📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Anh Vẫn Đợi Chờ

0 trả lời, 1.292 lượt xem — Trang 1 / 1
Anh Vẫn Đợi Chờ

Anh vẫn đợi chờ em nơi phố vắng
Dẫu biết rằng em đã rời thật xa
Cho nhung nhớ vương sầu thôi héo hắt
Mảnh hồn hoang đi mãi đến khi nao?

Anh vẫn đợi chờ em nơi chốn ấy
Vẫn mây xanh, với gió, với hàng cây
Vẫn những khúc ca tình anh dạo lại
Nửa hồn anh hoang vắng mãi cô liêu.

Anh vẫn đợi chờ em nơi chốn cũ
Tiễn em đi xa mãi tít mù khơi
Để vương vấn mãi tháng ngày ly biệt
Viết cho em nhiều tình ca tha thiết.

Anh vẫn đợi chờ em trong hoang vắng
Gió lay nhẹ cứ ngỡ bóng em qua
Mong em lắm mơ có ngày gặp lại
Thuyền viễn xứ sẽ cặp bến anh yêu.

DanQuỳnh

Tháng Hai, 2011[/align]
Đăng nhập để trả lời
0