277 trả lời, 37.277 lượt xem —
Trang 4 / 10
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 580
Từ: 28.06.2011
Trạng thái: offline
#100 —
09.02.2012 01:37
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-02-09 01:39:34thanhsingle>
Giấc mơ vô thường
Không trung khoảng lặng bình yên
Tâm hồn bay lượn công viên khoảng trời
Thấy chăng trên cỏi thiên thai
Những gì mơ ước của ai thường ngày.
Có đây những cặp tình nhân
Sáng trong thanh bạch như vầng thái dương
Trăng, sao chỉ lối đưa đường
Tình duyên đẹp thắm vô thường chi li.
Yêu thương như bóng với hình
Đi, về nhả nhặn ân tình thầm trau
Có đâu cuộc sống thân vinh
Với tâm đạm bạc vạn tình chứa chan.
Vô thường ôi một giấc mơ
Lạc vào hư ảo cho thơ thẩn mình
Trên đời lắm lúc như mơ
Thế nhưng có lúc mắt mờ vì đâu ?
ThanhThanhsingle
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 580
Từ: 28.06.2011
Trạng thái: offline
#101 —
14.02.2012 02:52
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-02-14 02:54:49thanhsingle>
Cảm giác tình yêu
Trên đời ai hiểu lẻ tự nhiên
Nhiều lúc đi theo riết thấy ghiền
Hiểu ta hiểu người xong rồi thử
Có được hay không để mặc nhiên.
Yêu được hay không là ở ta
Người thích người không có thế mà
Làm sao dung hợp y tình lý
Để vẹn đôi bên mến thương ngà.
Muốn yêu thì ta phải có gì ?
Để mình khỏi phải bị khinh khi
Tình người bề ngoài nào thể hiện
Bên trong ai biết sẽ dị nghi ?
Những lúc tình yêu từ mối mai
Được thời được thế là dịp may
Nào biết đây là cơ hội tốt ?
Xây dựng gia đình của tương lai.
Thôi thì tình yêu mình tự xây
Tình người tình bạn chín từng mây
Đẹp nhà đẹp cửa rồi đẹp nết
Tình yêu sẽ đến bốn bề vây.
ThanhThanhsingle
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 580
Từ: 28.06.2011
Trạng thái: offline
#103 —
16.02.2012 03:04
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-02-16 03:06:24thanhsingle>
Ngợi ca tình yêu
Trong lịch sử cũng như theo truyền thuyết
Những mối tình được nhắc mãi ngàn năm
Dù khó khăn đến đau khổ vạn lần
Nhưng cố vượt vì yêu nhau tha thiết.
Biết nguy hiểm nhưng tình yêu trên hết
Vẫn cắn răng chịu đựng để lau vào
Chắc có lẽ trong đầu không gì cả
Chỉ tình yêu đôi lứa được gần nhau.
Có trường hợp gia đình không đồng ý
Cả bạn bè, hàng xóm cũng lánh xa
Nhưng thực tế hai người yêu thắm thiết
Lâu dần rồi ai thấy cũng phải thương.
Lúc lầm tưởng những mối tình đỗ vỡ
Qua thời gian mới biết rõ tình nhân
Đôi lứa kia xây dựng có cơ đồ
Với con cái chung vui cùng tất cả.
Đâu nói trước được điều gì chưa đến
Nhất lứa đôi được duyên phận yêu nhau
Đúng ngợi ca sự cháy bỏng trong lòng
Cho tình yêu mà hy sinh đánh đổi.
ThanhThanhsingle
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 580
Từ: 28.06.2011
Trạng thái: offline
#104 —
17.02.2012 01:46
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-02-17 01:49:37thanhsingle>
Mơ chi…?
Mơ chi nắng ấm mùa xuân
Cho chồi cho nụ chuyển luân vụ mùa
Mơ chi giữa nóng mùa hè
Có luồng gió nhẹ đâu kè thổi qua
Mơ chi lá rụng mùa thu
Trở về nguồn cội như chu du về
Mơ chi giữa rét mùa đông
Cho đồng xanh mạ nắng rông sưởi đều.
Mơ chi để được chử tình
Nhớ mong đưa đón cho mình nhớ thương
Mơ chi duyên phận bẽ bàng
Để cho đôi lứa dịu dàng bên nhau
Mơ chi trong buổi hợp hôn
Cô dâu chú rễ tâm hồn thật yêu
Mơ chi khi lập gia đình
Có con mạnh khỏe, việc mình chảy trôi
Mơ chi…?
