Lao Đao
“ Chuyện cuộc đời nhiều lúc nghĩ mà cay đắng.Dẫu sao ta vẫn
phải sống và hi sinh thân mình để tồn tại. Tình và tiền đã làm ta tan nát.Đời bây giờ còn lại hóa ra là một xác vô hồn.“
Trăng tròn trăng ở nơi xa
Tôi đây đứng ngóng tương lai ở nhà
Những lúc nghĩ tới mẹ già
Mà tim đau xót đã là gì đâu
Buông xuôi nghe tiếng diều hâu
Con đã muốn cố nhưng đâu có thành
Công danh rõ là chưa thành
Một phần trai sạn ,mười phần ham chơi
Con muốn gọi tiếng mẹ ơi
Nhưng giờ đã muộn mẹ đang nơi nào
Viết lên hai chữ “ lao đao “
Giờ con đã thấm gian lao cuộc đời
Ghi ơn công mẹ sinh thời
Vì cha con cố , vì đời của con.
hết
“ Chuyện cuộc đời nhiều lúc nghĩ mà cay đắng.Dẫu sao ta vẫn
phải sống và hi sinh thân mình để tồn tại. Tình và tiền đã làm ta tan nát.Đời bây giờ còn lại hóa ra là một xác vô hồn.“
Trăng tròn trăng ở nơi xa
Tôi đây đứng ngóng tương lai ở nhà
Những lúc nghĩ tới mẹ già
Mà tim đau xót đã là gì đâu
Buông xuôi nghe tiếng diều hâu
Con đã muốn cố nhưng đâu có thành
Công danh rõ là chưa thành
Một phần trai sạn ,mười phần ham chơi
Con muốn gọi tiếng mẹ ơi
Nhưng giờ đã muộn mẹ đang nơi nào
Viết lên hai chữ “ lao đao “
Giờ con đã thấm gian lao cuộc đời
Ghi ơn công mẹ sinh thời
Vì cha con cố , vì đời của con.
hết