2.234 trả lời, 145.729 lượt xem —
Trang 60 / 75
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
T R I Â N C U Ộ C Đ Ờ I!
Vay trời: Khóc vọng ghi danh
Bể dâu đón cuộc hành trình phù vân
Vay cha mẹ: Vẹn tấm phần
lời ru… giọt sữa tảo tần nắng mưa
Vay đời: Phận kiếp đò đưa
Dòng thương, bến nghĩa… trả vừa lộc danh!
Vay em: Trọn mối chung tình
Vườn xuân thơm lựng rung rinh bông hồng
Vay duyên: Hẹn cuộc tang bồng
Cụng ly vui chốn bụi hồng… trồng si
Vay thơ, trả nghĩa yêu vì
Dốc chiều nắng khỏa vân vi cõi này
Trần ai đắp đổi trả vay
Đời vay!... Đời trả vơi đầy vuông xanh.
Nguyễn Văn Thái
26-12-2024/4684
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
N Ắ N G S A U B Ã O
Bất bình nổi trận bão giông
Đất trời mù mịt giữa không thinh buồn
Gió mây kể lể dại khôn
Trúc tơ lỡ nhịp, điệu hồn lệch pha
Nước dâng đường lạc mất nhà
Vườn thu táp đóa hồng - hoa xanh màu
Hồn thơ dan díu vần sầu
Nghẹn dòng huyết mạch nhói đau ngực tình
Tưởng là ngập mộng u minh
Rồi cơn bĩ cực rập rình phôi phai
Tàn đêm… thức giấc hẹn ngày
Bình minh le lói nắng say - buổi nào
Bão tàn, lá gió xôn xao
Nắng vàng tươi thảm ngọt ngào tình thu.
Nguyễn Văn Thái
7-9-2025@4867
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
TIỄN BẠN VỀ MIỀN MÂY TRẮNG
Bạn đã “đi” rồi, hả?... Huấn ơi!
Sáng qua còn nhắn gửi hoa - lời
Trông nom chúc tụng nhau - nhờ mạng
Giờ chẳng nói gì, mặc chúng tôi
Hỡi cớ sao mà giã biệt đi!
Hoàng hôn đượm nghĩa tuổi cầm kì
Xế tà tâm sức đầy thơ mộng
Đằm nỗi ngậm ngùi xa - nữa khi*
Một thuở hàn vi sống vẹn tròn
Vui ngày gặp mặt nhóm đồng môn
Tìm về kỉ niệm khơi màu nắng
Tổ ấm vui vầy, mộng sắt son
Thầm lặng bạn về với tổ tiên
Còn đâu gặp gỡ tấm tâm hiền
Đâu còn sáng, tối tin thăm hỏi
Nhóm bạn đồng môn nhuốm muộn phiền!
Đành nhẽ tiếc thương tạc ở lòng
Yêu vì bạn hữu, chúc cầu mong
Bạn về hoan lạc miền mây trắng
Còn lại chúng tôi quyện chữ đồng!
Nguyễn Văn Thái
9-9-2025/4870
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
N G Ư Ờ I D Ư N G*
Hình như chưa nguội lửa lòng
Con tim gõ nhịp ru dòng đời trôi
Vào mùa, vương vấn bóng tôi
Người dưng im lặng… bồi hồi đêm trăng…
Đắng cay dịu ngọt đã từng
Con tim se lạnh ngập ngừng luyến lưu
Thu phai lay lắt cánh diều
Tơ lòng dìu dặt nhiễu điều giá gương
Giấc hòe chín mọng yêu thương
Cành xuân dìu dặt uyên ương vui vầy
Vườn xuân lấp lánh hoa cài
Cuộc trăm năm thỏa chí trai tang bồng
Du dương êm ả giấc nồng
Sóng triều đưa đẩy ánh hồng hanh hao
Chiều sương thắm đượm má đào
Vườn hồng thấp thoáng chim xao xuyến cành
Má đào thêm thắm trời xanh
Trúc mai hát khúc xuân thanh bốn mùa
Sông Tương khoả sóng tình mơ
Lung linh trăng nước vỗ bờ tình chung
Ngày xuân thoả nguyện trùng phùng
Hoa tươi khoe sắc bướm ong dạt dào
Nắng hồng ve vuốt trời cao
Trà thơm mát lịm thanh tao cõi hồng
25-12-2024/4683
Nguyễn Văn Thái - Bạch Tuyết (Chữ nghiêng)
(*)8520141688
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
Đ Ừ N G B Á N T Ì N H Y Ê U!