ThanhThanhsingle
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 580
Từ: 28.06.2011
Trạng thái: offline
#105 —
18.02.2012 02:16
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-02-18 02:18:46thanhsingle>
Về nơi cũ
Trách nhau, hờn giận được gì ?
Thôi giờ đôi ngã là vì khác xưa
Bên nào rồi cũng nhớ, quên
Thế nhưng việc nhớ trùm mền không quên.
Cả hai bỏ dở cuộc tình
Xây cho hạnh phúc con mình, cháu ngoan
Bỏ nhau không hẹn ngày về
Bây giờ vẫn nhớ lời thề ngày xưa.
Người đến quê thuở dòng sông
Thiết tha chẳm bẳm ngoài đồng nắng mưa
Những khi Trời Đất chuyển mùa
Bổng dưng vẫn nhớ ngày xưa lời thề.
Người đi biền biệt nơi đâu
Với bao quan hệ những câu theo thời
Đến khi đụng chuyện đâu không
Mới hay thắm thía tấm lòng ngày xưa.
Giao thời người nhớ người thương
Cơ duyên bổng tới trong trường khó tin
Chuyện xưa giải hết nỗi niềm
Hẹn ngày nơi cũ mà tìm gặp nhau.
ThanhThanhsingle
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 580
Từ: 28.06.2011
Trạng thái: offline
#106 —
19.02.2012 02:13
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-02-19 02:17:15thanhsingle>
Chiêm nghiệm nỗi buồn
Nỗi buồn ai muốn có đâu?
Thế nhưng luôn có âu sầu quanh đây
Lòng buồn thiu thỉu một mình
Quanh đi quẩn lại chẳng nhìn nói ai
Buồn này khó biết lắm đây?
Buồn cha, buồn mẹ sao này ra sao?
Buồn anh, buồn chị rễ dâu
Trong nhà ngoài cửa lâu lâu bộn bề
Buồn trông nhà cửa ngoài kia
Về nhà hoàn cảnh như chia cắt rời
Buồn trông người đó như ta
Nhưng ta lại biết được ca ngợi nhiều
Buồn tình thất thưởng thất thê
Đến nơi tùy hứng lê thê mất hồn
Buồn vì chọc ghẹo mà vui
Có qua có lại quên xui xẻo buồn
Nổi buồn xuất phát từ ai?
Mỗi người mỗi vẽ có khai nổi buồn!
Tự nhiên cũng nói: “ Sao buồn ”
Nếu như đem hỏi sao buồn biết đâu?
Vậy buồn mình muốn là ra
Muốn thôi muốn hết không ca cẩn gì
Cứ làm công việc mình làm
Không trách chẳng nói không phàm việc ai
Nói thế thì khó theo đời
Chỉ còn có cách nhà dời mà tu
Vậy thì một cách khuyên thân
Suy tìm cho được nguyên nhân bị buồn.
ThanhThanhsingle
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 580
Từ: 28.06.2011
Trạng thái: offline
#107 —
20.02.2012 02:04
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-02-20 02:06:14thanhsingle>
Nợ vay đời
Thôi gữi cho ai một nữa tôi
Nếu không theo thời cũng dần trôi
Cứ đà mơ tưởng hoài trong mộng
Phân nữa mà dành cũng thối ôi.
Thời buổi bây giờ lắm trớ trêu
Có thứ đem cho lại phải kêu
Những lúc có tiền mà không được
Bởi điều người đúng có dám nêu.
Nào đồ khuyến mãi rồi tặng thêm
Người sẳn lòng vào chẳng muốn nêm
Đâu ai biết được đồ đem bán
Người bán chìu lòng để được êm.
Nào đồ hạ giá đợt này kia
Nhanh tay mua lấy kẻo đi dìa
Ai đâu biết được nhanh đem bán
Giảm nhẹ, lấy tiền dể dàng chia.
Thôi dành chấp nhận mọi chua cay
Để nữa của tôi đừng đổi thay
Trước những gian nan chưa lường được
Hiện thời đang trãi giống nợ vay.
ThanhThanhsingle
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 580
Từ: 28.06.2011
Trạng thái: offline
#108 —
21.02.2012 01:31
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-02-21 01:33:21thanhsingle>
Có đôi khi
Quanh quẩn kiếm tìm có việc đi
Để làm, đở rỗi, có tiền chi
Ra trước, ra sau, rồi buồn ngũ
Người này, người nọ có mà khi.
