531 trả lời, 93.449 lượt xem —
Trang 16 / 18
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.586
Từ: 20.01.2011
Trạng thái: offline
#451 —
26.12.2013 18:51
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 31.12.2013 23:37:46 bởi Ct.Ly>
Thơ Tình Tháng Mười Hai
Bài thơ tình em viết vào mùa đông
Tháng mười hai tuyết trắng giăng ngập lối
Câu chữ ngơ ngác chừ như muốn hỏi :
Em nhớ ai mà sầu úa dâng đầy
Tháng mười hai lạnh lùng ghé qua đây
Chút nắng nhỏ nhoi chẳng hong đủ ấm
Mây cuối trời cũng thay màu ảm đạm
Em khoát cho tình chiếc áo tàn phai
Tháng mười hai lá vàng chẳng còn bay
Hàng cây trơ mình cạn dần nhựa sống
Cuối góc phố ngập tràn cơn gió lộng
Đóa phong lan cuối cùng vừa rụng rơi
Tháng mười hai khản cổ gọi tình ơi
Đôi tay lạc giữa chiêm bao thảng thốt
Nên em mãi hoài không thể viết nốt
Một đoản khúc buồn trong tháng mười hai
Song Nhi
R

- Be yourself . If others don't like it , let them be .Life isn't about pleasing everybody
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.586
Từ: 20.01.2011
Trạng thái: offline
#453 —
28.12.2013 19:17
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 16.01.2014 01:11:23 bởi Ct.Ly>
Không Đành Lòng Quên
Có những điều chẳng thể đặt thành tên
Nên em không biết nên quên hay nhớ
Anh như bóng mây thoáng qua em một thuở
Không xa lạ nhưng cũng chẳng yêu thương
Không là tình nhân chẳng phải bạn bình thường
Chông chênh nơi lằn ranh mỏng mảnh
Nụ cười anh ấm mà sao trái tim giá lạnh
Nhốt em vào chật chội những xót xa
Đâu còn gì ở giữa hai chúng ta
Ngoài dư âm ngày xưa đắng đót
Đắng tới tận vào giây phút chót
Em mới biết chưa khi nào mình thuộc về nhau
Chiều hoàng hôn anh quay lưng bước mau
Bỏ mặc em đứng khóc cùng con phố
Bỏ mặc em cố gắng tự dành dỗ
Mặc em an ủi tất cả sẽ qua nhanh
Có nỗi đau lẩn khuất mang tên ''Anh''
Vẫn hoài ẩn hiện sau bao năm tháng
Em đã dặn mình rằng: chẳng đáng
Vậy mà... không đành lòng quên một kẻ vô tình
Song Nhi
R