Từng uống lời ướp đường mật mê li
Bao năm bện tơ duyên nồng chăn gối
Lẽ nào để lời nói dối hành tội
Hẫng hụt tình, bạc cắc gạt sau lưng?
Đẫm dòng sông lời dâu bể cay gừng
Thảm nắng ngợp cải ương vàng thổn thức
Hương tụ ngồng thoa chiều ngây, rộn rực
Cánh hồn thơ thao thức cả chiều nồng…
Say bả tình ai? Người vội sang sông!
Biệt từ xuân cho đông tràn bấc thổi
Giấc lạnh quạnh hiu đêm trường bối rối
Mộng ước nồng nàn... ướt át câu thơ…
Nguyện một lần, thế giới ảo mộng mơ
Sân khấu ta bà đã là một nửa
Dẫu nhiều điều còn bận tâm, cắc cớ…
Vấp mồng tơi đừng để rớt lời thề!!!
Hồn du mây, bóng ngẫm ngợi bộn bề
Đời định mệnh hiện về đường tay số!
Cầm cái mất, cái được thêm tỏ rõ
Cõi yên hà cất giọng hát bình yên.
Nguyễn Văn Thái
24-12-2024/4682
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
M Ư A
Mưa sao đủ mát, đủ lành
Vừa cho thèm nắng, đủ cành lá tươi
Đừng mưa lầy lội đường đời
Vườn cây úng héo, tả tơi đóa hồng
Đừng mưa lở núi, tràn sông
Tội thân trái đất, đau lòng thảo dân!
Mưa sao mát cuộc tảo tần
Hòa chan cùng nắng đường trần chải thơ
Người ơi! Bỏ bước dại khờ
Đừng chan ghẻ lạnh ngập bờ thủy chung!
Nguyễn Văn Thái
23-12-2024/4681
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
K H Ú C T Ự N G Â M
Chắt từ gan ruột cuộc đời
Ru ta tri túc ngẫm lời nghĩa nhân
Tội đồ khoác áo lợi danh
Bóng câu… còn khoảng trời xanh vô cùng…
Thiên đường ru mộng… mung lung
Chân trời có tỏ tình chung cũng là…
Bụi trần tung tẩy bao xa
Nhịp cầu Ô Thước chân đà mấy phen
Đùa mây, giỡn gió, ngồi thiền
Dạo vòng thiên mệnh… an miên cõi lòng
Kiếp mong ước giọt nắng hồng
Hoàng hôn ngóng tiếng thu không thanh bình.
Nguyễn Văn Thái
21-12-2024/4680
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
P H Ú C Đ Á P
Lời thơm thảo chỉn chu em tặng
Nguyện khảm lòng nghĩa nặng tình sâu
Rưng rưng cầm phép nhiệm mầu
Bình minh rạng rỡ bí bầu xanh tươi
Ôi! Hạnh phúc: Tiếng cười vui chúc
Từ bạn bè gom góp gửi trao
Tâm hồn chắp cánh bay cao
Lung linh biển mộng… ngàn sao sáng bừng
Ơn Trời Phật số ưng mệnh tốt
Ngày mở đời vượn hót chim ca
Đằm nôi tình mẹ nghĩa cha
Vườn xanh ngọt trái tươi hoa bốn mùa
Lời chúc tụng tựa hồ rượu lễ
Chén quỳnh tương chia sẻ ngọt bùi
Tình duyên Nguyệt Lão độ trì
Cau trầu nồng đượm cũng vì trăm năm
Nụ hôn thắm, nằm lòng thuộc dạ
Tấm tình chân quí hóa vô ngần
Chung lưng đấu cật tương thân
Mùa về hạnh phúc mười phân vẹn mười!
Nguyễn Văn Thái
20-12-12024/4679
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
T Â M T Ì N H C Ù N G T H Ơ
Hữu duyên nên cuộc tương phùng
Mấy ai đủ phúc ba cùng Nàng thơ
Dẫu là vơ vẩn ngẩn ngơ…
Tâm tình chưng mật… tự thừa thanh tao
Kệ thây bao nỗi chênh chao
Mình ta so chữ ngêu ngao với hồn
Ru khôn ru dại... vui buồn…
Du mây du gió... cánh chuồn nhởn bay...
