1.260 trả lời, 118.440 lượt xem —
Trang 19 / 43
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
#541 —
17.05.2012 19:57
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-05-17 20:06:16Hansy>
507. BÂNG KHUÂNG
Êm ả mây trời lơ lửng xanh
Kìa ai như ngọc thoáng bên mành
Lòng riêng khắp cả nhân gian muốn
Đâu chỉ Xuân nồng trong tim anh.
Rồi mùa óng ả cũng qua nhanh
Năng Hạ lung linh trải thác ghềnh
Em hứa rồi nha, tình son sắt
Đừng để hồn chiếu nắng quái chiếu hanh.
Nhè nhẹ Thu về mỗi bước chân
Sương yêu rủ cánh mộng lướt nhanh
Niềm thương ngào ngạt đem hương tới
Ơi em, sao tim ta toàn xanh.
Lác đác Đông về phía cuối sân
Lành lạnh tầng không, giá trĩu cành
Em giữ kho tình nơi nào thế
Hay mộng lòng chỉ thoáng như tranh…
HANSY
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
508. HỜN TRÁCH
Em lạnh lùng quên mối tình xưa
Nỡ hờ hững với người yêu cũ
Thuở gió trăng vui đùa chất ngất
Sao đành lòng quên mau thế, hở em?
Màu nắng ngày nào, sao em nỡ quên
Sắc tím nhớ thương anh hằng mơ tưởng
Thế mà em đành quay lưng chối từ dĩ vãng
Đau lòng anh biết mấy, hỡi người thương!
Mắt môi xưa cứ còn mãi vương mang
Lần trong nhau, tóc tỏa hương theo gió
Yêu biết mấy, mùi thơm chiều bỡ ngỡ
Tay trong tay, em nói tiếng: Thương anh!
Thuyền tình chúng mình tan vỡ quá nhanh
Anh bàng hoàng khi lòng người thay đổi
Rồi em vui cùng người qua bao tối
Có khi nào chợt nhớ mảnh tình si?
HANSY
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
509. MÙA THU CHẾT
Em
Mùa thu
Còn không hỡi
Vết loang trong hồn
Chập chờn nửa mộng nửa say
Quờ tay tìm lại tháng ngày đào nguyên…
HANSY
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
#544 —
17.05.2012 20:01
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-05-17 20:05:31Hansy>
510. TÌNH ĐAU
Tình đau xa xót cả cõi hồn
Lòng đau rướm máu, khóc cô đơn
Tim đau nhung nhớ tràn gối mộng
Người đau, mình cũng rát vô cùng.
Xin cho bình yên con tim yêu
Xin cho mộng đẹp giữa nắng chiều
Xin em thương nhé, hồn đơn lẽ
Biến niềm đau thành sóng thương yêu.
HANSY
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
511. NGÀY ĐÓ
Ngày đó gió mây hát ngợi ca em
Suối róc rách tự tình trong đêm vắng
Lòng xuyến xao một tình yêu dài thẳm
Cây cỏ, lá hoa, chim thú cũng say lòng...
Ngày đó cây si anh trồng giữa tim em
Thời gian xới vun đậm đà hương sắc
Ta trao nhau một tin yêu chân thật
Để mãi hòa chan chứa giữa tim nhau.
Ngày đó tim anh quỳ gối trước tình em
Dâng cả trời thơ chìm vào đôi mắt
Em bẽn lẽn nụ hôn đầu chất ngất
Ta thấy hồn mát ngọt giữa sông thơ...
HANSY
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
512. VẪN BIẾT THẾ
Vẫn biết thế, sau yêu là tan nát
Là ngậm ngùi sầu hát khúc chia ly
Là mộng lòng chợt trở úa xám đi
Là chôn giấu xuân thì trong góc khuất…
Vẫn biết thế, đường tình không dịu ngọt
Trở trăn nhiều, ngốc ngếch lượm niềm mơ
Là tưởng đời toàn chỉ những dòng thơ
Khi tỉnh mộng chơ vơ niềm hoang hoải…
Vẫn biết thế, người ơi, nhiều khắc khoải
Mà sao lòng cứ ước một tình yêu…
HANSY
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
513. PHƯỢNG NHỚ
Hoa bay trong nỗi nhớ
Lén khẽ vào hồn thưa
Màu con tim ứa đỏ
Rưng rức tím bao mùa.
