫng tứ… mộng về bâng khuâng
Sầu che khuất lặng vầng trăng
Gió mùa đông bắc bủa giăng đường tình
Cô đơn vây kín tâm tình
Sau thu đông lại, lên hanh hái màu
Lê thê mãi cảnh mưa ngâu
Nằm mơ Ô Thước bắc cầu sang sông
Bao giờ chạm đến mùa đông
Vàng ươm ấp ủ nỗi lòng liêu trai!
Nguyễn Văn Thái
22-10-20224105
(*)Giọt mưa bám vào cửa sổ
R
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
T R Ọ N V Ẹ N N G H Ĩ A T Ì N H
(Chuyến ra dự lễ kỉ niệm 50 năm thành lập
trường THPT Cát Bà do bạn Tĩnh mời)
Nghe chim gọi tiếng sum vầy
Hoa thơm trái ngọt vui vầy sẻ chia
Ấp iu kỉ niệm thuở xưa
Tuổi già lột xác say sưa nghĩa tình
Trở về ngày ấy ta - mình
Trong - xinh - tươi - sáng- kiên trinh tuổi hồng
Hợp tan… dâu bể… bão dông…
Cây duyên xanh biếc, đẹp lòng đồng môn
Thảo thơm san sẻ hoàng hôn
Tiếng cười trong trẻo tâm hồn thanh cao
Nghĩa tình lấp lánh ngàn sao
Luân hồi mở gói ngọt ngào mình - ta
Đường về hương đượm, tươi hoa
Nắng chan êm dịu ngân nga cõi lòng.
Nguyễn Văn Thái
14-11-2022/4119
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
H Ộ I T R I K Ỉ
Dựng vuông tri kỉ trùng phùng
Kết bông cúc trắng giữa lòng Thủ đô
Dẫu là xa cách… bất đồ*
Tám** phương tụ hội - thước đo chí tình
Thanh tao bông cúc trắng tinh
Ngát xanh màu nắng tươi xinh khung trời
Nhụy vàng cao cả giữa đời
Tâm khơi lương thiện đóa ngời màu hoa
Khoảng xanh chốc lát ta bà
Khơi mầm kỉ niệm vỡ òa yêu thương!
Tình tri kỉ giữa vô thường
Quan san, mưa nắng… tóc sương… dẫu là!
Lặng thầm mắt hẹn thiết tha
Đóa hoa cúc trắng đậm đà hương thơm.
Nguyễn Văn Thái
15-11-2022/4120
(*) Thình lình, không liệu trước được
(**) Có tám người
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
D Ạ M N G Õ
Bến duyên rộng mở, nắng hường
Ngọc ngà lấp lánh… ngỡ ngàng khách thăm
Lễ trầu thêm đượm tình thâm
Trời xuân lộng gió ngát tầm diều bay
Tri âm nồng thắm giọt say
Tròn câu ước vọng hẹn ngày đơm hoa
Thiên thời địa lợi nhân hòa
Thuyền duyên rộn sóng ngân nga bến tình
Trăng thề tròn trặn đinh ninh
Rằm lên rạng rỡ tươi xinh đóa hồng.
Nguyễn Văn Thái
22-11-2022/4124
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
M Ù A Đ Ô N G Đ Ã V Ề
Mùa đông về rập rình cơn mưa lạnh
Mây bồn chồn canh cánh phía phương xa
Mơ màng say miền hương lạ tà ma
Vương mắc nợ, thẫn thờ chờ sung rớt
Gió vàng lay theo mùa trôi ngơi ngớt
Miền đìu hiu phơ phất lá tàn rơi
Đường xuân xưa cỏ héo rũ tơi bời
Tiếng quốc kêu nghẹn lời, đêm giá buốt!
Âu cũng tại ý cao thiên định cuộc
Kiếp phù sinh gầy guộc… bắt phải đành
Giữa thói đời thường khao khát lợi danh
Vàng vừa lóe đã chành bành mắt thịt
Đời vô thường, phận gió mây tan hợp
Nghĩ lời sắt son… choáng ngợp càn khôn
Tim tôn thờ hoài vọng cả hoàng hôn
Rồi bất chợt bão về!... Tràn thất vọng!...