Tao phùng mộng mị trang Fây
Chút tình hoa lá cho ngây ngất lòng
Phải đâu vướng nghiệp đèo bòng
Nhờ “em” khuyên khéo cho “chồng” yên vui!
Thơ “em” là lãi anh rồi
Tình “em” - cái giá trả lời duyên anh
Hoàng hôn say đắm mộng lành
“Lãi con lãi mẹ”... thanh bình ngân nga…
Nguyễn Văn Thái
16-8-2024/4584
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
D Ố C T H U
Hạ tàn
Một lá vàng thu
Một ngôi tĩnh mạc
Một gò hồng xanh
Buông chiều
Bỗng một bần thần
Đánh rơi nhẫn cưới
Bấy xuân độc huyền
Trời cao
Thầm vọng đài duyên
Mộng hoa chúc thắp
Ngọn tình giả ngơ
Dốc thu
Vớt nốt dại khờ
Đắp chăn kỷ niệm
Hững hờ gió mây!
Nguyễn Văn Thái
10-9-2025/4871
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
D Ò N G S Ô N G T Ô I
Câu khoán:
Thủy chung sông lượn quanh mùa
Sóng reo hồn gió giấc hồ trùng khơi
THỦY thần hóa phép khơi nguồn cội
CHUNG ý hồng quân hội duyên lành
SÔNG đời một dải trong xanh
LƯỢN dòng bồi lở thập thành phận tôi
QUANH năm tháng sa bồi chắt lọc
MÙA xanh tươi quả ngọt thơm hoa
SÓNG nguyền vũ điệu phong ba
REO bờ ngũ phúc, đậm đà tình thương
HỒN thơ mộng dặm trường mây biếc
GIÓ làn đưa thắm thiết hương đồng
GIẤC mòng trong mát dòng sông
HỒ cầm ngâm khúc khép vòng càn khôn
TRÙNG dương - ước cõi hồn thanh thoát
KHƠI nỗi niềm man mác mơ hồ
Thủy chung sông lượn quanh mùa
Sóng reo hồn gió giấc hồ trùng khơi…
Nguyễn Văn Thái
17-8-2024/4585
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
M Ù A T H Ư Ơ N G N H Ớ
Bỗng dưng nơi ấy nắng mưa
Xa anh, sùi sụt thu thừa giọt ngâu
Phố buồn nhòa lệ, hoa nhầu
Cơn mưa bong bóng đục ngầu sân ga
Còn vì nghĩa mẹ công cha
Nhớ nhung thương xót thiết tha nghẹn lòng
Rưng rưng hoa trắng ngực bồng
Niệm lòng vời vợi, thinh không ngậm ngùi
Màn ngâu rả rích mù trời
Thương tình Ngưu - Chức nhỏ lời lụy châu
Nguôi ngoai nỗi nhớ hai đầu
Bờ Ngân mây tím bắc Cầu Ô sang
Nỗi niềm thu gửi gió vàng
Ngực hoa hồng trắng thiên đàng ngưỡng trông
Lặng thầm hái đóa hoa hồng
Gửi về nơi ấy tấm lòng sắt son!
Nguyễn Văn Thái
18-8-2024/4587
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
C H Ợ T!
Chợt tiếng chim xa vọng xế chiều
Chợt lòng xao xuyến phố liêu xiêu
Thu vàng lợp thảm vàng sân cũ
Chợt cánh heo may thổi tịch liêu
Chợt nắng xuân thì nhuộm lứa duyên
Chợt xanh diễm biếc cõi hư huyền
Nhện giăng nhằng nhịt buồng tâm khảm
Chợt lát sao băng lóe cửa thiền
Chợt dáng hình ai kí ức thơ
Chợt cơn mưa đổ mắt sương mờ
Câu thơ lầm lũi vần hiu quạnh
Chợt lá rơi thềm vương ánh tơ
Chợt gió tào khang tách cửa phòng
Chợt bừng giấc mộng giữa chiều không
Sẽ sàng thơm thảo nồng hương lửa
Chợt thấy phù sa lắng thắm dòng
Chợt đóa hồn thơ nở nhãn tiền
Chợt mây lãng đãng thoảng ngang hiên
Dáng thu kiều diễm khoe ngà ngọc
Chợt bóng tà dương thanh nhã nền
Nguyễn Văn Thái
20-8-2024/4588
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
D U Y Ê N Đ Ị N H
Cành chim thức nắng
Quẩy gánh xuân thì
Hội làng xăng xái em đi
Anh nghe gió hát thầm thì lời thương...
