Phê phán những thói hư tật xấu của cuộc sống, vì đồng tiền mà đánh mất tâm hồn :
“ Kiếm tiền mà phải dùng thân
Thà rằng chết quách phân vân làm gì “ .
Bài thơ : Đêm Buốt.
tựa :" Thời này còn gái trẻ xinh
Vậy mà sớm tối hiện" trinh "cho người ."
Nhớ lại ngày còn ở quê
Ta cùng đi cấy chan dê đầu làng
Cả làng phấn đấu vẻ vang
Có chàng tích cực , có nàng dệt thuê
Đã đành là sống ở quê
Mà sao vẫn thấy nhớ quê trong người
Ví như được ở nơi trời
Liệu rằng nàng có muốn vời đây không
Nhớ khi đêm ngóng ngày trông
Lòng buồn vì đợi ngóng trông em hoài
Ngồi một mình , lòng bồi hồi
Nhớ em đã diết đứng ngồi không yên
Biết rằng là gái thuyền quyên
Mà sao anh lại bẻ duyên của nàng
Nàng nầy phải đứng ở hàng
Chăm chăm sắc đẹp chẳng màng đến ai
Nói thì em bỏ ngoài tai
Đến nầy mới rõ đêm dài phải không
Em nhiễm cái thói lông bông
Lang thang phiêu bạt chờ chồng bên ven
Đêm đêm lại phải “ dệt len “
Để mai sáng dậy “ bon chen “ với đời
Cuộc sống mới đó xa vời
Sống đời con gái chôn vùi tuổi xuân
Kiếm tiền mà phải dùng thân
Thà rằng chết quách phân vân làm gì
Đã lỡ uống thuốc tình si
Em nếu đã hối nên đi cửa tình
Người đời thường sống có tình
Nếu tu thật tốt cũng bình thường thôi
Cuộc đời lúc nổi lúc trôi
Hôm nay bị dạt ngày mai sẽ bình
Sống để tốt , chết để tình
Mai sau con dấu in mình hôm nay.
The end .
“ Kiếm tiền mà phải dùng thân
Thà rằng chết quách phân vân làm gì “ .
Bài thơ : Đêm Buốt.
tựa :" Thời này còn gái trẻ xinh
Vậy mà sớm tối hiện" trinh "cho người ."
Nhớ lại ngày còn ở quê
Ta cùng đi cấy chan dê đầu làng
Cả làng phấn đấu vẻ vang
Có chàng tích cực , có nàng dệt thuê
Đã đành là sống ở quê
Mà sao vẫn thấy nhớ quê trong người
Ví như được ở nơi trời
Liệu rằng nàng có muốn vời đây không
Nhớ khi đêm ngóng ngày trông
Lòng buồn vì đợi ngóng trông em hoài
Ngồi một mình , lòng bồi hồi
Nhớ em đã diết đứng ngồi không yên
Biết rằng là gái thuyền quyên
Mà sao anh lại bẻ duyên của nàng
Nàng nầy phải đứng ở hàng
Chăm chăm sắc đẹp chẳng màng đến ai
Nói thì em bỏ ngoài tai
Đến nầy mới rõ đêm dài phải không
Em nhiễm cái thói lông bông
Lang thang phiêu bạt chờ chồng bên ven
Đêm đêm lại phải “ dệt len “
Để mai sáng dậy “ bon chen “ với đời
Cuộc sống mới đó xa vời
Sống đời con gái chôn vùi tuổi xuân
Kiếm tiền mà phải dùng thân
Thà rằng chết quách phân vân làm gì
Đã lỡ uống thuốc tình si
Em nếu đã hối nên đi cửa tình
Người đời thường sống có tình
Nếu tu thật tốt cũng bình thường thôi
Cuộc đời lúc nổi lúc trôi
Hôm nay bị dạt ngày mai sẽ bình
Sống để tốt , chết để tình
Mai sau con dấu in mình hôm nay.
The end .