1.218 trả lời, 99.937 lượt xem —
Trang 40 / 41
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.063
Từ: 12.04.2011
Trạng thái: offline
RẰM THÁNG CHẠP
Như cô gái ế chưa chồng
Đêm rằm tháng chạp chắc không ai chờ
Đời sao còn mãi ơ hờ
Duyên đâu cứ phải tinh mơ mới là
Trăm năm trăng cũng phải già
Vần xoay con tạo hết là trăng non
Rằm kia mấy độ khuyết tròn
Chút tình đem trải đầu non cũng tàn
Dẫu cho rằm cuối muộn màng
Cũng khuôn tròn cũng rở ràng như ai
Ví dầu có chút tàn phai
Ấm lòng quân tử một vài đêm thơ
Thỏa lòng con nhện giăng tơ
Cho đời một chút mộng mơ tháng ngày
Cùng người thi sĩ đắm say
Xin nâng chén cạn rằm này cùng trăng
Thỏ con níu áo chị Hằng
Hỏi đêm tháng chạp có bằng tháng giêng?
Chắc gì chút đỉnh tình riêng
Mà nên nặng nhẹ chung chiêng cõi người
Liên Hương - Lê Phú Hải
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 4.673
Từ: 16.12.2009
Trạng thái: offline
ANH
Ồ anh - cơn gió bất ngờ
Bỗng đâu ghé lại vườn mơ một chiều
Mang cho em tiếng sáo diều
Và mùa xuân nói lời yêu thì thầm
Liên Hương
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 4.673
Từ: 16.12.2009
Trạng thái: offline
#1176 —
12.02.2014 09:50
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 12.02.2014 10:28:43 bởi Liên Hương>
TRÁCH
Trách ai biền biệt mây trời
Để ai mong nhớ đứng ngồi chẳng yên
Đã rằng đến hẹn lại lên
Sao người năm cũ nỡ quên đường về
Cải vàng nở rực triền đê
Lạnh lùng mưa bụi dãi dề bến sông
Thiết chi yếm thắm má hồng
Song đào ngồi tựa bềnh bồng câu ca
Lẽ nào người ngại đường xa
Đánh rơi lời hẹn để ta một mình
Vịn theo câu hát chung tình
Thương cây trúc mọc bên đình ...lẻ loi
Liên Hương
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 4.673
Từ: 16.12.2009
Trạng thái: offline
BÊN MỘ HÀN MẶC TỬ
Chỉ còn ngôi mộ gió thôi
Ngẩn ngơ viễn khách đến ngồi bên thơ
Biển chiều vệt nắng hoang sơ
Hoàng hôn ghềnh Ráng thẫm bờ phi lao
Lặng nghe con sóng rì rào
Phiêu diêu hồn phách lạc vào cõi xưa
Tượng buồn phận số nắng mưa
Thi nhân ơi …chút duyên thừa còn không?
Thương ai sớm đứt tơ nồng
Cúi đầu lạy giữa mênh mông ...ta về
Liên Hương
( Quy Nhơn ngày 16/2/2014)
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.063
Từ: 12.04.2011
Trạng thái: offline
#1178 —
29.08.2014 13:22
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 23.09.2014 09:05:51 bởi hai1957>
RƯỚC
Rước trung thu với lồng đèn
Rước tình về lại với em ngày nào
Rước kiềm tỏa rước ba đào
Rước voi... nước mắt tuôn trào như mưa
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.063
Từ: 12.04.2011
Trạng thái: offline
#1182 —
25.09.2014 14:50
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 01.10.2014 03:50:49 bởi hai1957>
RƯỚC
Rước trung thu với lồng đèn
Rước tình về lại với em ngày nào
Rước kiềm tỏa rước ba đào
Rước dâu... nước mắt tuôn trào như mưa
Ta về tìm lại lối xưa
Đời vui, rau cháo muối dưa cũng là
Trăng rằm soi lối vườn xa
Nghe hương nguyệt quế thoảng qua sau hè
Rước đưa đưa rước bộn bề
Mai sau còn có biết quê nhà mình?