Xuân hường sang chảnh
Lạc cảnh thần tiên
Bướm hoa quyện luyến vườn duyên
Hẹn mùa thề nguyện diệu huyền nở hoa
Lời cha bão tố
Gãy đổ cột buồm
Lênh đênh dòng hận thuyền ôm
Sông trăng hoang hoải sóng chồm bờ hoang
Đò ngang khê bến
Cho đến tận giờ
Dòng xanh vờn mãi bờ mơ…
Cái duyên số hẩm, câu thơ lẻ vần
Ngoảnh về… bóng chiếc… bần thần…
Bể dâu vẫn đọng dấu xuân tình đầu.
Nguyễn Văn Thái
26-8-2024/4592
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
QUẢ XUÂN CHÍN MỌNG
Cái SẮC vào duyên từ giã KHÔNG
Mái tranh òa vỡ tiếng chim hồng
Bình minh hé rạng hào quang ánh
Sách mở trang đầu nắng đợi hong
Cát bụi xuân thu trải gót trần
Luân hồi đắm đuối giấc trầm luân
May thuyền bát nhã cưu mang mệnh
Mưa móc bấy nhiêu nhỏ cốc phần
Dì bảo cháu cười cái miệng tươi
Đời con Dì phán đúng y nhời
Hoàng hôn lọc gió vờn mây rựng
Mưa nắng hững hờ lá lịch rơi
Phúc đức ông cha góp để dành
Thuận duyên tốt số sớ ghi danh
Mặt tay chai sạn vò sương gió
Nguyệt quế rung rinh tạ ân tình
Chợt nhói tim thu một nấc đời
Hoang chiều cuộn nắng cuối vườn chơi
Bầu trời mây cuộn chờ mưa đổ
Mắt lá mồ côi sẽ nhỏ lời!…
Nguyễn Văn Thái
28-8-2024/4593
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
N H Â N Q U Ả P H Ậ N T Ì N H
Những là hoa trắng trinh hoa
Lá long lanh nắng, đậm đà lòng son
Làn mây biếc thấu đỉnh non
Lan sương thơm ngát dậy hồn sơn khê
Kiên trinh bền tấu sườn ve
Thu chưa chín cũng chẳng hoe mắt tình
Kệ trăng lơi lả sân đình
An nhiên nở đóa hoa quỳnh đắm say
Hẹn lòng cầm sắt một hai
Sông Ngân ước vọng duyên hài bói sao
Mái tranh mưa móc lọt vào
Khung chiều nắng tỏa ngọt ngào vinh hoa
Gió tình lỡ vụng phong ba
Cầu vồng nâng gót la đà cung tiên.
Nguyễn Văn Thái
29-8-2024/4594
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
S Ó N G T Ì N H Đ Ơ N C Ô I
Chói chang nắng hạ ánh tơ hồng
Vướng mắc tim côi cõi sắc không!
Ngàn đời sóng xô về bờ ước
Mái bạc biển dâng mãi mặn nồng.
Mây trắng đung đưa bạc sóng đầu
Non vời xa thẳm biết tìm đâu
Hồng nhan mãi đợi tình tri kỉ
Sóng biếc vần xô đủng đỉnh sầu
An nhiên cát bụi vốn vô tình
Cuộc lữ đeo bùa kiếp tử sinh
Nguyệt lão say rằm quên tác nghiệp
Đành câu tứ tuyệt hát ru mình
Bến hạ Sông Ngân khoả đợi chờ
Mộng hồn mong mỏi cánh buồm mơ
Đào hoa e thẹn đông phong tiếu
Gói cuộc phong tình thả tứ thơ
Chìm nổi kiếp người cõi bể dâu
Ngõ duyên tao ngộ buổi ban đầu
Hồn thơ bén vận nên tình nghĩa
Tri kỉ kết lời đặng lắng sâu…
Nguyễn Văn Thái - Bạch Tuyết (chữ nghiêng)
*30-8-2024/4595
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
B Ì N H Y Ê N
Thế rồi nụ cũng nở bông
Điền viên yên ả phúc hồng chở che
Hạ nồng… thu lắng tình ve
Hoàng hôn tím biếc lối về bên em
Mướp vàng hoa nắng in rèm
Lời ru ngọt dịu ấm êm giấc hồng
Khói lam hoa lửa đang nồng
Qua cơn bĩ cực tới vòng thái lai
Chăm lo đẹp đóa duyên hài
Gập ghềnh sương gió một hai đá vàng
Đắp bồi dựng mái an khang
Hoa thơm trái ngọt dịu dàng vườn thanh
Dừa ôm bóng ngả uốn quanh
Lao xao trong gió yến oanh vui vầy
Chiều buông ghẹo gió heo may
Nghe như thu lướt vương bay lá vàng
Đất trời thu biếc mênh mang
Nằm lòng hương lửa tao khang mặn nồng
Ban công nở đóa cúc hồng
Tim nghe bếp lửa phập phồng lời ru.
