📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Sóng Cuộc Đời _ Sóng Ở Trong Tôi

0 trả lời, 1.172 lượt xem — Trang 1 / 1
SÓNG TRONG TÔI


Sáng mai thức dậy
Cuộc sống vẫn bình yên
Chỉ thấy giữa lòng ta
Cả nghìn cơn sóng dữ

Con đi xa..mới biết
Giữa thành phố...gạo tiền
Bèo bọt... những đua chen
Ôi... lòng mẹ là mênh mông bát ngát

Con chợt nhớ dáng mẹ gầy
Những hôm mưa dài không thấm đất
Bên luống rau cày
Không dám nghỉ ăn trưa

Con ở phố thành
Vào lúc những đêm mưa
Thương mẹ già
Không đêm nào ngủ được

Giữa thành phố già
Con vẫn sống
Cứng cỏi, già nua
Trước những đua chen

Giữa sóng người
Và cả núi bon chen
Con vẫn giữ
Riêng lòng con sóng mãi !





7211712211
Đăng nhập để trả lời
0