Nguyễn Văn Thái
26-11-2022/4126
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
M Ù A Đ Ô N G Đ Ã V Ề
Mùa đông về rập rình cơn mưa lạnh
Mây bồn chồn canh cánh phía phương xa
Mơ màng say miền hương lạ tà ma
Vương mắc nợ, thẫn thờ chờ sung rớt
Gió vàng lay theo mùa trôi ngơi ngớt
Miền đìu hiu phơ phất lá tàn rơi
Đường xuân xưa cỏ héo rũ tơi bời
Tiếng quốc kêu nghẹn lời, đêm giá buốt!
Âu cũng tại ý cao thiên định cuộc
Kiếp phù sinh gầy guộc… bắt phải đành
Giữa thói đời thường khao khát lợi danh
Vàng vừa lóe đã chành bành mắt thịt
Đời vô thường, phận gió mây tan hợp
Nghĩ lời sắt son… choáng ngợp càn khôn
Tim tôn thờ hoài vọng cả hoàng hôn
Rồi bất chợt bão về!... Tràn thất vọng!...
Nguyễn Văn Thái
26-11-2022/4126
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
#1540 —
06.11.2024 04:47
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 09.11.2024 21:55:14 bởi Thanh Vân>
T H Ầ M L Ặ N G Đ Ô N G V Ề
Đông đã tràn giá lạnh đắp thân côi
Đường lầm lũi bóng đời bòn hơi ấm
Trời trở gió, lòng Người say bùa yểm
Kết cỏ ngậm vành trả nghĩa tri ân…
Bước lạc loài, thất thểu dãi đường xuân
Tim giá buốt, bập bùng hâm trái ngực
Mặt trời tắt mầm cây nào rộn rực
Chim rũ cành, hoa nhạt sắc, hương hoai
Nghe rất nhiều lời giãi tỏ lòng ai
Chữ thủy chung chỉ còn trong sách thánh
Bao mĩ miều hoang mê vùng ảo ảnh
Biết đâu rằng vàng lóa mắt người say
Mộ tình yêu xây đắp giữa đông này
Xếp các câu thơ dày trang cổ tích
Đổi thầm lặng, u minh cùng tĩnh mịch
Lấy nắng bình yên cuối dốc trần gian
Thắp nén nhang ngưỡng làn khói dần tan
Lòng nguyện cầu tâm hồn vui, tĩnh tại
Người đẹp đường duyên - hằng mong mê mải
Thỏa ngọt tình trả được nợ cưu mang!
Nguyễn Văn Thái
27-11-2022/4127
R
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
Đ Ê M T R Ă N G K H U Ấ T
Người đi vui chỗ giàu sang
Lòng dâng da diết bẽ bàng đêm thinh
Ai làm rối sợi tơ tình
Vin câu trả nợ... nhục - vinh lờ mờ
Phũ phàng vò nát câu thơ
Sông tương cuộn sóng, bến bờ sương giăng
Câu thề đem gửi vầng trăng
Chia câu giã biệt nửa chừng mùa duyên
Thương đời ngậm ngải tìm “tiên”
Để rơi vàng đá xuống triền hư không
Hè xưa đằm thắm phượng hồng
Đông nay gió buốt tơ lòng chênh chao
Bằng lăng giờ đã nhạt màu
Vầng trăng giờ cũng còn đâu tròn vành!
Nguyễn Văn Thái
*28-11-2022/4128
(*)Tiền
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
SAO ĐỜI CƯỚP TỨ - THƠ TÔI
Bình minh chan nắng vàng tươi
Gió mơn man hát nụ cười nở hoa
Bận lòng thờ thẫn xót xa?
Ngỡ ngàng cánh bướm sa đà vườn chơi…
Đời sao cướp tứ - thơ tôi
Lỡ làng con chữ, chơi vơi dòng từ
Đôi đường gánh nặng tương tư
Nửa trời mưa lạnh… bơ vơ, điêu tàn…
Khấn trời một nén hàm ơn
Vỡ ra cái lí nguồn cơn đồng tiền.
