1.260 trả lời, 118.410 lượt xem —
Trang 33 / 43
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
#961 —
01.12.2012 20:53
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-12-02 08:59:34Hansy>
48.
HANSY GIẬN RÙI !!
Giận em anh ấy giận rồi
Giận cho cô bé khóc ngồi tương tư
Hỏi anh anh chẳng ậm ừ
Con mắt anh liếc ghét mừ lại yêu
Giận em anh ấy giận nhiều
Giận cho má thắm buồn thiu anh đành...
Cũng bởi mấy vần thơ xanh
Em gửi anh họa mà anh lại phiền...
Giận em anh giận điềm nhiên
Lắng nghe dòng nhạc đảo điên đường tình
Em buồn em vẫn rất xinh
Một lần yêu nữa trăm nghìn nhớ mong
Anh ơi anh còn giận không?
Hoa tươi người ngắm bận lòng hỡi anh
Xuân về hái lá trầu xanh
Tình chung còn đó hẹ hành em chi.
ANH CÓ GIẬN ĐÂU
Anh nào có giận đâu nà
Chỉ là nam thổi làm tà dạ anh
Cứ xa là nhớ em xinh
Lòng mong về tới hiệp thành cùng em.
Bởi trời sinh kiếp nợ duyên
Nên hai đứa cứ triền miên sóng tình
Ngẫm hay đâu tại chúng mình
Cao xanh thử thách em anh đó mà.
Thôi. Đừng có mãi xót xa
Lang quân hết dỗi về nhà với em
Rồi mình đón gió trước thềm
Đón trăng trước ngõ, dịu êm tình nồng.
Anh xa, em có ngóng trông?
Có cầu cho sớm chung lòng với nhau?
Nay trầu về lại với cau
Cười lên một tiếng, quên sầu nghe em.
HANSY
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
#962 —
02.12.2012 08:57
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-12-02 08:58:47Hansy>
49.
NHÉ ANH !!
Mỉm môi em cứ cười hoài
Anh ơi hết giận mày ngài đáng yêu
Em ra nhóm bếp lửa chiều
Tình lên mộng đỏ liu riu tim chàng
Tình quân ơi hỡi tân lang
Gói cau em để cung đàn du dương
Lá trầu quệt thắm tình thương
Một trăm cái giận ngõ tường không xa
Bởi mình không phải ruột rà
Sao yêu chẳng thể cách xa một ngày
Anh buồn dạ em chóng say
Miệng chưa thấm rượu đọa đày cái tim
Nhớ anh trong giấc mộng điềm
Gối tay để nửa bước thềm dư âm
Bây giờ giai ngẫu sắt cầm
Mắt trong đôi mắt lỗi lầm bỏ qua.
Hoatim
NÈ EM
Thấy em vui, ô là là…
Hoa cau rạng rỡ, mướp cà cũng xinh
Đất trời như hai chúng mình
Dẫu xa đến mấy mà tình vẫn chung.
Em ơi, thương nhớ không cùng
Bôn ba sương gió ước mong thấy người
Nhìn em nở nụ cười tươi
Là bao nhiêu mệt cũng trôi tít mù…
Nhóm lên ngọn lửa giữa thu
Sưởi lòng cho một “tội phu” tìm về
Bên em nối lại câu thề
Cho son sắt dạ, cho si mê hồn.
Gảy lên một khúc tơ lòng
Ru anh chìm giấc mộng vàng trong em
Vẳng nghe tiếng hát dịu êm
Giật mình như ngỡ vẫn đêm hôm nào…
HANSY
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
#965 —
03.12.2012 13:25
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-12-03 13:27:02Hansy>
51.
HỜN AI !!
Buồn ai tôi ngồi khóc
Giận tôi rồi
Anh vui không?
Chiều mưa con cá quẩy dưới sông
Bao nhiêu thương nhớ để lòng buồn thiu
Trăng ơi biển gió gọi về
Cho ta nhớ... bộn bề nỗi thương mong
Cũng cùng một tiếng tơ lòng
Sao ai lại nở đốt dòng luyến thương
Con se sẽ
Nó khóc ròng
Tại anh nớ
Đem lòng cho ai
Hôm qua em ngủ một giấc say
Gối tay anh bảo mày ngài đáng yêu
Hôm nay em ngồi buồn thiu
Tay anh để gối dáng yêu bên ngoài
Hoatim
ĐỪNG HỜN NỮA
Em
Anh nè
Về với em
Dù vẫn còn dỗi hờn một chút…
Anh trẻ con quá phải không em?