Nguyễn Văn Thái - Bạch Tuyết (chữ nghiêng)
30-8-2024/4596
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
B Ì N H Y Ê N
Thế rồi nụ cũng nở bông
Điền viên yên ả phúc hồng chở che
Hạ nồng… thu lắng tình ve
Hoàng hôn tím biếc lối về bên em
Mướp vàng hoa nắng in rèm
Lời ru ngọt dịu ấm êm giấc hồng
Khói lam hoa lửa đang nồng
Qua cơn bĩ cực tới vòng thái lai
Chăm lo đẹp đóa duyên hài
Gập ghềnh sương gió một hai đá vàng
Đắp bồi dựng mái an khang
Hoa thơm trái ngọt dịu dàng vườn thanh
Dừa ôm bóng ngả uốn quanh
Lao xao trong gió yến oanh vui vầy
Chiều buông ghẹo gió heo may
Nghe như thu lướt vương bay lá vàng
Đất trời thu biếc mênh mang
Nằm lòng hương lửa tao khang mặn nồng
Ban công nở đóa cúc hồng
Tim nghe bếp lửa phập phồng lời ru.
Nguyễn Văn Thái - Bạch Tuyết (chữ nghiêng)
30-8-2024/4596
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
CHẠM THÁNG CHÍN
Nửa thu còn níu hạ về
Nắng mưa quay quắt lê thê oi nồng
Đổi ngôi phất ngọn cờ hồng
Phồn hoa sùi sụt mưa chông chênh mùa…
Lưng mây thả lịch mơ hồ
Chơi vơi chiếc lá nhuộm thu ươm vàng
Trống trường góc niệm dư vang
Tỉnh say dạ thốt ngỡ ngàng bóng câu
Gác chèo thuyền ghếch bờ âu
Mái sương phơ phất triền lau qua chiều
Thơ ngâm rượu ngấm hồn phiêu
Cõi tâm duỗi dải võng điều du mây.
Nguyễn Văn Thái
2-9-2024/4597
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
C Ả N H C H I Ề U T U Ổ I T H Ơ
Chiều sương theo bước trâu về
Khoan thai tiếng mõ triền đê bóng tà
CHIỀU quê nắng ngả la đà
SƯƠNG lan núi ẩn xa xa ảo huyền
THEO về mây biếc làm duyên
BƯỚC chân thơ trẻ khảm miên trường lòng
TRÂU ta đủng đỉnh dáng đồng
VỀ nơi thân thuộc tắm dòng phù sinh
KHOAN hòa du giấc đa đình
THAI đời ấp ủ nghĩa tình làng quê
TIẾNG chim cu gáy vọng về
MÕ xen luyến nhịp… bùa mê nỗi niềm
TRIỀN xanh ngút ngát thảm êm
ĐÊ vươn mình lượn lặng im ủ đồng
BÓNG thu dìu dặt mơ mòng
TÀ tà mây tím nhuộm lòng chân quê
CHIỀU SƯƠNG THEO BƯỚC TRÂU VỀ
KHOAN THAI TIẾNG MÕ TRIỀN ĐÊ BÓNG TÀ
Nguyễn văn Thái
3-9-2024/4598
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
C H Á U Đ I K H A I G I Ả N G
Sáng nay nhà rộn rã
Chim ríu rít phòng bên
Hóa ra cháu dậy sớm
Khai giảng buổi đầu tiên
Mẹ mặc cho đồng phục
Bà chăm bón miếng cơm
Cháu cùng bà đến lớp
Ông gửi theo bông thơm
Trời xanh nắng rạng rỡ
Ngút ngát bóng chùm bay
Âm vang hồi trống giục
Cháu mở cửa tương lai…
Ước vọng mầm xanh nhú
Cây đời nhanh tốt tươi
Mùa đủ đầy hoa trái
Bình yên ươm cuộc đời!
