📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Xuân sớm nhất

0 trả lời, 1.295 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-05-10 09:14:16lesylinh>
XUÂN SỚM NHẤT

Trời xuân một màu trắng đục
mưa xuân rây bụi mịn màng
hơi ấm chớm về Hà Nội
tôi đi trong sớm mơ màng

Quảng trường lăng Bác bình yên
gặp em- nàng xuân tươi thắm
đằm trong vuông cỏ biếc xanh
mắt lá đắm nhìn xao xuyến

Tôi bên em-nàng Xuân
đẹp như tiên sa
đêm qua Hà Nội đón nhận
sáng nay tôi đã cùng nàng

Mình em và Quảng trường
mình tôi và em- nàng Xuân
bên nhau lặng lẽ
hợp thành mùa xuân sớm nhất
"Năm mới tháng giêng mồng một
còn nguyên vẹn cả mùa xuân"*
...........................
*thơ Nguyễn Bính
Đăng nhập để trả lời
0