<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2005-08-17 19:58:48hellomy9>
Tôi muốn thả vào không gian thơ ấy
Một buổi chiều lãng mạn màu tím hoa sim
Có cô gái ngồi vấn tóc bên thềm trong lặng lẽ
Trôi trên sông là vô số cánh lục bình
Tôi muốn mở toang cửa sổ thơ trong chiến hào đời
Mà mỗi cá nhân chúng ta là một người lính
Sống kiên cường, bất khuất những ngày xanh
Cháy hết mình, cháy rực lửa... ai biết không?
Một buổi chiều lãng mạn màu tím hoa sim
Có cô gái ngồi vấn tóc bên thềm trong lặng lẽ
Trôi trên sông là vô số cánh lục bình
Tôi muốn mở toang cửa sổ thơ trong chiến hào đời
Mà mỗi cá nhân chúng ta là một người lính
Sống kiên cường, bất khuất những ngày xanh
Cháy hết mình, cháy rực lửa... ai biết không?
what if...