📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Tuổi thơ

0 trả lời, 1.180 lượt xem — Trang 1 / 1
 
Nghiêng một nét cười bên mảnh dòng trong
In nơi em khoảng trời thơ thủa trước
Xanh ngắt Léman, lục nâu Tô Lịch
Đôi phương trời đôi mối thập tam xuân.


Rồi sống với bà lúc mới lên năm
Vắng hơi cha mong đến đêm gần mẹ
Ăn sáng, ngủ trưa, xem tivi, dạo phố…
Hình ảnh của bà choáng ngợp tuổi thơ.


Nghịch cỏ trêu bò là mẹ bé năm xưa,
Đuổi chó làng, nắng mưa vàng tóc
Bà đau chân chẳng thể nào trông được
Chỉ biết ngồi nhìn cháu dọa cây si…


Em hôm nay đời sống an vy
Chẳng thiếu đồ chơi, có bà, có mẹ
Ngập yêu thương : xóm nhà, trường lớp…
Vẫn mơ màng đau đáu chập buồn trông…
LHN
Đăng nhập để trả lời
0