Xa rồi ngày xưa
Những ngày xưa ấy
Còn đâu dĩ vãng
Những ngày dấu yêu
Một thoáng phiêu diêu
Hồn ta ngây ngất
Lạc vào mảnh đất
Ít tình nhiều đau
Để rồi ta đau
Để rồi ta khóc
Để rồi trách móc
Tại người? tại ta?
Chiếc thuyền ngoài xa
Lạc bờ vô hướng
Đảo tình ảo tưởng
Chỉ là cơn mơ
Tình chi là thơ
Chỉ là nước mắt
Để người ngây ngất
Yêu rồi lại đau
Xa rồi còn đâu
Những ngày xưa ấy
Còn đâu dĩ vãng
Xa rồi..thật xa!
Những ngày xưa ấy
Còn đâu dĩ vãng
Những ngày dấu yêu
Một thoáng phiêu diêu
Hồn ta ngây ngất
Lạc vào mảnh đất
Ít tình nhiều đau
Để rồi ta đau
Để rồi ta khóc
Để rồi trách móc
Tại người? tại ta?
Chiếc thuyền ngoài xa
Lạc bờ vô hướng
Đảo tình ảo tưởng
Chỉ là cơn mơ
Tình chi là thơ
Chỉ là nước mắt
Để người ngây ngất
Yêu rồi lại đau
Xa rồi còn đâu
Những ngày xưa ấy
Còn đâu dĩ vãng
Xa rồi..thật xa!