📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Thơ Tôn Nữ Thị Hạnh

120 trả lời, 19.754 lượt xem — Trang 5 / 5
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 23.10.2017 16:34:33 bởi tonnuthihanh>

 
 
VẪN...
 
Chiều nghiêng nghiêng giọt nắng thu
Xui làn gió nổi mịt mù mùa thương
Lá rơi rơi giữa cung đường
Điểm vào cõi nhớ gọi hương yêu về
 
Nghe chiều say với đam mê
Thấy nơi biển mộng bộn bề giọt mơ
Nếu xưa hạnh phúc hững hờ
Thì nay giữa dạ vẫn ngờ nghệch yêu
 
Xuân đi hạ đến thêm nhiều...
Bóng xưa đã vọng những điều đắng cay
Buông tay,dẫu khát duyên này
Để đông cứ lạnh cứ bày nỗi mơ
 
Biển ơi xin sóng vỗ bờ
Chan vào ảo mộng lượn lờ ở tim
Dù cho bảy nổi ba chìm
Vẫn đau đáu nhớ cánh chim cuối trời
 
tonnuthihanh

📎 van
Đăng nhập để trả lời
0
«« « 1 2 3 4 5 » »»