📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Không đề(có bí mật)

0 trả lời, 1.300 lượt xem — Trang 1 / 1
KHÔNG ĐỀ
Anh biết rằng yêu đã khổ nhiều
Đã làm cuộc sống mãi đìu hiu
Yêu đơn phương mãi - Đời cô quạnh
Em biết là anh khổ bao nhiêu?
*
Em biết là anh viết nhiều nhiều
lần em đếm!Được bao nhiêu?
Yêu em anh viết lời thơ ấy.
Anh viết lời thơ chẳng được yêu!
Xin mời tìm ra bí mật trong bài thơ trên nhé!!!!
Tú Sụn
Đăng nhập để trả lời
0