Khuya qua
Anh nghe trong gió vọng về
Lời của em đầy nhớ thương
Và cả dỗi hờn nữa.
Thôi
Anh về đây rồi
Về bên em để tháng ngày tình yêu không còn nước mắt
Để chuộc tội cùng em
Một phút chao lòng
Một lần nông nỗi
May mà
Con cá quẫy nhắc anh
Tiếng chim bìm bịp gọi con nước vế
Để cùng lục bình
Thênh thang giữa trời mây sông nước
Hát điệu lý thương nhau…
HANSY
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
#966 —
03.12.2012 18:48
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-12-03 18:51:00Hansy>
52.
CHO ANH CHỪA CÁI GIẬN !!
Giận anh Em giận luôn rồi
Giận cho ướt mắt thơm môi phấn hồng
Nhớ anh… lắc đầu nói không
Người ta giận đó dỗ hông ngồi cười?
Giận anh cho trầu hết tươi
Buồng cau kia rụng tả tơi thôi rồi !
Giận anh tim bị mồ côi
Lắc đầu em bảo thì thôi hòa nè
Anh ngồi xơi mấy chục chè
Vậy mà còn bảo em lè tiền ra
Phạt em cái tội cà rà
Giận thì cứ giận lệ sa ướt dầm
Ôi tiền xót dạ cái tâm
Cho anh năm chục bưng mâm chè vàng
Trời ơi cái bụng tân lang
Thôi không dám giận hỡi chàng chớ ăn.
Hoatim
CHỪA RỒI NÈ
Đừng giận – tội lắm thân anh
Không em sao thấy phận mình lẻ loi
Buồn trông về phía cuối trời
Mơ hai đứa được nói lời yêu thương.
Giận làm chi, khổ đủ đường
Khổ chăn, khổ chiếu, khổ giường, khổ… anh
Tới lui thui thủi một mình
Lắm thương với nhớ, làm thinh chi buồn.
Trầu xanh giận lắm úa luôn
Cau tươi khô héo ruột gan tím bầm
Xót lòng chẳng nghe hỏi thăm
Chơ vơ như thể con tằm thiếu dâu.
Cười lên, em hãy cười mau
Cho phai nhạt hết cái đau giân hờn
Lại đây, anh ủ trong lòng
Thương nhau là thế, giận hờn làm chi…
HANSY
★
★
★
★
★
0
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 33
Từ: 31.08.2008
Trạng thái: offline
Đây mới là em anh nhá! :) đừng có đoán gà ra cáo vậy híc híc
Chiều Tây Hồ
(bài họa)
Tây hồ bóng nước
Lá nghiêng vai che kín tầm nhìn
Mặt trời đổ, bóng chiều in
Anh dắt em cùng vào hun hút gió
Con đường chạy dài bất tận
Trải xuôi thành dải tóc đông.
Em nhìn anh nhăn nhó
Anh ngó em bằng ánh mắt mêng mông...
Anh vẫn đi bên em như thế
Con đường hun hút sâu thẳm vào đêm
Vẫn ví mình là gió thì cứ để mặc gió cuốn đi
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
#973 —
06.12.2012 21:21
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-12-06 21:26:00Hansy>
Trích đoạn: kimanhtrang
Đây mới là em anh nhá! :) đừng có đoán gà ra cáo vậy híc híc
Chiều Tây Hồ
(bài họa)
Tây hồ bóng nước
Lá nghiêng vai che kín tầm nhìn
Mặt trời đổ, bóng chiều in
Anh dắt em cùng vào hun hút gió
Con đường chạy dài bất tận
Trải xuôi thành dải tóc đông.
Em nhìn anh nhăn nhó
Anh ngó em bằng ánh mắt mêng mông...
Anh vẫn đi bên em như thế
Con đường hun hút sâu thẳm vào đêm

Hoa Ly đó hả?
Chắc kưng muốn ghẹo anh phải không?
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
#974 —
06.12.2012 21:24
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-12-06 23:08:38Hansy>
57.