Nguyễn Văn Thái
29-11-2022/4129
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
N G H Ĩ G Ì?
Người lên mây bay, có quay đầu lại
Tai có còn vẳng vọng tiếng tình không?
Sầm sập ra đi… trời gào bão tố
Mặc tình ai hứng giá buốt trời đông!
Có thấy tim đau, khi nụ cười trao nhận?
Ngoài xa kia gió lạnh xót từng cơn!
Cánh bướm nhởn nhơ quanh vườn thăm thú
Trời dưng oi ả, sùi sụt mưa hờn…
Nào dám trách lời âm thầm lừa dối
Luật của trời - cực khác dấu hút nhau!
Trách nhân gian mê đồng tiền ma lực
Dụ, mang đi cái yêu quý ngọt ngào!
Giữa cuộc vui thâm tình lời, đẹp ý
Rằng có nghĩ mai trúc sẽ bền lâu?
Ngập ngụa hoa thơm, dư thừa mật ngọt
Còn nghĩa gì những kỉ niệm ngày nào
Chốn giàu sang thèm nâng khăn sửa túi
Có hay rằng tan nát mộng “tào khang”?
Nguyễn Văn Thái
30-11-2022/4130
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
T I Ề N, T Ì N H!?
Cửa môi
Dẻo tiếng khinh tiền…
Tận cùng đáy dạ
Quý, nghiền vàng tươi
Muôn đời!
Một ruộc cả thôi…
Tôi ơi!
Sao phải tức cười người ta!?
Bùa mê
Ảo thuật
Hồn ma
Khiến người lem lẻm
phải là tình đâu!
Buồn tôi!
Vương nợ, mắc câu
Đá vàng mây khói
Rầu rầu ngày đêm!
Nguyễn Văn Thái
2-12-2022/4133
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
NẾU
Nếu trong em có dòng sông yên ả
Đêm thần tiên dịu ngọt giấc mơ hồng
- Là dĩ vãng đặt vào trang kỷ niệm
Bến tình xưa thành cổ tích đời quê
Nếu là anh vướng víu bước chân xuân
Ngập ngừng gió ru tình em vào mộng
- Anh ngậm ngùi ôm trái tim câm lặng
Sa mạc lòng hoang vắng giữa chiều buông
Nếu em là tượng đá giữa trần gian
Mùa thu tới, mùa thu em xa lạ
- Anh gom đá xây bệ quanh em tọa
Trong tim mình vời vợi một vầng trăng.
Nguyễn Văn Thái
3-2003/373
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
NGÀN MŨI KIM XUYÊN
Giữa ngày vui nhẹ lướt
Tóc vợ buông làn ngân
Nắng đậu vai tình nhân
Tình tang trao nụ ái
Niềm tin ngầm gửi lại
Cánh váy hồng thướt tha
Ngàn mũi kim xuyên qua
Quả tim chồng rỉ máu
Thình lình chồng cảm thấu
Tình ý vợ sâu xa
Trời đất chao la đà
Chuyện ngày xưa… cũng thế!
Như cời trăng dưới bể
Âu cũng lẽ trần đời
Có lúc miệng như cười
Mà lòng mình xa xót!
Nguyễn Văn Thái
4-12-2022/4135
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
ĐƯỜNG TÌNH NÀO, DẤN BƯỚC TA ĐI?
Dòng sông bên lở bên bồi
Đường tình tương tự… người ơi bên nào?
Tình đông nồng thắm má đào
Tươi duyên kì ngộ yêu chiều trăm năm
Tâm hồn đồng điệu sắt cầm
Nắng mưa sương gió thắm đằm trái hoa
Tình đoài son phấn che da
Ngất ngây thổn thức tim ca bạc vàng
Bẫy giăng, đường mật, xênh xang
Mắt tình vụ lợi, ngân hàng làm duyên
Trăm năm son sắt thề nguyền
Bão dông tiền bạc bến - thuyền có xa?
