1.218 trả lời, 99.952 lượt xem —
Trang 21 / 41
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.063
Từ: 12.04.2011
Trạng thái: offline
VÔ ĐỀ THÁNG CHÍN
nhớ người
gõ cửa tìm thăm
thì ra gỗ mục
trăm năm qua rồi
chao ôi
một chút đứng ngồi
mà sao dan díu
tình ơi ví dầu
nỗi niềm
biển thẳm sông sâu
thời gian
rồi cũng bạc màu
đá phơi
dư hương
còn chút tình đời
quên đi nênh nổi
kiếp người phù vân
Liên Hương - Lê Phú Hải
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.063
Từ: 12.04.2011
Trạng thái: offline
NGẪU HỨNG MÙA ĐÔNG
Gió mùa bứt lá xa cây
Trời xa một tiếng lạc bầy... cánh chim
Theo đàn mải miết kiếm tìm
Hòang hôn thả bóng lặng im khuất chiều
Ta về lại chốn xưa yêu
Tìm trong thinh lặng những điều ngỡ quên
Mùa Đông khe khẽ gọi tên
Gió vô tâm thả đầy thềm lá rơi
Thuyền còn xa tít trùng khơi
Buồm căng sóng cuộn đầy vơi nỗi niềm
Bay đi đôi cánh chim hiền
Cho ta nhắn gởi về miền xa xăm
Mùa này phương Bắc lạnh căm
Thương ai gối chiếc đêm nằm nghe mưa
Sân ga rộn chuyến tàu trưa
Một câu thương nhớ gió đưa bay vèo
Dăm vần lục bát mang theo
Gói trong hành lý có nhiều hay không ?
Lẽ đâu mang nhớ theo cùng
Tơ vương rối cả tấc lòng còn chi
Dùng dằng một bước chân đi
Thì thôi gần cũng nhiều khi chẳng gần
Mấy lời thăm hỏi ân cần
Đỏ con mắt nhớ tần ngần… lá rơi
Liên Hương-Lê Phú Hải
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 4.673
Từ: 16.12.2009
Trạng thái: offline
CHỐN XƯA
Ngày về thăm lại chốn xưa
Nửa đời đã trải nắng mưa dãi dầu
Lạ lùng bãi bể nương dâu
Bóng chim tăm cá biết đâu mà tìm
LH
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.063
Từ: 12.04.2011
Trạng thái: offline
TUỔI
"Cu kêu ba tiếng cu kêu
Cho mau tới tết dựng nêu ăn chè..."
Giật mình ngó vội bên hè
Bóng chiều đã xế buồn tê tuổi đời
Nghìn năm là mấy tuổi trời
Trăm năm là mấy tuổi tôi muộn màng
Gió lay chiếc lá khẽ khàng
Ừ thôi đành cũng lỡ làng nhân duyên
LPH
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 4.673
Từ: 16.12.2009
Trạng thái: offline
#611 —
24.11.2011 04:16
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-11-24 04:18:46Liên Hương>
Trích đoạn: hai1957
TUỔI
"Cu kêu ba tiếng cu kêu
Cho mau tới tết dựng nêu ăn chè..."
Giật mình ngó vội bên hè
Bóng chiều đã xế buồn tê tuổi đời
Nghìn năm là mấy tuổi trời
Trăm năm là mấy tuổi tôi muộn màng
Gió lay chiếc lá khẽ khàng
Ừ thôi đành cũng lỡ làng nhân duyên
LPH
Trăng lu tại tối hạ huyền
Mặc ai thăm ván đóng thuyền mốt mai
Phù hoa phận số an bài
Loanh quanh cũng chẳng ra ngoài nhân sinh
"Trót mang lấy một chữ tình
Khư khư mà buộc lấy mình vào trong"*
Ủi an gọi chút tấm lòng
Xá gì chiếc bách giữa dòng nó trôi
LH
"Chẳng thà không biết thì thôi
Biết rồi mỗi đứa mỗi nơi sao đành"
Chỉ lo phận lá treo cành
Mùa thu sớm thổi mộng lành bay xa
Sự đời bao nỗi can qua
Còn mong về lại mái nhà thuở xưa
Ước gì con nước đẩy đưa
Thuyền kia viễn xứ "sầu chưa xuống đầy"
LPH
Chút tình ấm một vòng tay
Rưng rưng còn đọng những ngày có nhau
Mốt mai áo lụa dù nhàu
Vẫn xin lối cỏ tươi màu nắng thu
Người về nhẹ bước phiêu du
Câu thơ còn lại " mù u...bướm vàng "
Lời ru theo gió dịu dàng
Tóc thơm mượt lối địa đàng bâng khuâng
LH
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 4.673
Từ: 16.12.2009
Trạng thái: offline
TUỔI NÀO CHO TA
"Cu kêu ba tiếng cu kêu
Cho mau tới tết dựng nêu ăn chè..."
