📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Các em đến rồi đi

0 trả lời, 1.261 lượt xem — Trang 1 / 1
Các em đến cắm hoa đầy bình đá
Lắm sắc màu ,thoang thoảng chút nhụy hương
Ta cần tình thương sưởi ấm đêm trường

Cành lộc biếc đắp lên lòng đơn lẻ
Các em đến rồi ra đi rất khẻ

Để phòng không cuồn cuộn sóng dư âm
Để ta trông từng tháng lại từng năm

Ngồi chép mãi điệu thơ buồn tính ái
Biệt mười phương có ai buồn trở lại

Ta đan sầu hiu hắt mối tình câm
Ta buồn trông cỏ mộng giữa trăng rằm

Đêm mười sáu đếm tiếng hồn thổn thức
Mơ dáng em về giọng cười náo nức

Nửa hồn đau vương vấn nợ tơ tằm…

Lê Hải Lăng




Đăng nhập để trả lời
0