Nguyễn Văn Thái
4-12-2022/4136
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
ĐƯỜNG TÌNH NÀO, DẤN BƯỚC TA ĐI?
Dòng sông bên lở bên bồi
Đường tình tương tự… người ơi bên nào?
Tình đông nồng thắm má đào
Tươi duyên kì ngộ yêu chiều trăm năm
Tâm hồn đồng điệu sắt cầm
Nắng mưa sương gió thắm đằm trái hoa
Tình đoài son phấn che da
Ngất ngây thổn thức tim ca bạc vàng
Bẫy giăng, đường mật, xênh xang
Mắt tình vụ lợi, ngân hàng làm duyên
Trăm năm son sắt thề nguyền
Bão dông tiền bạc bến - thuyền có xa?
Nguyễn Văn Thái
4-12-2022/4136
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
L À M “Đ Ạ I - G I A - T H Ơ”
Tiếng chim ríu rít vườn mơ
Gói duyên về mở câu thơ trình làng
Sân đình giờ trống kêu vang
Em cờ, anh quạt… bốn phương hội về…
Sắt cầm tấu khúc chán chê
Vần thơ chớm ngọt lời thề tong teo
“Đại - gia - thơ” bỗng mất tiêu
Cờ dưng chao chát*, cành nêu treo tiền
“Đại - gia - thơ” giấc an nhiên
Buồng khuê ấp ủ ống tiền trong chăn!
Nguyễn Văn Thái
5-12-2022/4137
(*) Tráo trở, không thật thà
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
K I Ế P N G Ư Ờ I
Nổi chìm mưa nắng đầy vơi
Lần dây duyên nợ xin trời trói nhau
Pháo hồng ngọt miếng trầu cau
Môi thơ thắm đỏ đượm câu ân tình
Trước sau sâu nặng nghĩa tình
Nhuộm màu vàng đá trung trinh đất trời
Trung can quý ở tâm người
Thu vàng lấp lánh muôn lời lá hoa
Mò sao ở biển ta bà
Ru đời vui chút, ngân nga thoa lòng
Bước qua biển mộng tang bồng
Thuyền thơ chở gói bòng bong về nguồn.
Nguyễn Văn Thái
7-12-2022/4936
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
N G H E T I Ế N G T H Ơ Đ Ê M
Người thả tiếng chim vào đời khuya khoắt
Nghe dịu tơ lòng heo hút giấc đông
Hóa cọc thương lúc dòng tình xoáy khúc
Giấc ngủ vùi êm ái mộng hanh thông!
Chân bước, chân dừng va nhau thành nhạc
Chạm hồn thơ bật tiếng sáo Trương Chi
Hạt cát sa đủ ươm tình cây lúa
Đuối sức mơ ngà ngọc cõi si mê
Tiễn gót sen lạc miền xa cám dỗ
Nghe trái tim xao động sợi tơ hường
Kỉ niệm xưa nở hoa miền nhung nhớ
Cỏ ngập ngừng… gió dắt díu lời thương
Xót xa đau đóa hồng xanh rũ cánh
Thương liễu bồ rủ bóng quạnh chiều đông
Muốn mây đắp ủ thành cơn mưa đổ
Tình nắng lên lóng lánh sắc cầu vồng…
Nguyễn Văn Thái
7-12-2022/4140
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
M Ả N H G H É P T Ì N H Đ Ô N G
Em đốt hạ anh bằng lửa tình phiêu
Cánh hoa phượng yêu kiều say lơi lả
Lệ Hoạn Thư rơi mặn mòi bùa bả
Cất hương yêu từ cay đắng men hờn
Hơi kim tiền thơm nưng nức miên man
Khói hàm ơn bọc tim hồng trang sức
Lấp ló thềm hoa hồng đen khoe sắc
Sâm cầm bay về đông lạnh buốt da
Không có guốc vàng nâng đỡ gót hoa
Đành gác mái thuyền lan ôm bờ vắng
Vớt trăng đáy li ru tình hiu quạnh
Lót cỏ yêu thương dịu gót chân chiều
Sởn da gà... bị đánh cắp tình yêu
Tim tẽn tò, nhói đau lời hoạnh “tội”
Tưởng trời đất đang nghiến răng mím lợi
Lửa hận tình đốt cháy cả hư không!