Giật mình ngó vội bên hè
Bóng chiều đã xế buồn tê tuổi đời
Nghìn năm là mấy tuổi trời
Trăm năm là mấy tuổi tôi muộn màng
Gió lay chiếc lá khẽ khàng
Ừ thôi đành cũng lỡ làng nhân duyên
Trăng lu tại tối hạ huyền
Mặc ai thăm ván đóng thuyền mốt mai
Phù hoa phận số an bài
Loanh quanh cũng chẳng ra ngoài nhân sinh
"Trót mang lấy một chữ tình
Khư khư mà buộc lấy mình vào trong"*
Ủi an gọi chút tấm lòng
Xá gì chiếc bách giữa dòng nó trôi
"Chẳng thà không biết thì thôi
Biết rồi mỗi đứa mỗi nơi sao đành"
Chỉ lo phận lá treo cành
Mùa thu sớm thổi mộng lành bay xa
Sự đời bao nỗi can qua
Còn mong về lại mái nhà thuở xưa
Ước gì con nước đẩy đưa
Thuyền kia viễn xứ "sầu chưa xuống đầy"
Chút tình ấm một vòng tay
Rưng rưng còn đọng những ngày có nhau
Mốt mai áo lụa dù nhàu
Vẫn xin lối cỏ tươi màu nắng thu
Người về nhẹ bước phiêu du
Câu thơ còn lại " mù u...bướm vàng "
Lời ru theo gió dịu dàng
Tóc thơm mượt lối địa đàng bâng khuâng
Liên Hương - Lê Phú Hải
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 4.673
Từ: 16.12.2009
Trạng thái: offline
THƯƠNG
Thương nhau chia nửa nụ cười
Nhen thêm lửa ấm tình người cho nhau
thời gian dù bạc mái đầu
Vần thơ vui bắc nhịp cầu nhớ thương
LH
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 4.673
Từ: 16.12.2009
Trạng thái: offline
#617 —
26.11.2011 02:36
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-11-27 03:54:22Liên Hương>
Trích đoạn: hai1957
THƯƠNG
Thương nhau chia nửa nụ cười
Nhen thêm lửa ấm tình người cho nhau
Thời gian dù bạc mái đầu
Vần thơ vui bắc nhịp cầu nhớ thương
LH
Trời xanh một chút mây vương
Rừng hoang vẫn có con đường dẫn đưa
Bức tranh thu ánh vàng xưa
Tình ai nghệ sĩ mới vừa qua đây
LPH
Mộng mơ trọn giấc canh chầy
Cung tơ năm ngón tay gầy ủi an
Lòng vui nhẹ một cung đàn
Xua đi gió núi mưa ngàn tháng năm
LH
Những ngày đông giá lạnh căm
Thương ai đường vắng mù tăm lối về
Đường kim mủi chỉ vụng về
Áo đan dang dỡ hẹn thề khuất xa
LPH
Vời trông lối cũ nhạt nhoà
Đường đời chật hẹp đâu là tri âm
Thoi đưa ngày tháng lặng thầm
Cung thanh đã cạn cung trầm chưa vơi
LH
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.063
Từ: 12.04.2011
Trạng thái: offline
THƯƠNG
Thương nhau chia nửa nụ cười
Nhen thêm lửa ấm tình người cho nhau
Thời gian dù bạc mái đầu
Vần thơ vui bắc nhịp cầu nhớ thương
Trời xanh một chút mây vương
Rừng hoang vẫn có con đường dẫn đưa
Bức tranh thu ánh vàng xưa
Tình ai nghệ sĩ mới vừa qua đây
Mộng mơ trọn giấc canh chầy
Tiếng tơ năm ngón tay gầy ủi an
Lòng vui nhẹ một cung đàn
Xua đi gió núi mưa ngàn tháng năm
Những ngày đông giá lạnh căm
Thương ai đường vắng mù tăm lối về
Đường kim mủi chỉ vụng về
Áo đan dang dỡ hẹn thề khuất xa
Vời trông lối cũ nhạt nhoà
Đường đời chật hẹp đâu là tri âm
Thoi đưa ngày tháng lặng thầm
Cung thanh đã cạn cung trầm chưa vơi
Ngoài trời có giọt mưa rơi
Hiên nhà có áo hồng phơi lạnh lùng
Bóng bòng xưa cũng ngại ngùng
Câu thơ nghiêng ngã riêng chung mấy người...