Giật mình nhìn lại gì của ta
Một thời gian đó đã trôi qua
Ôi sao, thấm thoát mà nhanh thế
Thôi giờ, không thể để quá xa.
Ngồi nghĩ một mình giữa màn đêm
Cảnh vật quanh ta nung nấu thêm
Cho dòng tư tưởng đang bừng dậy
Đến những ngày mai được êm đềm.
Đi uống cà phê chỉ mình ên
Ngồi mà suy tưởng xui hay hên
Đất Trời chưa biết, người sao biết?
Tới đâu thì tới, chẳng hề rên!
Ngày nào cũng vậy có soi gương
Cũng là khuôn mặt thật đáng thương
Cái tội quá thương mình như thế
Lâu không làm gì có mà ương.
Người lớn làm gì giống như gương
Để mà trẻ nhỏ biết soi gương
Cứ theo cái đẹp mà tiếp bước
Và ôi cuộc sống đẹp bình thường.
ThanhThanhsingle
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 580
Từ: 28.06.2011
Trạng thái: offline
#109 —
23.02.2012 01:44
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-02-23 01:47:08thanhsingle>
Bốn mùa thiên nhiên
Thiên nhiên như thể có bốn mùa
Từng mùa thay đổi chẳng phải mua
Quy luật tạo hóa là như vậy
Một số con người muốn được - thua.
Mùa xuân như báo hiệu một năm
Làm người trong cuộc thống kê thầm
Đã làm được gì trong năm nhỉ ?
Để mùa xuân tới có người chăm.
Mùa hè như cây lá xum xuê
Dịu bớt nắng trưa lối đưa về
Dợn chút gió hiu, mây che phủ
Chút ít cơn mưa mát vùng quê.
Mùa thu cây lá phải đổi thay
Cây đâu trơ trẻn để người cay
Thiên nhiên có mới đương nhiên đổi
Nhưng vẫn đi theo những luống cày.
Mùa đông cây tích tụ tinh khôi
Đã có qua năm trưởng thành rồi
Hiện giờ chịu đựng nhưng tích lũy
Kịp mùa xuân tới búp, hoa khôi.
Thôi chẳng hơn - thua chỉ theo mùa
Sống cho phù hợp chẳng cần mua
Qua mùa dành dụm là nhiều đấy
Xuân hạ thu đông hợp mới mùa.
ThanhThanhsingle
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 580
Từ: 28.06.2011
Trạng thái: offline
#110 —
24.02.2012 02:07
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-02-24 02:08:46thanhsingle>
Em vẫn thế
Em vẫn thế, mĩm cười môi hé nụ
Má hồng căn trang điểm chút phấn son
Mắt long lanh trong sáng suốt tâm hồn
Buông tóc xõa theo bờ vai thon thả.
Em vẫn thế, dáng hình xưa còn đó
Đã bao năm có thay đổi gì đâu
Vẽ giản đơn, dung dị đến ai hờn
Nhưng ẩn chứa biết bao điều có thể.
Em vẫn thế, bình thường theo cuộc sống
Sáng và chiều đến sở lại tan ca
Thỉnh thoảng em trên phố với bạn bè
Thưởng thức món thức ăn hay đồ uống.
Em vẫn thế, hòa đồng và vui vẽ
Làm miệt mài, chẳng than trách hờn ai
Sang sẽ chia, tâm sự với mọi người
Luôn xây dựng cho ngày mai tươi sáng.
Em vẫn thế, dù chồng là lãnh đạo
Nét bình dân mãi ẩn chứa trong tim
Chẳng hề khinh hay ganh ghét ai nào
Thường giúp đở nếu như người gặp khó.
Em vẫn thế, cơm rau ngày đạm bạc
Người bán mua tấm tắc những ngợi khen
Người nhà em, vui lắm được nghĩ làm
Để thưởng thức đôi tay người nội trợ.
Em vẫn thế, hiền từ và nhỏ nhẹ
Cho những điều dạy bảo lẫn nâng niu
Chăm sóc con mạnh khỏe đến ngoan hiền
Theo gương mẹ thân nữ nhi cho xứng.
ThanhThanhsingle
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 580
Từ: 28.06.2011
Trạng thái: offline
#111 —
25.02.2012 01:27
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-02-25 01:29:04thanhsingle>
Lối nhỏ đã qua
Xưa thời đó, cái gì cũng nhỏ
Chút xíu thôi, cũng ngõ đôi lời
Bổng dưng cảm giác lệ rơi
Do từng việc nhỏ như khơi đáy lòng.
