<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-02-22 17:48:51Hoài Thu>
Yêu Anh ...
Yêu anh em không thể
Không mộng và không mơ
Vì anh, chàng thi sĩ
Gọi em là nàng thơ
Yêu anh em không thể
Một ngày vắng tiếng thơ
Anh gieo vầng mật ngọt
Để hồn em ngẩn ngơ
Yêu anh em không thể
Không khắc khoải nhớ nhung
Vì phương trời cách biệt
Nam bắc xa ngàn trùng
Yêu anh em không thể
Khóc thầm đêm từng đêm
Vì anh tham lam lắm
Muốn yêu nhiều yêu thêm
Yêu anh em không thể
Không hờn và không ghen
Yêu nhiều nên ích kỷ
Muốn anh của riêng em
Hoài Thu