📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Ai Đó Ơi...

1 trả lời, 2.005 lượt xem — Trang 1 / 1
Ai đó ơi

Ai đó ơi ,tà áo dài trong trắng
Đẹp hồn nhiên như nắng ấm chiều đông
Ai đó ơi ,sao đôi má ửng hồng
Để ai khác phải động lòng ...rộn rã
Ai đó ơi ,sao mà đi vội vã
Chầm chậm thôi ,duyên con gái ấy mà ...
"Đồ vô duyên ,ai biểu bám người ta ..
Tui về trễ ..má ba tui đánh chết
Thôi đừng theo tui làm gì cho mệt
Gặp mặt ông là tui ...hết lấy chồng ..."
Ai đó ơi ,ai đó có biết không ???
Đường xa quá ,lòng tôi cô đơn quá
Đừng đuổi tôi làm gì ai đó ạ
Cùng tôi về cho đường bớt lê thê
Cho con tim quên hết nỗi chán chê
Cho cuộc sống như xuân về rộn rã
Rồi một mai ...biết đâu ...ai đó ạ
Ta gặp nhau ...như kẻ lạ người xa
Chuyện bây giờ ,chỉ như giấc mơ qua
Biết ai đó có xót xa ai đó

HN
*******Nỗi Buồn ơi nếu ngươi là vật chất.
Thì ta là kẻ giàu nhất Thế gian ...**********
Đăng nhập để trả lời
0
Chùm phượng đỏ

Trên những con đường có đầy lá me bay
Là những buổi trưa bóng áo dài điểm phố
Những bông cúc trắng tinh vừa mới rộ
Giữa trưa hè mà rợp bóng mây bay

Hè đến rồi mà cô bé nào hay
Vẫn chăm chỉ cúi đầu vào sách tập
Chỉ kịp nhận ra khi trên tay ngượng ngập
Chùm phượng đỏ ngăn bàn ...của ai lén bỏ quên

Và mỗi mùa hè bất chợt được đặt tên
Như tên gọi của những chùm phượng đỏ
Hè đến rồi ...nhỏ có buồn không nhỏ ?
Biết năm học sau ,phượng đỏ có còn không ?
*******Nỗi Buồn ơi nếu ngươi là vật chất.
Thì ta là kẻ giàu nhất Thế gian ...**********
Đăng nhập để trả lời
0