Cuộc tình nào !
Anh dành cho em đây ?
Để em biết một ngày không xa lắm
Lệ tràn mi từng giọt mừng lóng lánh
"Uống cạn ly chung mộng"... từ tay Người
Cuộc tình mình ,
khi nào sẽ lên ngôi ?
Mộng mơ em tháng ngày nào tròn giấc
Để em còn biết đau nơi ngực trái
Khắc khoải theo từng nhịp yêu nhớ ai
Cuộc tình nào !
Anh dành cho em say ?
Hay chỉ là những câu từ đắm đuối
Hay chỉ là nhân ảnh mờ sương khói
Buồn rơi đầy những ngộ nhận chờ mong
Anh từ đâu ,
Da thịt nóng hay nguội tanh hư ảo !
Em bây chừ ... Lệ cạn mắt mi khô
Em bây chừ ... Còn đó những vần thơ
Sầu cuộn theo cuộc tình xa …trắc trở .
Trích đoạn: GQM
ThuyLan vào đây coi lại , bài thơ LỆ HƯ đâu mất rồi sao tìm trong này không thấy ??
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=687680&mpage=3&key=
Thúy Lan mến chào Gió Ru Tình ,
Lan vẫn thấy bài Lệ Hư còn y nguyên trong trang nhà Khung Trời Tím : http://vnthuquan.net/diendan/fb.aspx?m=680184 . Mà Gió nè cho Lan post bài thơ Lệ Hư kèm theo thanh nhạc đó nhen
Lệ Hư
Nếu như " sầu vỡ trăng cao "
Thì thơ em cũng lem màu phù du
Đa đoan phận , tím ý từ
Chứ nào em dám lệ hư ... phiền Người !
Khi em nhuộm tím dòng tình tự
Em hiểu tình trần miên viễn hơn
Lệ thấm từ niềm riêng héo hắt
Ngổn ngang tâm sự viết từ lòng
[size=4][font="Arial"]Thơ Thuý Lan Nhạc GQM
Trình bày Thái Hòa
Có phải chiều xưa nơi biển vắng
Bước tình trên cát lún vào đời
Sóng vô tư quá nhìn không vỗ
Dấu vết tình hằn chẳng thể bôi
Ký ức ngày xưa ...từng ký ức !
Gọi em thức trắng nhặt buồn rơi
Kết lên hoài niệm xâu thành chuỗi
Óng ánh ngọc sầu ... lẻ bóng soi
Thúy Lan
… dù gì đi nữa Thúy Lan vẫn thích bài Lệ Hư lần đầu tiên Lan nghe hơn . Bài Lệ Hư trên có cả màu mực tím Lan thích , hình ảnh minh hoạ dễ thương trẻ trung ... nhưng Lệ Hư nì dzui quá … hic … Nghe xong Thúy Lan mún đăng kí lớp “hip-hop” ghê đi á…
Cho Lan thêm một lần nữa được gửi lời cám ơn Gió về tất cả …. Đọc Thơ – Họa Thơ – Phổ Thơ Lan … Chúc Gió luôn tìm dc nhiều niềm vui , nguồn cảm hứng qua Tiết Tấu Trong Thơ .
Trích đoạn: GQM
ThuyLan vào đây coi lại , bài thơ LỆ HƯ đâu mất rồi sao tìm trong này không thấy ??
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=687680&mpage=3&key=
Thúy Lan mến chào Gió Ru Tình ,
Lan vẫn thấy bài Lệ Hư còn y nguyên trong trang nhà Khung Trời Tím : http://vnthuquan.net/diendan/fb.aspx?m=680184 . Mà Gió nè cho Lan post bài thơ Lệ Hư kèm theo thanh nhạc đó nhen
Lệ Hư
Nếu như " sầu vỡ trăng cao "
Thì thơ em cũng lem màu phù du
Đa đoan phận , tím ý từ
Chứ nào em dám lệ hư ... phiền Người !
Khi em nhuộm tím dòng tình tự
Em hiểu tình trần miên viễn hơn
Lệ thấm từ niềm riêng héo hắt
Ngổn ngang tâm sự viết từ lòng
[size=4][font="Arial"]Thơ Thuý Lan Nhạc GQM
Trình bày Thái Hòa
Có phải chiều xưa nơi biển vắng
Bước tình trên cát lún vào đời
Sóng vô tư quá nhìn không vỗ
Dấu vết tình hằn chẳng thể bôi
Ký ức ngày xưa ...từng ký ức !
Gọi em thức trắng nhặt buồn rơi
Kết lên hoài niệm xâu thành chuỗi
Óng ánh ngọc sầu ... lẻ bóng soi
Thúy Lan
… dù gì đi nữa Thúy Lan vẫn thích bài Lệ Hư lần đầu tiên Lan nghe hơn . Bài Lệ Hư trên có cả màu mực tím Lan thích , hình ảnh minh hoạ dễ thương trẻ trung ... nhưng Lệ Hư nì dzui quá … hic … Nghe xong Thúy Lan mún đăng kí lớp “hip-hop” ghê đi á…
Cho Lan thêm một lần nữa được gửi lời cám ơn Gió về tất cả …. Đọc Thơ – Họa Thơ – Phổ Thơ Lan … Chúc Gió luôn tìm dc nhiều niềm vui , nguồn cảm hứng qua Tiết Tấu Trong Thơ .
Thúy Lan
Cám ơn Thuý Lan post giúp bài thơ ... Chắc GQM hoa mắt nhìn không thấy hihihi ...
Ở GIỮA CHÚNG MÌNH
Thơ Sa Mạc Tím
Nhạc GQM
Ca sĩ Đào Nguyên
Ở Giữa Chúng Mình
ở giữa em và anh là nỗi nhớ
nồng nàn như hoa cỏ nhớ mùa xuân
ở giữa em và anh là khoảng cách
dịu dàng như nắng với trời xanh
còn gì nữa anh ở giữa chúng mình?
khi khoảng cách không còn là khoảng cách
khi em bỗng dưng hiền hơn cô Tấm
làm giai nhân lặng lẽ mỉm cười tình
đôi lúc như trời xanh giận dỗi nắng, làm thinh
để được dỗ dành như là anh quấy lắm
may mà tình yêu anh đằm thắm
để mùa xuân cười dù giận lắm cũng quên
ở giữa hai người đôi khi hạnh phúc rất mong manh
em biết vậy nên dặn mình luôn nhớ
đừng để khoảng cách giữa nhau đi xa hơn tầm với
mùa xuân sẽ buồn khi không hoa cỏ rong chơi.
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-05-26 22:20:21GQM>
THOÁNG XƯA
Thơ Sa Mạc Tím
Ca sĩ Ánh Anh
THOÁNG XƯA
Như kỷ niệm theo ngày trôi đi mất
Tôi ngồi đây hong lá đốt thư tình
Mùa đông xám nơi chân trời tôi ở
Lá trút rơi vàng lả tả sớm bình minh
Đằng sau tôi là kỷ niệm một thời
Đằng sau kỷ niệm là phần đời gửi lại
Tuổi thơ và những chiều con gái
Ngoảnh lại nhìn, khắc khoải, lá vàng rơi...
Không còn những chiều ngóng đợi, im thinh
Tôi - kỷ niệm - thời gian cùng đồng hành sáng - trưa - chiều - tối
Không còn những bước chân cuối đường mòn mỏi
Hàng cây buồn vờ lặng đón mùa vui
Anh đi rồi dang dở đời tôi
Anh trở lại đời anh dang dở
Hoa đã chín thêm mấy mùa tàn nở
Chiếc lọ bình không cắm những hoa xưa