📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

NỘI ƠI !

1 trả lời, 1.709 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2005-09-03 17:03:40tamsulinh_tqt>
NỘI ƠI

Trọn một tháng trời,
Nội rời xa chúng cháu
Khoảng trống lớn chẳng thể nào khép lại
Nỗi nhớ thương chúng cháu còn ghi mãi
Nội đi rồi, bỏ lại những nhớ nhung...

Ngày cháu về,
Đôi hàng lệ lại rưng rưng
Chẳng muốn tin nội đã thành hoài niệm
Nỗi nhớ thương chẳng thể nào kìm nén
Bật khóc òa bên nấm mộ dần xanh...

Nội ! Nội ơi!
Ở tận chốn cửu tuyền...
Nội có hay cháu còn kêu tên nội
Nội có hay một mình ông ở lại
Nỗi nhớ thương gặm nhấm tấm thân gầy...?

Bao nhớ nhung nội lỡ bỏ lại đây...[8|]
Đăng nhập để trả lời
0

NGOẠI ƠI
Ngoại đã sanh ra mẹ
và kế thừa là con
Ngoại ơi ,con đâu biết
Cả một thời oanh liệt
xả thân vì nước non
Ngoại vì nước gởi tròn
Tình quân dân bất diệt
Con tuổi xanh cuồng nhiệt
Chỉ nghe ngoại kể thôi
Lòng con mãi bồi hồi
Sục sôi tình tuổi trẻ
Ngày xưa ngoại còn khỏe
Đuổi giặc dã xâm lăng
Gương ngoại sáng như trăng
lan truyền cho con cháu
màu cờ đỏ năm nao
Một màu không phai dấu
ngoại ơi,cả đời ngoại tranh đấu
Để thanh bình hôm nay
Hôm nay nước đổi thay
Đời cháu con thay đổi
mái tóc của ngoại tôi
Cũng thay theo thời thế
ngoại ơi con nguyền thệ
không phụ lòng ngoại ơi![:D]
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
Đăng nhập để trả lời
0