📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Đêm mưa

0 trả lời, 1.349 lượt xem — Trang 1 / 1

ĐÊM MƯA
 
Đêm mưa về nghe lòng buồn rười rượi.
Tiếng giớ lùa qua khe cửa, ai hay?
Một mình anh đứng đây trong lặng lẽ
Mơ một người khe khẽ tiếng, anh yêu.
 
Em đi rồi, em cứ để anh mơ
Một hình bóng bơ vơ trong chiều hạ
Anh cứ ngỡ tình ta là biển cả
Cánh thuyền buồm, cho em cả trời mây
 
Em biết không tình em là lữa cháy
Đốt tim anh khao khát bao ngày
Tình ta chết làm tim anh rạn nứt
Mong em về vá lại trái tim anh.
                             T.N.T ( Ngọc Trần)

Đăng nhập để trả lời
0