📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Nếu một ngày em bỗng nói yêu anh

0 trả lời, 1.749 lượt xem — Trang 1 / 1
Nếu một ngày em bỗng nói yêu anh
Trái tim cô đơn không còn thao thức nữa
Hay nỗi nhớ hằng đêm về gõ cửa?
Kéo giấc mơ gầy hoang hoải tận nơi đâu.

Em nói rằng mình chỉ là ảo ảnh trong nhau
Giữa đời thực nhiều điều quan trọng lắm
Yêu làm chi giữa mênh mông xa thẳm
Một chút buồn, nhưng lại chẳng phân vân.

Chưa bao giờ em bỗng nói yêu anh
Vẫn hi vọng một ngày mai thay đổi
Đối với anh hạnh phúc là chờ đợi
Ai cũng có quyền mơ mộng phải không em?

Tồn tại bên mình còn có những khó khăn
Lý trí luôn nhắc em đừng bước
Nhưng trái tim làm những điều trái ngược
Biết đâu rồi lại cũng hóa trăm năm.

Nếu chẳng bao giờ em bỗng nói yêu anh
Thay vào đó coi mình như xa lạ
Anh sẽ sống cuộc đời nhanh hơn, vội vã
Ích kỉ với chính mình để ít nghĩ đến em.

Nếu một ngày em bỗng nói yêu anh....
hungry for your love!
Đăng nhập để trả lời
0