📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Ngày lễ cha

1 trả lời, 1.401 lượt xem — Trang 1 / 1
Ngày lễ cha, con tặng cha món quà
Được cha hôn, lòng con vui sướng
Cha mĩm cười con lại nhớ đến cha
Thương thay cho ai, cha không ở cõi đời
Được chia sẻ buồn vui con có được
Học hỏi nơi cha lắm chuyện đời
Khó khăn nào cũng vượt qua
Cha là kinh nghiệm cả đời ta
Là ngọn hải sơn che đở khi gió bão
Rồi một ngày cha ra đi
Không kịp nói với cha rằng
Con thương cha lắm cha ơi
Để lại cho con chút ngậm ngùi
Cho mẹ sự tiếc thương
Vềt chân chim trên trán mẹ
Mơ ngày gặp cha mồng một tết
Chút cha thượng thọ trăm tuổi già
Ngày ấy chỉ là trong giấc mơ
Nhưng bao giờ con trở lại chốn xưa
Đốt nén hương tạ tội ngày cha mất
Mong cha tha thứ cho con
Không gặp mặt cha ngày cha ra đi, con nuối tiếc cả đời.
 
 
Thy Nguyen
Thy Nguyen
Đăng nhập để trả lời
0
Mẹ Nơi Ấy

Nơi ấy mẹ có nhớ ta
Hôm nay ngày của mẹ
Xa cha, mẹ nét đượm buồn
Mẹ nghĩ về ta xa xứ  chăng ?
Nơi này không bàn tay mẹ
Chăm sóc ngày đêm vỗ vành ăn
Lúc ta bệnh mẹ kề bên
Nắm từng ngón tay ta nắn nót
Ôi sao yêu mãi sự vỗ vành kia
Phương này khi con đau
Con đau một mẹ đau nghìn lần hơn
Rồi ta nghĩ về mẹ khi tha hương
Con ta vui cùng mẹ
Con nói với ta hôm nay ngày của mẹ
Đượm buồn, con nghĩ về ta khi tuổi già
Con nghĩ về mẹ được như ta?
Nước mắt ta rơi khi xa mẹ
Phương kia mẹ có biết
Ta lúc nào cũng hướng về phương kia
Món quà cho mẹ Việt xa xứ
Kính tặng những người mẹ Việt Nam

_____________________________

Thy Nguyen
Đăng nhập để trả lời
0