📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Trước ngày về Huế

0 trả lời, 1.930 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-07-07 03:23:03Anninhthuong>
TRƯỚC NGÀY VỀ HUẾ
 
Sáng sớm mai anh lại về với Huế
Khi nổi nhớ niềm thương đã đong đầy !
Khi trong lòng dâng lên bao cảm xúc...
Hồn tràn trề nhũng nỗi nhớ ngỗn ngang
Về với Huế anh thấy đời tươi đẹp
Rộn ràng lên bao sung sướng tâm hồn
Và nhũng sáng thức giậy đón mình minh
Anh lại bước trên con đường quen thuộc
Ngắm hàng phượng xanh hè về hoa đỏ thăm
Vẫn bên dòng Hương Giang xanh thơ mộng
Nhũng còn thuyền xuôi ngược ánh chiều rơi
Hoàng hôn xuống thả trôi theo dòng nước
Đón đêm về cho trăng sáng chơi vơi !
Sáng sơm mai sơm mai anh về Huế
Cho lòng anh rộn rã những niềm vui
Vì tháng ngày xa cách chờ tao ngộ
Mọi buồn phiền sẽ tan biến qua đi
Ngày ra  đi cố ngăn dòng nước mắt
Trước ngày về hạnh phúc ngập trào dâng
Sáng sơm mai sớm mai anh về Huế
Để thỏa lòng ngày tháng đợi ,năm mong
Anninhthuong
Đăng nhập để trả lời
0