Lãng đãng giữa trời mây
Quá vãng ùa về đầy
Lòng xưa nghe òa rộng
Dáng em cuối trời bay.
Gởi chút nhớ biếc xanh
Của góc nhỏ tim anh
Thương hoài em bóng nắng
Dịu ngọt lẫn trong lành.
HANSY
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
514. NHỚ…
Em
Anh nhớ em
Nhiều
Rất nhiều
Nhiều lắm đó...
Anh nhớ em
Như bướm nhớ hoa
Như cà nhớ muối
Như chuối nhớ buồng
Như trái tim anh
nhớ...
nhớ mãi dáng bóng người thương...
Em
Anh nhớ em
Vô cùng
Rất nhớ...
Nhớ từ giọng cười mát ngọt
Nhớ đôi môi mềm cong nét thương yêu
Nhớ mái tóc em hờ hững buông lơi
Nhớ miệng em trao anh biết mấy ngọt ngào những lời
Nhớ...
Nhớ
Ôi chao là nhớ!
HANSY
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
515. CHÀO MỪNG NGÀY 8/3
Ngọt mát hương thơm mãi giữa đời
Nghĩa tình vang vọng ở hồn tôi
Bông hồng mến tặng bao la đó
Tim đỏ thương trao chỉ một thôi
Nhớ nhé tình yêu luôn thắm đượm
Ghi sâu thương cảm vẫn nồng tươi
Ngày vui chào đón tình nhi nữ
Ngọt mát hương thơm mãi giữa đời
HANSY
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
517. MAN MÁC
Mai đào vun biếc giữa niềm vui
Lồng lộng màu xanh bát ngát trời
Ta gởi cho em lòng đượm thắm
Đừng đem chung thủy ấy ra phơi
Thủ thỉ giữa hồn ta nhé nhỏ
Kìa em, phượng đỏ đã tuôn về
Theo gió tình ca văng vẳng hát
Nhịp lòng thon thả trái tim ghi
Mơ ước tình yêu đã rộng đầy
Sương chiều bảng lảng trộn heo may
Nắng non dìu dịu vờn hoa cúc
Thơ ơi, tình sao bồng như mây
Gom giá em về giữa mùa cao
Chút hơi se lạnh của hôm nào
Thương lắm trên cành không sắc lá
Mà lòng em cũng giá đông sao?
HANSY
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
#551 —
17.05.2012 20:16
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-05-17 20:20:05Hansy>
518. LÒNG YÊU
Khi tình yêu vẫn nở hoa giữa thế gian
Thì lòng anh còn xuyến xao, rung động
Vẫn tha thiết như lần đầu ươm mộng
Vẫn ngọt ngào khi dấu ai lên ngôi.
Ánh mắt nồng nàn, chúm chím đôi môi
Ru tình ta mê say trong khúc hát
Ta trong tay đưa nhau trong bát ngát
Hạnh phúc là đây, tình mãi ngút đầy.
HANSY
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
519. NGỢI CA
(tặng Trương Tuyền)
Nàng thơ của người, bạn thơ của ta
Thanh thoát đứng ngồi, đẹp tựa thơ ca
Nhí nhảnh, dễ yêu đậm đà sắc tím
Nắng vàng khuê các rọi khắp gần xa.
Trương Tuyền là tên, quê vùng Cửu Long
Giọng ướp hương hoa thơm ngát ruộng đồng
Mắt huyền khoe sắc, mũi cao thanh tú
E ấp ngầm duyên, hây hây má hồng.
Lòng rộng thuơng người lỡ bước sa chân
Tim yêu nồng thắm, cháy bỏng bao lần
Son sắt một đời với người quân tử
Hiền ngoan, dạ thẳng, luôn sống trung cân.