- Be yourself . If others don't like it , let them be .Life isn't about pleasing everybody
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 676
Từ: 16.09.2005
Trạng thái: offline
#454 —
31.12.2013 23:30
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 01.01.2014 23:06:08 bởi sgecstasy>
songnhi:
Tháng mười hai lá vàng chẳng còn bay
Hàng cây trơ mình cạn dần nhựa sống
Cuối góc phố ngập tràn cơn gió lộng
Đóa phong lan cuối cùng vừa rụng rơi
Song Nhi
...
Mây trôi dạt về đâu đời viễn xứ
Gánh mộng sầu trỉu nặng ở trên vai
Hồn lưu lạc bước chân người lữ thứ
Tháng mười hai nghe tiếng gió thở dài
Mùa đông sang vạt nắng vàng sân cỏ
Hàng cây khô rụng lá một khung trời
Chuông tịnh độ đổ dồn chiều ra phố
Góc phố buồn em có thấy chiều rơi
...
sgecstasy
Note: Chỉ là những vần thơ ... thẩn thôi Song Nhi. Anh không có Tiễn Người Sang Sông đâu.
Năm mới chúc Song Nhi và gia đình tràn đầy hạnh phúc bình an.
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 676
Từ: 16.09.2005
Trạng thái: offline
#457 —
12.01.2014 02:52
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 12.01.2014 08:59:45 bởi sgecstasy>
Gởi Lại Anh
Em gởi lại muộn phiền năm cũ
Những tháng ngày mưa lũ lênh đênh
Đường vào cõi mộng không tên
Trái tim đánh mất có đền được đâu
Em gởi lại mắt sầu nhung nhớ
Với những lời than thở trách thân
Hoa xưa tàn úa trong sân
Mùa thu lá rụng theo chân nửa đời
Em gởi lại bên trời câu hát
Yêu mình hơn người khác trong thơ
Tình nào đứt đoạn dây tơ
Sóng dồn bải cát bơ vơ dặm trường
Em gởi lại nhớ thương nhiều lắm
Dĩ vãng buồn mê đắm khi xưa
Tro tàn đem thả trong mưa
Em về sống lại thuở chưa yêu người
sgecstasy
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.586
Từ: 20.01.2011
Trạng thái: offline
#458 —
15.01.2014 12:44
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 15.01.2014 13:36:01 bởi songnhi>
sgecstasy:
Gởi Lại Anh
...
Đường vào cõi mộng không tên
Trái tim đánh mất có đền được đâu
...
Tình nào đứt đoạn dây tơ
Sóng dồn bải cát bơ vơ dặm trường
...
sgecstasy
Tình Vừa Nhạt Phai
Lần tay giở gói tình đau
Lặng nhìn kỷ niệm bạc màu lệ rơi
Chia đôi hai lối trong đời
Dù nhung nhớ cũng chỉ thời người dưng
Bước chân ngoan nhé chớ đừng
Tìm về chốn cũ cho rưng rưng buồn
Chẳng còn nữa một cánh chuồn
Đậu trên vai buổi hoàng hôn chiều tà
Dối lòng buông bỏ rồi mà ...
Chừ trong dạ cứ bảo là còn thương
Nụ tình hoa thuở yêu đương
Dẫu cho tàn úa dư hương vẫn nồng
Tàn tro những giấc mơ hồng
Chẳng xua được lạnh của đông đang về
Viển vông nuôi một cơn mê
Người hồi quy nối câu thề ngày xưa
Chiều nay trời phủ đầy mưa
Nơi vùng ký ức tình vừa nhạt phai .
Song Nhi
.

- Be yourself . If others don't like it , let them be .Life isn't about pleasing everybody
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 676
Từ: 16.09.2005
Trạng thái: offline
#463 —
21.01.2014 00:13
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 21.01.2014 16:07:42 bởi sgecstasy>
Đợi Người Trong Mơ
Nhạt nhòa má phấn môi son
Ru con tình cũ đã tròn mười năm
Lệ rơi ướt đẫm gối nằm
Nhớ người còn mãi xa xăm cuối trời
Hao gầy nhìn sợi tóc rơi
Tóc thề em chải nửa đời hư không
Tương tư mòn mõi ngóng trông
Muộn phiền bão nổi mưa giông kéo về
Sương mù phủ xuống sơn khê
Mây che bóng nắng não nề tiếng chim
Người đi em biết đâu tìm
Mưa nguồn chớp bể chiều nghiêng ngả sầu
Buồn vui cố nở nụ cười
Nghe cơn gió thoảng gọi người tri âm
Đường xưa chân bước âm thầm
Cô đơn cũng đã mười năm qua rồi
sgecstasy
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.586
Từ: 20.01.2011
Trạng thái: offline
#464 —
22.01.2014 19:34
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 22.01.2014 19:49:46 bởi songnhi>
sgecstasy:
Đợi Người Trong Mơ
....
Đường xưa chân bước âm thầm
Cô đơn cũng đã mười năm qua rồi
sgecstasy
Mười Năm
Mười năm qua , mười năm rồi anh nhỉ
Gần như là một cái với tay
Em từ lâu không còn ủy mị
Gửi ngọt ngào vào những lá thư tay
Mười năm trôi tựa áng mây bay
Cuốn theo bao giấc mơ thời qúa khứ
Mộng viễn du anh say đời lữ thứ
Em lặng thầm bước qua tuổi thơ ngây
Mười năm đã mười năm qua đây
Hương phấn phai . Tình cũng nhạt
Trái tim anh giờ dành cho người khác
Đâu thể nào gắn đổ vỡ thành lành nguyên
Hãy để em tìm về chốn bình yên
Quên nhớ nhung . Quên muộn phiền
Không còn đảo điên giữa thương - giận
Thế thôi ....
Song Nhi