AI BIỂU ANH PHONG LƯU
Giận anh em có giận đâu
Ngồi buồn lấy bút vẽ sầu mắt yêu
Giả vờ ghen cho nhiều nhiều
Để anh lúng túng hồn xiêu với hồn
Em là gái giữa nông thôn
Thành thị anh đó hoa thơm sắc màu
Thương anh ngồi vẽ trăng sao
Bức tranh tuyệt đẹp hồng hào má yêu
Chiều buồn chim vịt kêu chiều
Hào hoa anh đó mĩ miều đón đưa
Phong lưu trăng gió chưa chừa
Em ngồi em khóc lệ đưa tím trời
Yêu anh em giận mình ơi
Cái ghen nó nổi tơi bời trong tim
Hào hoa phong nhã tỵ hiềm
Giận anh em viết nỗi niềm ghen ghen…hihi
Hoatim
SỢ LẮM “PHONG LƯU”
Cũng là tạo hóa dựng nên
Phong lưu một tính mà duyên bẻ bàng
Cũng vì nó, rước trái ngang
Tình nồng cũng có, đau thương cũng nhiều.
Tưởng rằng sẽ trọn đường yêu
Té ra đứt gãy còn nhiều hơn ai
Dung dăng dung dẻ vài ngày
Bóng chim tăm cá lặn dài mất tăm.
Phong lưu bẻ gió thưởng trăng
Hào hoa một túi, lặng thầm ai hay
Đơn côi cũng chịu nhiều ngày
Nửa đường đứt bóng đắng cay lắm người.
Phong lưu mà thế thì thôi
Làm người bình dị một đời ổn an
Trăng thanh gió mát cùng nàng
Thi thơ xướng họa, nồng nàn yêu thương…
HANSY
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
#976 —
07.12.2012 09:14
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-12-07 17:19:28Hansy>
59.
NHỚ ANH
Thoảng trong gió hạ như đông
Nhớ anh quay quăt phòng không buồn buồn
Bỗng dưng trời đổ mưa tuôn
Chiếu chăn nó khóc lệ buông ướt mền
So le chiếu gối buồn tênh
Chàng ơi thiếp nhớ…cái mền…chàng cho
Trời đêm trăng nước ngủ khò
Nhìn lên chiếc áo…cũ xò vẫn yêu
Mỗi đêm trời thắp lửa riu
Tim em vụt cháy thương nhiều anh ơi
Vén màn thắp đuốc cùng trời
Đợi anh đợi mãi hết thời xuân xanh
Hoa cau thắm với mộng lành
Con chim nó hát trống canh…hỡi chàng
Môi hôn luyến nhớ tình lang
Hòa nhau như một… tiếng đàn ru êm
Hoatim
BIẾT ĐẾN BAO GIỜ
Đêm dài lòng nhớ dài thêm
Mưa nay có với tới miền em không
Thoảng trong tiếng gió bập bùng
Nghe môi mằn mặn, yêu thương cháy hồn…
Em ơi, cách núi trở giang
Làm cho tim ấy nát tan vì người
Lặng thinh tịnh không một lời
Biết ai có thức thương đời quạnh hiu.
Em ơi, anh nhớ thật nhiều
Nhớ đôi đũa gác mâm cơm thân tình
Nhớ em nở nụ cười xinh
Miệng môi chúm chím, giọng lành dễ yêu…
Thế mà cũng có những chiều
Đầu sông nhớ kẻ yêu kiều cuối sông
Biết bào giờ mới tương phùng
Để hai ta được ấm lòng phu thê…
HANSY
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
#980 —
07.12.2012 19:40
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-12-07 19:41:41Hansy>
62.
[color=#FF0000]VƯỜN THƠ GẶP NHAU
Thương anh chẳng quản ngắn dài
Cuộn tơ em cuộn mà say chỉ tình
Vườn thơ em thò tay rinh
Vô tình bậu lấy được mình cất luôn
Cất vào một góc tình vuông
Ướm duyên đậm mói hái buồng cau non
Trầu xanh vẫn giữ tình son
Vôi dù có bạc tim mòn vẫn yêu
Hôm qua nhóm lửa tình riêu
Anh vào nhen lại dáng tiều…hương xưa
Lá thắm gói hết tình thừa
Còn anh với bậu mộng đưa với tình
Yêu rồi trời tím cũng xinh
Dáng duyên ẻo lả cho mình thương thương
Anh ơi mộng thắm tơ vươn
Gặp đây xin gởi trọn đường tơ duyên
Hoatim
TÌNH TRONG NHƯ ĐÃ…
Ngộ tình cờ mà tình lại nên
Vườn thơ kết nghĩa vững bền dài lâu
Anh gởi em chút hương cau
Làm quà sính lễ buổi đầu vừa quen.