Nguyễn Văn Thái
5-9-2024/4600
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
T H Ó I T Ì N H
Nơm xưa úp cả ta bà
Giỏ tình đựng cái đậm đà... lên tiên!
Bỏ nơm cởi giỏ… vị tiền
Đại gia săn bám, nghèo hèn khinh chê
Tình duyên chưa kịp ngự phê
Đã chuốc ê chề, giục dạ đơn sai
Vườn xuân lỏng lẻo then cài
Giương đôi bồng đảo khôi hài đánh ghen!...
Ai làm thừa thãi niềm tin
Huyền hồ sung rụng, đắm nhìn hoa câu
Tình đem đặt cọc hớt xâu
Lọc lừa đức hạnh, gieo sầu đôi nơi?…
Rêu phong lấp nẻo đã rồi
Cánh chim thả mộng bầu trời tự do.
Nguyễn Văn Thái
8-9-2024/4603
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
H O À N G H Ô N T Ì N H
Chốn xưa bóng lặng giữa mơ màng
Hờ hững mặt dòng ánh bạc lan
Ước gió khơi buồm con sóng dậy
Thuyền lan ấp cập bến thiên đàng
Năm tháng xoay vòng cuộc bể dâu
Khói sương canh cánh đóa duyên đầu
Chim trời tăm cá đành ôm mộng
Cách cảm thần giao giúp giãi sầu!
Nghe thuyền vỗ sóng thức chiều thinh
Khấp khởi bờ thu rộn bến tình
Mộng mị dòng xưa miền cổ tích
Dặt dìu đưa đẩy mái chèo xinh
Vẫn hiểu xuân buồn sóng nước xưa
Dòng sông lặng lẽ bấy năm chờ
Hoàng hôn mấp mé bờ hư thực
Hiu quạnh bước đời những nắng mưa
Vô thường vạn thuở một vòng trôi
Duyên chín vườn xuân ngọt trái đời
Khảm dạ tri ân chiều nhuộm tím
Tà dương khuất núi ủ tình côi.
Nguyễn Văn Thái
9-9-2024/4604
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
H Ẩ M H I U D U Y Ê N P H Ậ N
Vườn thu nảy gió gợn xuân tình
Chũm bưởi so bồng tỏ cái xinh
Sóng trào dòng hạ xô bờ khát?
Hàm tiếu giữa đời thắm tiết trinh...
Ước tay mơ với quả sung trời
Vời vợi mây vờn thẳm giếng thơi
Ra cửa Bạch Dương* chờ đợi sẵn
Ghìm lòng ắng lặng bỏ sân chơi
Bắc thang đỉnh mộng bói mơ duyên
Khấn hỏi cao xanh, vái cửa thiền
Ba sinh giải kết, cho thừa lệnh
Tri kỉ chín mùa nghĩa tự nhiên
Bí bách chim khôn phải ở lồng
Có hay đằng ấy hiểu cho không
Lỡ chuyến đò xuân thời trọn kiếp
Sâm thương cách biệt giữa thinh không
Nguyễn Văn Thái
11-9-2024/4607
(*) Cung Bạch Dương
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
BÃO ĐI QUA Ô CỬA SỔ
Vuông cửa sổ - chơi vơi
Mây che mờ tầm mắt
Vuông nhà chật, phận mỏng nhỏ nhoi
Tĩnh lặng quanh nôi
Mặt đất bộn bề ngang dọc
Bão đi qua
Loang lổ hợp tan
Buồn, mất
Rủi, may
Công dã tràng se cát
Đổ nát tanh bành
thật giả
lương tri
tình nghĩa…
Thau vàng phân minh!
Ôi! Cát bụi!
Mong manh giữa mênh mông
Phận chiên gáng nặng
Thiên tai hiện hữu
Chìm nổi bể trầm!...
Kiếp phù vân
Ngậm ngùi gói phận
Nhủ lòng quên!
