📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Đà Lạt

0 trả lời, 1.225 lượt xem — Trang 1 / 1
Đà lạt (1)

Một vùng đồi núi rộng mênh mông
lớp lớp vươn cao thông với thông
lá biếc xanh mơ tơ trời gửi
mê hồn Đà lạt cảnh sắc thông

Thông quấn lên đồi tít đỉnh cao
thung sâu thông xuống mát suối đào
bên hồ Than Thở thông khoan khoái
đón gió hò reo hết thở than


Đà Lạt (2)

Đà Lạt đêm về nghe gió hú
lữ hành, khách đã ấm nồng chăn
thương đêm mưa gió thông dầm giải
ngày lại reo hò đón khách thăm


Đà Lạt (3)

Giữa mùa hè Đà Lạt rét cắt da
ta cứ ngỡ mùa đông Hà Nội
mưa lây phây gió dồn vách núi
hú vào đêm như ngựa hí lên đồi
Đăng nhập để trả lời
0