Liên Hương - Lê Phú Hải
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.063
Từ: 12.04.2011
Trạng thái: offline
ĐIỆU BUỒN LỤC BÁT
Thất ngôn ai viết ngậm ngùi
Thương hồn tứ tuyệt nửa vui nửa buồn
Dầm dề bát cú mưa tuôn
Điệu buồn lục bát ru hồn lãng du
LPH
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 4.673
Từ: 16.12.2009
Trạng thái: offline
#620 —
28.11.2011 03:02
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-11-28 05:42:25Liên Hương>
Trích đoạn: hai1957
ĐIỆU BUỒN LỤC BÁT
Thất ngôn ai viết ngậm ngùi
Thương hồn tứ tuyệt nửa vui nửa buồn
Dầm dề bát cú mưa tuôn
Điệu buồn lục bát ru hồn lãng du
LPH
Loay hoay vòng xoáy đèn cù
Đuổi theo câu chữ tít mù vòng quanh
Lục bát em , lục bát anh
Người đem bẻ nửa sao thành một câu
LH
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 4.673
Từ: 16.12.2009
Trạng thái: offline
#622 —
28.11.2011 10:15
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-11-29 02:31:46Liên Hương>
Trích đoạn: hai1957
ĐIỆU BUỒN LỤC BÁT
Thất ngôn ai viết ngậm ngùi
Thương hồn tứ tuyệt nửa vui nửa buồn
Dầm dề bát cú mưa tuôn
Điệu buồn lục bát ru hồn lãng du
LPH
Loay hoay vòng xoáy đèn cù
Đuổi theo câu chữ tít mù vòng quanh
Lục bát em, lục bát anh
Người đem bẻ nửa sao thành một câu
LH
Loanh quanh mấy giọng ví dầu
Mà sao day dứt mãi bầu tâm tư
Thơ rơi từng giọt thực hư
Tình rơi những cuộc tương tư đoạn đành
LPH
Khác gì bọt nước mong manh
Buồn trông ngọn gió lay cành lá rơi
người đà xa khuất cuối trời
Còn câu lục bát với tôi một mình
LH
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 4.673
Từ: 16.12.2009
Trạng thái: offline
ĐIỆU BUỒN LỤC BÁT
Thất ngôn ai viết ngậm ngùi
Thương hồn tứ tuyệt nửa vui nửa buồn
Dầm dề bát cú mưa tuôn
Điệu buồn lục bát ru hồn lãng du
Loay hoay vòng xoáy đèn cù
Đuổi theo câu chữ tít mù vòng quanh
Lục bát em, lục bát anh
Người đem bẻ nửa sao thành một câu
Loanh quanh mấy giọng ví dầu
Mà sao day dứt mãi bầu tâm tư
Thơ rơi từng giọt thực hư
Tình rơi những cuộc tương tư đoạn đành
Khác gì bọt nước mong manh
Buồn trông ngọn gió lay cành lá rơi
Người đi xa khuất cuối trời
còn câu lục bát với tôi một mình
Một mình ngồi với một mình
Quen nhau như thể là hình bóng xưa
Song thất lục bát đẩy đưa
Khúc ngâm chinh phụ vẫn chưa xế chiều
Liên Hương - Lê Phú Hải
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.063
Từ: 12.04.2011
Trạng thái: offline
TRẢ NỢ TÌNH XA
Dốc lòng trả nợ tình xa
Mà người chẳng lấy nên ta để phần
Vẫn không yên dẫu muộn mắn
Nỗi lòng canh cánh nợ gần nợ xa
LPH
★
★
★
★
★
0