Trọn vẹn yêu thương.
Nguyễn Văn Thái
12-9-2024/4608
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
E M Ở Đ Â U?
Chớp nhói tim anh sau cơn bão tố
Núi giận đời tự xé nát tim gan
Trút bùn, đá lên làng chưa tỉnh giấc…
Ôi! Đau thương chất ngất, cảnh hoang tàn!
Em ở đâu, bỏ anh giữa đại ngàn?
Đưa cả con đi… bùn chan lấp lối
Bước quạnh đau…
Cao xanh hỡi! Tội chi?
Mũi dao nhọn thọc tim người? Buốt nhói!
Sâu thẳm khảm lòng trần gian sám hối
Lỡ điều chi nông nỗi chụp lên đời?
Em ở đâu? Các con ơi!... Đau đớn!
Mất hết rồi! Tàn tã tấm thân côi…
Ngọn gió cuối ngày loãng khúc nam ai
Vớt giọt nắng ru đời ghìm tiếng nấc
Em ở đâu? Có yên giấc nghìn thu?
Những linh hồn bé bỏng… có siêu thoát?
Nửa cuộc trần ai nghẹn lòng anh khóc
Lẩn thẩn đời mãi hỏi: Em ở đâu!
Nguyễn Văn Thái
14-9-2024/4610
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
K H Á T
Câu thơ mở nắng ban mai
Phông đời hư - thực… gót hài hôn sương
Ngọc ngà đôi cõi thiên đường…
Mơ màng sóng quyện uyên ương dập dềnh
Liễu buông xe sợi tơ mành
Hình mai khoe bóng long lanh gương hồ
Chênh chao bờ mộng sóng xô
Hờn mây trách gió... giấc hồ cô miên...
Nghiêng nhau đầy đặn bầu duyên
Ban mai hồng nở ngát miền lá hoa
Trăm năm chắt giọt mặn mà
Thiên thu tươi thắm đóa hoa chung tình…
Giá mà thắm sợi duyên mình
Lịm trăm năm khúc tang tình đong đưa.
Nguyễn Văn Thái
22-9-2024/4613
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
#1799 —
18.09.2025 13:16
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 19.09.2025 06:14:14 bởi Nguyễn Văn Thái 1949>
N I Ệ M T Ì N H T H U Đ Ế N
Chim đàn rộn rã khỏa tầng mây
Đan đóa cúc vàng tặng bạn bầy
Thơm thảo chút tình, sang nghĩa cử
Tao đàn thắm thiết rộng vòng tay
Nắng tình đậm nét đất Hùng Sơn
Xanh ngắt lá reo mượt biếc vườn
Ấm cúng vui ngày thu tụ hội
Bánh Hòn thơm phức nghĩa tri ơn
Suối xanh lấp lánh giọt thu vàng
Chắt mật hoa rừng tô sắc hương
Tỏ lộ đường mây đời mặc khách
Xênh sang võng lọng ngõ thiên đường
Chung riêng thế sự bộn quanh đời
Tình nghĩa người thơ vẫn tốt tươi
Nhạc khúc tri âm đằm lắng đọng
Chén tình thơ phú mãi đầy vơi.
Nguyễn Văn Thái
28-9-2024/4616
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
X E D Á N G T H U V À N G
Giờ trôi bóng nắng, ngả chiều
Heo may se lạnh phiêu diêu thu vàng
GIỜ lữ thữ xênh xang phố thị
TRÔI lững lờ trần lụy, vãn thu
BÓNG chiều mờ nhạt vô ưu
NẮNG mưa tự tại, tiêu diêu tâm hồn
NGẢ tâm sự - càn khôn huyền diệu
CHIỀU vào thơ ngữ điệu tang bồng
HEO heo xao động, cầm lòng
MAY còn chút phúc bão dông qua đường
SE cành lộc nào xương xẩu bụi
LẠNH gam màu chẳng lụi ý thơ
PHIÊU dao mây gió mộng mơ
DIÊU bông bùa bả tình thơ ru ngày
THU đời đẫm mắt say về cội
VÀNG ươm xuân thắm mối tơ điều
GIỜ TRÔI BÓNG NẮNG, NGẢ CHIỀU
HEO MAY SE LẠNH PHIÊU DIÊU THU VÀNG.
Nguyễn Văn Thái
23-9-2024/4614
★
★
★
★
★
0