📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

TIẾNG LÒNG

0 trả lời, 1.160 lượt xem — Trang 1 / 1
Thương từng con nước lớn ròng
Quê hương bỏ lại nỗi lòng ai hay
Đường xa vạn dặm chim bay
Nửa vòng trái đất từ đây xa rồi

Niềm vui hội ngộ dần vơi
Theo từng chiếc lá vàng rơi ngõ ngoài
Tóc xanh ngày tháng Thu phai
Quê người đất khách mãi hoài nhớ mong!

Buồn vui thổn thức tiếng lòng
Sẽ chia mấy nỗi đôi dòng gữi ai
Nhớ thương trĩu nặng bờ vai
vầng trăng ai xẽ chia hai cuộc tình

Không gian yên ắng lặng thinh
Một mình ta với bóng mình cùng trăng...
Thanh Tâm
Đăng nhập để trả lời
0