Ơi em, dòng suối nước mát trong lành
Quanh co tưới đều khắp đủ các anh
Nhờ em một chút tạo niềm thi hứng
Mai mốt xin về làm rễ Cửu Long.
HANSY
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
#553 —
17.05.2012 20:24
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 01.06.2014 20:23:32 bởi Hansy>
520. RƯỢU TÌNH
Tình nồng dâng trong mắt
Lòng yêu rộng bao la
Nhạc tình trỗi khúc ca
Nhìn nhau, tha thiết đượm.
Kiếp nào mình đã hẹn
Giữa đường đời có nhau
Mơ đẹp chuyện trầu cau
Cho thuyền tình dậy sóng.
Hai lòng cùng ước muốn
Mãi mãi ở trong nhau
Ngày dài chí đêm thâu
Bên nhau ta thủ thỉ...
Chuyện tình như cổ tích
Đơm ước mộng thiên thai
Tình tươi đẹp, bền dài
Là tình mình, em nhỉ?
HANSY

★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
521. LẼ NÀO
Tình mình nồng nàn quá
Lẽ nào lại cho qua?
Hương tình trong hoa lá
Sao nỡ để tan nhòa?
Em hờn chi mắt đó
Mà xa vắng chốn nào
Thiếu em đời bỗng nhạt
Bởi hồn xót tim đau
HANSY
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
522. BỐN MÙA YÊU THƯƠNG
Ta thương em mùa Xuân
Lá hoa cùng bừng nở
Tim chúng mình rạng rỡ
Thắp sáng hai tâm hồn.
Rồi nắng Hạ tươi non
Ngọt ngào mật yêu dấu
Ngon như trái chín nẫu
Đượm ngát Em và Ta.
Lãng đãng mây Thu qua
Dịu dàng hương mùa mới
Tình yêu nồng tím rượi
Khẽ khàng chiếc lá rơi
Rồi mùa Đông, em ơi
Lạnh trời cho tình ấm
Giữ lòng yêu sâu đậm
Băng giá cũng chào thua…
HANSY
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
#556 —
17.05.2012 20:31
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-05-17 20:35:30Hansy>
523. GẶP LẠI NHAU
(Tặng Tigon)
Tình cờ
Ta lại gặp nhau
(Khi em hú họa gọi anh trên YM)
Sau bao tháng ngày dài chúng mình chia cách
Tưởng không còn
Tương ngộ
Phải không em?
Gặp lại nhau
Mừng mừng tủi tủi
Em cho xem em ngày này
Anh nhìn mà xôn xao kỷ niệm
Hình em ngày nào còn đó
Có khác gì cũng chỉ một em thôi.
Gặp lại nhau
Em hớn hở như đứa trẻ lên ba
Anh
Vui mà bồi hồi, xúc động
Bởi có ngờ đâu con chim nhỏ lại có dịp quay về...
Về với nhau nghe em
Bù đắp cho nhau tháng ngày chia biệt:
(Em buồn
Anh xót đau...)
............
Bão giông qua rồi
Chỉ còn lại hạnh phúc
Phải không em?
HANSY
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
#557 —
17.05.2012 20:33
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-05-21 00:25:12Hansy>
524. MƠ
Một thuở lạc đường xa mất người thương
Ngồi ôn lại tiếc hoài khung trời tím
Em xa khuất biết đâu mà tìm kiếm
Ta khóc tình dang dỡ, dậy hồn đau.
Giấc mơ của em cũng là của chúng ta
Trời hạnh phúc là nơi chúng mình cùng đến
Vai kề vai, thuyền tình yêu cập bến
Hát ca vang lừng huyền thoại trầu cau.
HANSY
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
525. BÂNG KHUÂNG
Khi cơn gió khẽ lay trong nắng
Tâm hồn ta lấm tấm những niềm thương
Bao yêu dấu gửi người nơi phương vắng
Giữa khói sương le lói một con đường.
Mơ trong hoa và ngây ngất trong ai.
Đêm lặng lẽ vật vờ như chiếc bóng
Lẽ nào yêu rồi biến thành thù hận
Giấu trong tim mãi miết một bóng hình.
