📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

TRẢ LẠI HOA TÀN

0 trả lời, 1.129 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-03-27 11:35:56Viet duong nhan>
Trả lại hoa tàn

Tặng em hoa tím cài lên tóc
Em trả lại ta cánh hoa tàn
Héo úa lòng ta xơ xác lá
Rơi rụng ngoài hiên những xác hoa

Hoa tươi lại nỡ để cho tàn
Phũ phàng đá bỏ trái tim ta
Lang bạt sương gió người quân tử
Làm sao thoát khỏi ải mỹ nhân.

Chẳng đao chẳng kiếm chẳng cần thuốc
Em giết tim ta bởi chữ tình
Hoa tàn gởi lại cho em nhớ
Mơ về hoa tím thuở ban sơ.
                                                                 =====[Hoàng Thông]=====
Đăng nhập để trả lời
0