Mảnh ghép tình yêu vừa khít mùa đông!
Nguyễn Văn Thái
8-12-2022/4141
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
L Ỡ L À N G
Biển tình rợp cánh hải âu
Lung linh nắng rải rạng màu yêu thương
Người mê phồn thịnh phố phường
Giăng buồm khát vọng… khôn lường lời khuyên
Bến chiều thao thức đợi thuyền
Mênh mông sóng cả mây duyên hững hờ
Sóng reo xa xót vần thơ
Mắt buồn rũ nắng lơ mơ dã tràng
Vớt sương khói đợi xênh xang
Theo luồng gió chướng… lỡ làng tình duyên.
Nguyễn Văn Thái
10-12-2022/4143
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
#1554 —
02.12.2024 03:36
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 02.12.2024 11:19:06 bởi Ct.Ly>
Đ Ó A H Ồ N G X A N H
Trời xui chân lạc rừng mơ
Tôi em cùng hái nụ thơ ươm tình
Hạ sang nở đóa hồng xanh
Tỏa hương thơm giữa yên lành trần gian
Vô thường, dâu bể, hợp tan
Tình chung đủ sắc nồng nàn thế nhân
Mặn nồng một thuở tình chân
Men ghen ủ nẫu rượu nhuần nhụy yêu
Hồng xanh thuở được yêu chiều
Phiêu diêu mây gió mắt diều lịm say
Tàn thu rũ cánh hoa gầy
Lá vàng gửi đất, hương bay về trời
Chửa đông đã nát… bèo trôi
Bùa yêu nào yểm vàng mười được đâu
Không dao kéo đụng, hồn đau
Heo may phảng phất trên đầu bâng khuâng…
Nguyễn Văn Thái
11-12-2022/4144
R
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
T Ì M E M T R O N G T H Ơ
Bể dâu trăn trở, chiêm bao
Trần gian mộng tưởng ngọt ngào trăng ru
Âm thầm lặn lội bao thu
Trời xanh thả bóng… mơ hồ phu thê
Một thời mưa nắng si mê
Câu thơ ngọt tứ, sơn khê xá gì
Xênh xang son phấn xuân thì
Sông Tương thuyền chở tình si phiêu bồng
Thâm tâm mong mỏi sắt cầm…
Chim trời cá nước... lặng thầm mồ côi
Lỡ làng, phận hẩm duyên ôi
Cửa chùa chuông vọng mắc nôi say thiền
Sai lời, vướng nợ “lòng thiên”
Mùa đông vừa tới trời liền gió dông!
Nguyễn Văn Thái
13-12-2022/4146
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
N H Ư H O A N Ở T Ự N H I Ê N
Lộng vàng em ngóng ngày mai
Treo cầu đỏ thắm đợi hoài người ta
Tao nhân mặc khách lánh xa
Tiền tươi ấp ủ ngân nga câu, tìm...
Gió mùa hiu hắt lạnh thêm
Thu xa để lại bên thềm heo may
Sang giàu gieo họa ai hay
Bùa mê thuốc lú… người say… kẻ sầu...
Vầng trăng lơ lửng trên đầu
Trăm năm xa ngái khoảng màu thinh đêm
Gió vàng rơi nhẹ lá thềm
Thu đi thu lại... lặng im vĩnh hằng...
Cái duyên nó đã nửa chừng
Tơ hồng chớ có hóa thừng buộc trâu
Vẫn là được-mất bù nhau
Quả tình chín ép nẫu nhầu cả hương...
Nguyễn Văn Thái
14-12-2022/4147
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
D Ạ K H Ú C T Ư Ơ N G T Ư
Thoảng chút thu vàng hương vị xưa
Heo may xõa tóc... tưởng như vừa
Bến sông sóng lặng thuyền ai đậu?
