📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

tôi thích nhìn cây mùa đông

0 trả lời, 1.319 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-05-10 09:18:58lesylinh>
TÔI THÍCH NHÌN CÂY MÙA ĐÔNG

Tôi thích nhìn cây mùa đông
sau những ngày rét giá
khi không còn hoa lá
đầy cành khẳng khiu
líu ríu trên nền trời
những nét lười xười như tóc hoạ sĩ

Tôi thích nhìn cây mùa đông
sau những ngày rét giá
khi xuân về ấm lạ
ấp ủ nụ hoa
toả nhựa lên cành
thúc cây bật chồi xanh
cho nàng xuân ve vuốt
làm nên mùa hè mới biếc xanh

Tôi thích nhìn cây mùa đông
sau những ngày rét giá
là lúc cây gọi về nhiều con chim lạ
nho nhỏ xinh xinh
líu nhíu trên cành
cọ mỏ bạn tình
chuyền từ cành này sang cành khác

Tôi thích nhìn cây mùa đông
tôi thích...
         nhìn cây...
                     mùa đông...
Đăng nhập để trả lời
0