Đừng đan xen bóng với hình
Để rồi lại bất thình lình mất nhau
Rước tình còn đến mai sau
Vần thơ chia sẻ xanh màu lá hoa
Rước tình về lại hôm qua
Lời yêu thương chửa phôi pha tháng ngày
Liên Hương-LPH
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.063
Từ: 12.04.2011
Trạng thái: offline
BÀN TAY
Bàn tay năm ngón ngắn dài
Gác lên trán nhỏ một mai đời người
Băn khoăn mấy ý mấy lời
Nhớ con chim khách gọi mời viếng thăm
LPH
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.063
Từ: 12.04.2011
Trạng thái: offline
BÀN TAY
Bàn tay năm ngón ngắn dài
Gác lên trán nhỏ một mai đời người
Băn khoăn mấy ý mấy lời
Nhớ con chim khách gọi mời viếng thăm
Tìm về một thuở xa xăm
Hỏi thăm chú Cuội còn nằm gốc đa
Người ta về với người ta
Bỏ tầm xuân muộn nở hoa mấy lần
Một câu vàng đá tần ngần
Cảm ơn người đã ân cần với nhau
Chuyện đời mấy nỗi qua mau
Hoàng hôn rớt lại chút màu thời gian
Bàn tay níu gió mây ngàn
Phận duyên kết lại đá vàng chốn xưa
Chuyện đời dẫu trải nắng mưa
Lý lơ câu chữ đẩy đưa cũng mừng
Chiều ra chân núi ngó chừng
Vọng phu sao cứ ngập ngừng trên cao
Biên xô bờ bến sóng trào
Gió đưa gió đẩy lạc vào thiên thu
Liên Hương-LPH
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.063
Từ: 12.04.2011
Trạng thái: offline
#1189 —
07.10.2014 10:12
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 07.10.2014 10:13:56 bởi hai1957>
GÕ CỬA
Ta về gõ cửa từ tâm
Chờ nghe một tiếng chuông thầm lặng vang
Hóa ra dưới ánh trăng vàng
Phù sinh mấy độ lỡ làng nẽo duyên
Một bên thúy một bên uyên
Một bên nữa có con thuyền không neo
Thôi đành đứng với cheo leo
Nghe ta ế ẩm trôi theo bụi đường
Ta về gõ cửa gọi thương
Chỉ nghe có tiếng ễnh ương sau nhà
Bao nhiêu năm vẫn thật thà
Con chim khách cũ gọi xa xôi hồn
Ru nhau mấy độ dỗi hờn
Gởi ngày oan trái chập chờn gió bay
Giấc Nam Kha tỉnh nào hay
Lối về Từ Thức cũng quay quắt buồn.
Lê Phú Hải
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.063
Từ: 12.04.2011
Trạng thái: offline
LẤY CHỒNG
Cuối năm có đứa lấy chồng
Phải cô con gái má hồng năm xưa?
Ôi trời ngớ ngẩn, ngu chưa
Là con cháu ngoại tui vừa hai mươi
lph
Muội ơi, cái đề tài này coi bộ cũng mệt à nghen
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.063
Từ: 12.04.2011
Trạng thái: offline
#1194 —
15.01.2014 00:40
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 15.01.2014 00:46:21 bởi hai1957>
LẤY CHỒNG
Cuối năm có đứa lấy chồng
Phải cô con gái má hồng năm xưa?