Trời xui đất khiến thành duyên
Lục bình ghé bến: thiền quyên anh hùng
Sánh đôi thơ họa, tình nồng
Bến yêu vang khúc nhạc lòng đắm say.
Đêm nghe con cá loay hoay
Đi tìm cá bạn mối mai cho mình
Bóng dừa nghiêng chút ân tình
Ấm lòng cho kẻ lênh đênh sông hồ.
Này em, vườn đã lên thơ
Thì xin tình cũng cập bờ yêu thương
Mặt ngoài ra dáng tần ngần
Té ra trong dạ đã thương lâu rồi…
HANSY
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
#981 —
08.12.2012 08:18
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-12-08 14:22:43Hansy>
63.
NGỌT MỘNG
Dạ thương anh hãy để dành
Ươm cho già trái duyên thành uyên ương
Trời mưa dung rủi ướt đường
Thấy anh đứng đó lòng thương rộng dài
Anh ơi muối mặn gừng cay
Thắm duyên giai ngẫu nồng say cõi đời
Tưởng mình đi ngắm thơ chơi
Ai xui em gặp ngọt lời bướm trao
Liếc qua rõ dạ anh hào
Phong lưu tao nhã má đào ưa ưa
Đêm về vét mảnh trăng thưa
Cho ta xin hỏi mây mưa có còn
Sóng tình trỗi dậy tim son
Cau xanh rụng trái trầu non ươm tình
Trăng vàng quyện lấy biển xinh
Đôi ta như thể đèn tình cháy cao.
Hoatim
NỒNG NÀN NỢ DUYÊN
Biết lòng em tự thuở nào
Thơ tình mấy bức gởi trao giữa trời
Thương em, xin có đôi lời
Cau non dành đó, trầu thời ghé sang.
Biết em hồn đậm yêu thương
Tình lang đẹp với tình nương, nhé người
Xin đừng bạc trắng như vôi
Xa nhau cách trở đổi dời tình yêu.
Thương em vóc dáng yêu kiều
Nói năng nhỏ nhẹ, mỹ miều lời thơ
Thủy chung vẹn một chữ: chờ
Loan phòng có lạnh cũng không cho bướm vào.
Nhiều đêm ngồi nhớ dạ nao
Ước chi mọc cánh bay vào lòng em
Để mơ những giấc thần tiên
Trăm năm chung gánh nợ duyên nồng nàn…
HANSY
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
#982 —
08.12.2012 14:21
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-12-08 14:22:22Hansy>
64.
XA NHỚ…!
Quán buồn nhà khách vắng teo
Xa anh chẳng thể dạ eo tim gầy
Anh ơi có hiểu duyên này
Trầu cau em ủ đợi ngày về anh
Ngọn đèn nhỏ lửa mong manh
Thương nhau em đợi thắm xanh ruộng cày
Xuân về trổ đỏ cành mai
Tình quân ơi hỡi trăng nhai hết trầu
Một ngày thấy vắng thật lâu
Đợi nhau ba bữa tóc sâu nhuộm màu
Nhớ anh hẩm hiu phận đào
Nhóm bếp ngồi đợi anh hào ghé sang
Tơ kia một rỗ tình đan
Một trăm mối thắt cho chàng với em
Gối kia mỗi đêm em quàng
Chiếu chăn kéo đắp tình tang mộng lành
Hoatim
YÊU
Xin cho gió mát trăng thanh
Dệt nên tranh đẹp có anh có nàng
Lời thơ tình tứ yêu thương
Cung đàn gảy nhịp, mộng vàng chung đôi.
Thương em, gởi đến vài lời
Mong làm ấm dạ của người tình thơ
Nhớ anh, em gắng đợi chờ
Bình minh sẽ đến, mộng mơ thành hình.
Rồi em múa dưới trăng xinh
Để anh phe phẩy quạt tình, quạt yêu
Quạt em, quạt đủ trăm chiều
Gom về chỉ một tiếng: YÊU, đó mà.
Tơ hồng trói buộc tình ta
Cau trầu ước hẹn, dẫu xa cũng gần
Đã trong tình ái trăm năm
Làm sao quên được đá vàng, hở em…
HANSY
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.723
Từ: 11.03.2011
Trạng thái: offline
#984 —
08.12.2012 14:28
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-12-08 14:31:07Hansy>
TÌNH SỬ
TRẦU CAU

HoaTím - Hansy

PHẦN THÊM
★
★
★
★
★
0