- Be yourself . If others don't like it , let them be .Life isn't about pleasing everybody
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.586
Từ: 20.01.2011
Trạng thái: offline
#465 —
25.01.2014 20:07
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 18.02.2014 17:31:01 bởi Ct.Ly>
Sáng nay xuân về
Rồi có một ngày trời thiên thanh
Vết thương ngày cũ được chữa lành
Giang tay em đón hạnh phúc mới
Chuyện buồn dĩ vãng sẽ qua nhanh
Rồi có một ngày em xóa đi
Những bài thơ buồn em từng ghi
Duyên chia đôi nơi tình không trọn
Thì còn giữ lại để làm chi
Rồi có một ngày em sẽ quên
Kỷ niệm của thuở ta gần bên
Thời gian phủ mờ thành quá khứ
Mơ hồ quen lạ một cái tên
Rồi có một ngày chợt gặp nhau
Mỉm cười xã giao buông câu chào
Xoay lưng quay bước đi hai hướng
Chẳng hề ngoái lại nhìn phía sau
Sáng nay xuân về giữa nắng xanh
Cây khô hồi sinh, lộc thắm cành
Em cười xinh tươi đi trên phố
Bên cạnh một người không phải anh
Song Nhi
R
.

- Be yourself . If others don't like it , let them be .Life isn't about pleasing everybody
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 65
Từ: 24.12.2010
Trạng thái: offline
Mừng em đã quên
Mừng em quên hết chuyện xa xưa
Chuyện buổi trường tan đi dưới mưa
Chuyện hát tình ca ru giấc ngủ
Cho tròn tuổi mộng thuở ban sơ
Mừng em quên hết chuyện người quen
Yêu dấu tan theo nắng cuối thềm
Gặp lại hôm nào trên lối cũ
Lạnh lùng vừa đủ nghĩa "tình quên"
Mừng em tìm được một người dưng
"Dâng trọn con tim, trọn tấm lòng"
Ngày trước lần nghe câu nói ấy
Ngỡ tình ta mãi tựa keo sơn
Mừng em vui bước bên người mới
Một buổi xuân về trên bến mơ
Từ đây tình sẽ là duy nhất
Bỏ mặc nhân gian có chữ "ngờ"
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.586
Từ: 20.01.2011
Trạng thái: offline
#470 —
21.02.2014 07:29
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 21.02.2014 07:31:23 bởi songnhi>
Phố Buồn
Phố hờn phố trách vì đâu
Người đi không nói một câu tạ từ
Nửa chừng thương giận. Hình như
Trong hao gầy hạt tương tư đâm chồi
Ngày nao chung bước có đôi
Chừ nay cô lẻ đơn côi riêng mình
Biết người dưng ấy vô tình
Phố còn lưu luyến bóng hình mà chi
Dặn lòng thôi nhé. Ừ thì...
Đừng thèm nhung nhớ làm gì phố ơi
Phố hư, phố chẳng nghe lời
Vẫn rưng rưng đổ một trời mưa ngâu
Người ta quên phố từ lâu
Nên nào hay phố đang sầu úa dâng
Người say đồng cỏ, gió trăng
Phố hiu hắt đợi cho giăng phủ buồn
Chiều nghiêng bóng tối dần buông
Đường về nắng tắt phố buồn... buồn thêm
Song Nhi