Ôi trời ngớ ngẩn, ngu chưa
Là con cháu ngoại tui vừa hai mươi
Ông kia nghe nói cả cười
Là tui đang nhớ cái thời thanh xuân
Trách mình chậm một bước chân
Mà nên nông nỗi đường gần hóa xa
Phải đâu nói chuyện của ta
Mấy mươi năm ấy cũng là còn nguyên
Đổ thừa bởi một chữ duyên
Tội cho thân bậu thuyền quyên nhọc nhằn
Trót mang thân phận cát đằng
Nhả tơ thì cũng phận tằm thế thôi
Dù cho bên lở bên bồi
Cũng là một dải sông trôi từ nguồn
Bửa nay thấy đứa lấy chồng
Lòng tui có chút đèo bòng vậy thôi
Chớ nào đâu muốn hay đòi
Cô tiên xưa đã về trời từ lâu
Liên Hương - Lê Phú Hải
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.063
Từ: 12.04.2011
Trạng thái: offline
CŨNG BỞI VÌ THƯƠNG
Ví dầu chua chát khế chanh
Thương trang lục bát nên đành đa ngôn
Sự đời im lặng là khôn
Sự ta lười biếng sợ ươn cái đầu
Bởi nên mưa nắng dãi dầu
Ráng thêm chút nữa nha bầu bí ơi
lph
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 4.673
Từ: 16.12.2009
Trạng thái: offline
#1198 —
22.01.2014 02:50
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 22.01.2014 02:55:59 bởi Liên Hương>
hai1957:
Liên Hương:
hai1957:
CŨNG BỞI VÌ THƯƠNG
Ví dầu chua chát khế chanh
Thương trang lục bát nên đành đa ngôn
Sự đời im lặng là khôn
Sự ta lười biếng sợ ươn cái đầu
Bởi nên mưa nắng dãi dầu
Ráng thêm chút nữa nha bầu bí ơi
lph
Ngậm ngùi thân phận hành hôi
Ngôn từ chữ nghĩa cũng vơi cạn dần
Dám đâu trách Sở quên Tần
Bắt phong trần phải phong trần thế thôi
Nhớ người từ thuở xa xôi
Thì là rau quế viết chơi mấy hàng
LH
Mùa xuân chân bước khẽ khàng
Vườn xưa chớ để bẽ bàng ngô khoai
Ta về bên đó một mai
Xa nhìn trái đậu đũa dài nhớ thương
Có còn giàn mướp vấn vương
Hay con ong đã quên đường tìm nhau
lph
Đói lòng đỡ bữa cháo rau
Trót thương thì cả mai sau vẫn tìm
Biết thân mướp đắng nổi chìm
Phận riềng xa chỉ lặng im không lời
"Gió đưa cây cải về trời
Rau răm ở lại chịu lời đắng cay "
LH
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.063
Từ: 12.04.2011
Trạng thái: offline
CŨNG BỞI VÌ THƯƠNG
Ví dầu chua chát khế chanh
Thương trang lục bát nên đành đa ngôn
Sự đời im lặng là khôn
Sự ta lười biếng sợ ươn cái đầu
Bởi nên mưa nắng dãi dầu
Ráng thêm chút nữa nha bầu bí ơi
Ngậm ngùi thân phận hành hôi
Ngôn từ chữ nghĩa cũng vơi cạn dần
Dám đâu trách Sở quên Tần
Bắt phong trần phải phong trần thế thôi
Nhớ người từ thuở xa xôi
Thì là rau quế viết chơi mấy hàng
Mùa xuân chân bước khẽ khàng
Vườn xưa chớ để bẽ bàng ngô khoai
Ta về bên đó một mai
Xa nhìn trái đậu đũa dài nhớ thương
Có còn giàn mướp vấn vương
Hay con ong đã quên đường tìm nhau
Đói lòng đỡ bữa cháo rau
Trót thương thì cả mai sau vẫn tìm
Biết thân mướp đắng nổi chìm
Phận riềng xa chỉ lặng im không lời
"Gió đưa cây cải về trời
Rau răm ở lại chịu lời đắng cay"
Liên Hương - Lê Phú Hải
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.063
Từ: 12.04.2011
Trạng thái: offline
NHỚ MỘT CÂU CA
"Một mai ai chớ bỏ ai
Chỉ thêu nên gấm sắt mài nên kim"
Câu ca mấy thuở đi tìm
Sao bây giờ vẫn nổi chìm nước non
Đã bao trăng khuyết trăng tròn
Trăm năm còn lại sắt son tấm lòng
Nước xuôi là nước xuôi dòng
Thương con xít mãi đèo bòng mỏi chân
Mai rồi bụi cát phù vân
Nên bây giờ cứ nhớ gần nhớ xa
Ôm đàn tìm kiếm câu ca
Tình riêng của bậu của qua chợt buồn.
Lê Phú Hải
★
★
★
★
★
0