"Lẽ nào vay mà không bao giờ trả"
Phút chia xa chỉ có với riêng mình?
HANSY
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
#559 —
19.05.2012 00:32
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-05-19 10:23:16Hansy>
526. MƠ PHAI
Ai
Đứng đợi
Lá thu phai
Ngóng mãi đêm dài
Biết ra sao ngày mai?
Trai
Hoài mộng
Ánh mắt nai
Du vọng nguyệt đài
Mơ tìm đến thiên thai…
GỞI EM
Bát ngát mùa trăng
Ru hồn vọng nhớ
Em xa cõi đó
Níu bóng trăng này.
Gởi em ngàn mây
Vương tình năm tháng
Vết xưa lãng mạn
Vẫn giữ chứ em?
HANSY
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
#560 —
19.05.2012 10:24
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-05-19 10:25:52Hansy>
527. SAY
Ôi, rượu chưa uống mà lòng đã say
Dáng ngọc bềnh bồng lượn trong mây
Tiên nữ xuống trần giang tay này
Ơi em, lòng ta lâng lâng bay.
Đón chút tình mơ khúc Nghê Thường
Giai nhân diễm lệ thấy mơ thương
Tình hai ta luống những tơ vương
Xin cho lòng yêu mãi nồng hương.
NHỚ
Nhớ chiều mới quen
Dáng nghiêng thỏ thẻ
Mắt tròn e lệ
Chúm chím môi cười.
Tiếng yêu thốt lời
Mà như gió thoảng
Trôi dài năm tháng
Vẫn mãi trong tim…
HANSY
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
528. CẠN CHÉN NHÉ
Đêm lắng, sầu đầy, rượu rót tràn
Mềm môi, lòng dạ thấy nát tan
Thuở xưa mộng ảo chen khắp lối
Chợt tỉnh hồn mê trước gió ngàn.
Chén này, chén nữa rót không thôi
Rượu tình, rượu nghĩa thoáng chơi vơi
Nhớ ta ngày ấy lòng xuân trẻ
Có em đứng cạnh mím môi cười.
Ta rót trao người chén thủy chung
Nửa đời phiêu bạt, chí anh hùng
Đêm nay dừng bước trên bến vắng
Ta với ngừơi mơ chuyện kiếm cung.
Nhạc nổi lên đi, họa lời ca
Nào đâu là khúc Nghê Thường xưa
Liêu trai một dáng vờn song cửa
Em say rồi nên lơi lã với ta.
HANSY
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
529. HÃY QUÊN NHÉ
Tình đã cách ngăn, người đà chia biệt
Tiếc thương nhiều cũng chỉ thế mà thôi
Ta xa nhau, xa ngàn ngút phương trời
Hong kỷ niệm chỉ làm thêm vướng bận.
Hãy quên nhé em, tháng ngày nồng mặn
Hai hướng đời tách biệt, chẳng còn nhau
Thôi nhé em, tiếc nhớ lắm thảm sầu
Chôn quá vãng vào sâu trong mộ địa...
HANSY
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
#563 —
19.05.2012 10:39
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-05-20 23:14:47Hansy>
530. CỔ TÍCH LÁ DIÊU BÔNG
Tím chiều em lan tím cả chiều anh
Mùa hạnh ngộ sao xa vời thăm thẳm
Những hẹn ước vẫn còn đây, thấm đẫm
Mà nghe chừng cổ tích lá diêu bông.
Để từng đêm thao thức tự nhủ lòng
Đã xa lắm ngày nao trăng tình mộng
Mất em rồi hồn ta dưng lọng cọng
Cứ khạo khờ như đứa trẻ lên ba…
HANSY
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
531. DÒNG THƠ LƯU LẠC
Viết cho em
Những giòng thơ màu đỏ
Của con tim thổn thức buổi chia xa
Của nghìn đêm tan biến vào hư không
Của tất cả chỉ còn là mộng mị.
Thuở đó
Ta làm thơ yêu em
Những giòng thơ đắm đuối
Để hôm nay
Ta chết trong ngụp lặn yêu thương hờ.