- Be yourself . If others don't like it , let them be .Life isn't about pleasing everybody
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.586
Từ: 20.01.2011
Trạng thái: offline
#472 —
01.03.2014 19:27
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 09.03.2014 19:38:50 bởi songnhi>
Đằng Sau Câu Thơ
Bên kia sông
Trắng sậy lau
Bên kia tình
Một nỗi đau tím bầm
Trái tim trót lỡ trao nhầm
Nên giờ cay đắng âm thầm riêng mang
Đằng sau ánh sáng vầng trăng
Bóng đêm thăm thẳm phủ giăng mịt mờ
Đằng sau sáu tám câu thơ
Ngổn ngang tâm sự buồn bơ vơ buồn
Mưa rơi chẳng ướt cánh chuồn
Nên tình theo nước về nguồn khơi xa
Nắng đi nắng bỏ chiều tà
Miền cô liêu ấy để là vùi chôn
Xót chua và dấu môi hôn
Cùng tình yêu chẳng linh hồn anh trao
Hòa trong thi tứ ngọt ngào
Đôi dòng dư lệ tuôn trào . Ai hay ?
Song Nhi
.

- Be yourself . If others don't like it , let them be .Life isn't about pleasing everybody
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 676
Từ: 16.09.2005
Trạng thái: offline
#479 —
24.03.2014 00:00
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 24.03.2014 00:39:45 bởi sgecstasy>

Vu Vơ Nỗi Buồn
Hình như có tiếng cùa ai
Quay lưng giấu mặt thở dài trong đêm
Lệ rơi ướt đẫm gối mềm
Tại sao cuồng nộ trong em vẫn còn
Hờn cây chiếc lá nỉ non
Trăng già luống tuổi mãi còn mộng mơ
Chỉ là ngôn ngữ trong thơ
Cớ chi lại phải vu vơ giận người
sgecstasy
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.586
Từ: 20.01.2011
Trạng thái: offline
#480 —
25.03.2014 19:03
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 25.03.2014 19:14:24 bởi songnhi>
.
- Hi Huynh sgecstasy .
Tự thú nhận thấy đời mòn dần vì thời gian đi nhanh qúa
![[:D]](/images/smiley/s2.gif)
.Thêm tuổi thì thêm lo nghĩ , cằn cỗi trước cuộc sống . Không vui vẻ vô tư như vài những năm trước .
Một ngày mới tốt lành và nhiều an vui nhé huynh .
Vu Vơ Nỗi Buồn
Hình như có tiếng cùa ai
Quay lưng giấu mặt thở dài trong đêm
....
sgecstasy

Buồn Ơi !
Buồn ơi ! đến tự bao giờ
Giữa đêm thanh vắng hững hờ nhìn nhau
Vạn niên trước . Triệu năm sau
Chạm vào kỷ niệm vẫn đau đáu buồn
Mưa từng giọt . Cứ nhẹ tuôn
Buồn từ đầu bãi cuối nguồn về thăm
Đàn ngân , ngân một nốt trầm
Tìm đâu cho thấy tri âm bây giờ
Tà dương bóng xế ngẩn ngơ
Đò chiều lỡ chuyến trên bờ dõi trông
Chữ rằng : Sắc có tự không
Mà sao vẫn thấy mênh mông là tình
Soi gương nhìn ngắm bóng mình
Ngu ngơ cứ tưởng đó hình dáng ai
Cợt cười con nhện phí hoài
Giăng tơ mãi miết tháng ngày uổng công
Tàn đông đếm lá bên song
Nghe buồn nhuộm trắng cõi lòng đêm nay
Song Nhi

- Be yourself . If others don't like it , let them be .Life isn't about pleasing everybody
★
★
★
★
★
0