📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

ĐÀN CHIM BỒ CÂU

2 trả lời, 1.761 lượt xem — Trang 1 / 1



ĐÀN CHIM BỒ CÂU

Đàn bồ câu đã lìa xa mái ngói
Ngồi bên hiên thả hạt thóc vu vơ
Hát khe khẻ một bài ca ngày nhỏ
Bồ câu không về , hạt thóc lặng im

Nắng vỡ nhoà cho màu vàng hoang dại
Gió xoay chiều đẹp mãi nắng phân vân
Tôi cố níu những ngày thơ đã mất
Để tìm quên những năm tháng phong trần

Ước mong gặp một bàn tay ấm áp
Chạm nhẹ thôi đủ vơi bớt ngại ngần
Mong vài phút ... xin cho tôi trẻ lại
Ôm mẹ già , hôn hết những người thân

Đàn bồ câu đã trở về mái ngói
Mùa thương yêu xây tổ ấm yêu thương
Từng cọng cỏ cho tôi nguồn cảm hứng
Viết vần thơ ca ngợi dáng quê hương

Tôn Thất Phú Sĩ
02/09/2005





Simone
Đăng nhập để trả lời
0

BẦY CHIM SE SẺ
Trên mái ngói nhà ai
Từng bước nhảy trang đài
Từng cặp một thành hai
Cùng tung bay đùa cỡn
Từng đôi chim nô giỡn
Gắp những hạt ngô vàng
Cặp thì lo mênh mang
hát đàn vui theo gió
Cũng giờ này đúng ngọ
Từng khóm trúc lao xao
Hàng liễu rũ rì rào
Từng khóm dừa lay động
Từng đôi chim thơ mộng
lại cất cánh về đây
Xây đắp những lâu đài
Của đôi chim hạnh phúc
Ngày cất cánh lùng sục
Trên mái ngói nhà ai
Để xây dựng lâu đài
Tình chim sẻ lâu nay
yêu nhau và mãi mãi
Cùng vui tươi chạy nhảy
Cùng uống giọt sương đêm
ôi tình yêu êm đềm
Muôn đời trên mái ngói[:D]

Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
Đăng nhập để trả lời
0
CU ĐẤT
GU ru gu ru ôi đôi cu đất
Sáng sớm tất bật kiếm cái mà ăn
Cu trống lăn xăn lon ton nhảy nhót
Cu mái theo sau đua nhau lọt xọt
Chim gì không hót lại gáy gu...ru...
Chính là chim cu...gu ru gu ru[:D][:D][:D]
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
Đăng nhập để trả lời
0