Em ra đi
Bỏ lại ta bơ vơ bên vệ đường vô định
Chếch choáng hồn say
Hoảng hốt níu kéo men tình...
Chia biệt rồi
Ta làm thơ cho ai đây
Hở em?
HANSY
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
532. NHỦ LÒNG
Ta nhủ lòng, xin thủy chung chờ đợi
Níu thời gian dừng cánh ở bên mình
Đêm có dài cũng phải tới bình minh
Hong kỷ niệm kết thành niềm nhung nhớ.
Dù đường đời lắm khi nhiều trắc trở
Vẫn tin em và mãi mãi yêu em
Sá gì đâu cảnh đơn chiếc bên thềm
Bởi trong ta niềm tin yêu luôn cháy bỏng.
Có những lúc hồn đơn chìm trống rỗng
Là khi lòng đánh mất nét sắt son
Nhưng cuối cùng hy vọng vẫn đi cùng
Trong tâm tưởng, bóng hình em sáng mãi.
HANSY
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
533. MÃI ĐAU
Những ngày biển động thương em quá
Không biết sóng tình có vượt qua
Giông gió làm tan hoang hoa lá
Em ơi, xin cố giấu lệ nhòa.
Những lần cùng biển mùa thu đó
Cứ phảng phất lay dáng năm nào
Chát môi tình vỡ niềm cay mặn
Xa vắng lâu rồi sao mãi đau…
HANSY
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
534. HOÀI NIỆM THU
Vấn vương niềm nhớ lẫn trong tình thu
Đậu xuống chiếc lá cuối cùng còn sót lại
Mùa thu hờ hững qua, màu thu mơ dại
Thanh âm liêu trai, thuở đó tìm về.
Thương cành khô như lòng người tái tê
Quăn góc lá vì hồn đau trong gió
Mùa thu xưa tình thơ chớm ngỏ
Man mác kỷ niệm về, ai nhớ ai không?
Lá thu bay bay, chạm khẽ cõi hồn
Đưa tay đón lá, như đón em đến
Nương gió ngàn về nặng bao thương mến
“Người ơi, người ở đừng về”.
Rừng chiều thu kéo nỗi nhớ lê thê
Cầu ô thước bao giờ mới bắc?
Em và ta lắm điều trúc trắc
Để chiều thu, nỗi nhớ ở hai đầu.
HANSY
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
535. NGÚT NGÀN NỖI NHỚ
Nỗi nhớ còn đây
Nhưng người xưa biết đâu mà tìm, mà kiếm?
Em nhớ chăng
Thuở hai đứa còn ngu ngơ vụng dại
Một chút ân tình trao gởi
Cũng thẹn chín lòng nhau.
Rồi chúng mình đến ngã rẽ cuộc tình…
Em có nhớ là đã ngại ngần khi nghe anh vẫy gọi
Thế đó
Tình yêu phải qua nhiều phép thử
Em sợ nhọc nhằn
Nên đâu dám trao gởi trọn khối tình…
Để bây giờ ván đã đóng thuyền
Thương tiếc mấy cũng đà quá muộn!
Thôi nhé em
Đường tình chia cách biệt
Xa thẳm muôn trùng
Làm sao mong nối lại thuở mình yêu?
HANSY
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
536. TRAO YÊU
Tim yêu chập chờn bay
Líu lo tiếng mê say
Gởi về người ngàn dặm
Thao thiết giọt nhớ này
Nồng nàn trao môi hôn
E ấp vạn niềm thương
Trái tim yêu chỉ một
Giao người giữ vuông tròn
HANSY
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
537. NHỚ LỤC BÌNH
Lãng đãng mây chiều nhẹ trôi
In bóng lục bình đùa vui
Xôn xao nước đẩy thuyền lơi
Nhạc lòng trầm bổng chơi vơi.
Sóng vờn bóng tà nơi nơi
Câu ca mái đẩy buông lơi
Lòng ta trải mở khắp trời
Có hiểu tình mơ, người ơi!
Ơi, lục bình ơi!
HANSY
★
★
★
★
★
0