Lóng lánh dòng trăng vỗ nhịp đưa
Xa biệt hạ xưa với phượng hồng
Bấc về tràn lạnh đẫm mùa đông
Gót sen say đắm miền hoa cảnh
Chốn cũ, vườn xưa rũ cánh hồng
Giữa khúc cô đơn, giữa mịt mờ
Thơ nghèo chuốt vạ, đẫm tương tư
Vô thường tan hợp, mùa thay đổi
Em nhé tìm về hương sắc thơ
Hội chốn sân đình chẳng kén ai
Giao lưu xả trét, chuyện khôi hài
Nhân tình thế thái như xa lạ
Thơ phú đãi đằng khỏi oán ai!
Nguyễn Văn Thái
16-12-2022/4149
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
C Ỏ M A Y R U C H I Ề U
Sợi tơ thắm cành thơ duyên nở
Đóa tình chung một thuở sắc hương
Đông về mưa tuột tơ vương
Bông may héo hắt chiều thương vơi đầy…
Đà một thuở vui vầy mai trúc
Gió vàng lay nhạc khúc trăng thanh
Hoa tiền dát bạc ngày sinh
Tấm thân ngà ngọc ba chinh trả người
Ôi thời thế… ý trời đành chịu
Cánh cỏ may dắt díu triền hoang!
Sáo bay mơ cõi son vàng
Chiều thơ gầy guộc dã tràng thư phong
Dưng chao chát trong lòng người mở
Ma lực nào bùa bả niềm tin?
Thềm chiều bông cỏ may vin
Cái tâm trong sáng hơn nghìn vàng cho!
Nguyễn Văn Thái
18-12-2022/4151
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
“BỜM” YÊU THƠ
“Bờm” - tôi nhất mực yêu thơ
Hương trời “nàng” sức… khơi mơ màng chiều
Hồn say sương khói phiêu diêu
Vờn mây đón gió lộng diều cõi tiên
Niệm lòng kinh kệ cửa thiền
Câu thơ ngọng nghịu... cái duyên nói lời
Mong cầu qua khúc chơi vơi
Vườn Fây chia sẻ, chiều đời xanh thơm
Nào ai chê trách ghét “Bờm”
Ngô nghê vụng vuốt râu hùm... nghêu ngao...
Chân phương tha thiết ước ao
Vui thơ, xướng, họa… tơ hào thanh danh?...
Cầm may ở chốn an lành
Câu thơ trong trẻo thêm xanh mây trời!
Nguyễn Văn Thái
1-12-2021/3882
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
LỜI THỀ CÒN ĐÂU
TRĂNG nhòa nhạt SƯƠNG giăng bàng bạc
SẦU buông RƠI, tao tác gà đêm
GỞI buồn HOA rủ cánh rèm
LẠI gan* - hôn CỎ, lịm thềm ru mơ
DÒNG suy tưởng bơ thờ ẢO mộng
SÔNG đục lòng MỜ bóng cố nhân
ĐÊM hoang NIỀM nhớ vơi dần
TRỜI thu sắc lệnh, THƯƠNG thân kẻ thừa
TRỞ lại những ngày xưa YÊU dấu
GIÓ vàng reo thu ẤY… tang bồng
MÙA lên TỪ thuở sang sông
ĐÔNG qua xuân đến!?... GIỜ bồng đơn côi!
ĐỢI tin mãi… thề bồi CÒN đó
CHỜ người đi ĐÂU có sai lòng
“TRĂNG SẦU GỞI LẠI DÒNG SÔNG
ĐÊM TRỜI TRỞ GIÓ MÙA ĐÔNG ĐỢI CHỜ
SƯƠNG RƠI HOA CỎ ẢO MỜ
NIỀM THƯƠNG YÊU ẤY TỪ GIỜ CÒN ĐÂU”.
Nguyễn Văn Thái
2-12-2021/3883
(*) Câu khoán thủ của tác giả Vũ Hoàng Minh Trọng
Lại gan = hả giận
★
★
★
★
★
0