Bài thơ cuối
Giấc mộng xưa còn hay tan vỡ
Cát bụi phảng phất xa bến bờ
Hương trầm nghi ngút khói sương mờ
Khăn tang mây trắng quá đơn sơ
.
Kèn ai thổi đó điểm từng giờ
Nỉ non tiếng gió khóc bơ vơ
Tiễn người vạn dặm muôn cách trở
Đưa người bạn nhỏ vể bến thơ
Khúc Huyền Tiểu
Giấc mộng xưa còn hay tan vỡ
Cát bụi phảng phất xa bến bờ
Hương trầm nghi ngút khói sương mờ
Khăn tang mây trắng quá đơn sơ
.
Kèn ai thổi đó điểm từng giờ
Nỉ non tiếng gió khóc bơ vơ
Tiễn người vạn dặm muôn cách trở
Đưa người bạn nhỏ vể bến thơ
Khúc Huyền Tiểu
Muôn việc ở đời do số phận
Người sao cưỡng được với lòng trời
Người sao cưỡng được với lòng trời