Người chăm sóc, người vờn nũng nịu
Chút cỏn con có chịu chẳng sao
Chăm lo như thể nao nao
Để người vui vẽ cho mau ngoan hiền.
Chập chửng bước ra vào lối nhỏ
Mở hướng đi cho rõ tương lai
Dắt dìu, chia sẽ với ai
Giờ đây lẽ bóng như khai với lòng.
Người với ta cả hai trò chuyện
Bằng nhịp tim như quyện lấy nhau
Nơi này, lối nhỏ lời trau
Trọn đời vẫn nhớ đợi nhau xum vầy.
Nay như thể thế thời đổi khác
Đến con người ngơ ngác dò la
Tìm đâu lối nhỏ đã qua
Thầm mà cầu nguyện như rà được tin.
ThanhThanhsingle
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 580
Từ: 28.06.2011
Trạng thái: offline
#112 —
27.02.2012 02:07
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-02-27 02:08:55thanhsingle>
Đợi chờ viễn du
Bình minh báo hiệu chân trời mới
Viễn du chờ đợi với theo thời
Trông nghe giai điệu chơi vơi
Hòa chung khúc tấu cho phơi phới lòng.
Thôi lặng lẽ tìm nơi xuất phát
Nhạc tâm hồn ru mát lòng tôi
Có thêm rung động bồi hồi
Cho tay lay động có rồi nhịp thơ.
Lòng vui sướng nào ai biết trước
Với dòng thơ như ước mơ riêng
Sợ chi bao nỗi ưu phiền
Tay đang ấp ủ một miền tương lai.
Qua một thoáng viễn du thời đại
Hiểu chưa nhiều nên ngại tham gia
Thỉnh thoảng thì phải ghé qua
Để hiểu, để biết, điều ta muốn làm.
Cũng đôi lúc, đợi chờ trông ngóng
Vẫn nhiều đông, nhưng bóng người đâu?
Thần thừ qua lại ít câu
Bổng người xuất hiện đón hầu cùng thơ
Đợi trông, chẳng ngại dài hay ngắn
Bởi có lòng muốn nhắn người ta
Xem như một thoáng mơ qua
Thấy người trong mộng bay ra với mình.
ThanhThanhsingle
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 580
Từ: 28.06.2011
Trạng thái: offline
#113 —
28.02.2012 01:44
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-02-28 01:46:18thanhsingle>
Mê ảo, sống thật
Sống thật ngoài đời giờ khó ghê
Nào nhớ đủ thứ giống kiểm kê
Lâu lâu làm trái tự dưng ngượng
Người ngoài trông thấy tưởng nhà quê.
Gặp mặt nói chuyện thiếu tự nhiên
Thế nhưng vào mạng giống của riêng
Buồn vui, tâm tư cùng chia sẽ
Cảm thông sâu lắng trở nên hiền.
Đã có thử chưa ảo tình yêu
Cứ vào hò hẹn nhiều sẽ siêu
Gặp mặt nhiều lần chưa hiểu hết
Huống hồ lời ảo nói sẽ yêu.
Đọc lời tâm tình cũng điều hay
Tăng thêm bổ ích kiến thức này
Vận dụng thực tế khi tiếp chuyện
Nhiều khi có thể là vận may.
ThanhThanhsingle
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 580
Từ: 28.06.2011
Trạng thái: offline
#114 —
29.02.2012 01:45
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-02-29 01:47:56thanhsingle>
Chân tình tơ duyên
Thôi vẫn hẹn mà tùy hoàn cảnh
Niềm nhớ nhung canh cánh vọng tìm
Hình người khắc giữ trong tim
Đợi chờ cho đến lặng im với người.
Người đã đến tấm lòng rạo rực
Vững niềm tin hết mực yêu thương
Dù bao gian khó dặm trường
Tình yêu vẫn giữ bình thường như xưa.
Có khi hẹn nhưng không đến được
Vì khách quan đã vượt tầm tay
Sợ buồn tìm mọi cách lay
Tươi cười nũng nịu bờ vai tựa nhờ.
Đâu biết trước chuyện gì sẽ đến?
Được hẹn hò âu mến tình duyên
Cho mình theo cánh thuyền quyên
Để càng hiểu rõ tơ duyên phận người.
ThanhThanhsingle
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 580
Từ: 28.06.2011
Trạng thái: offline
#116 —
01.03.2012 01:50
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-03-01 01:51:42thanhsingle>
Tỏ tình cuối mùa xuân
Tháng ba về như bao tháng ba khác
Để tháng tư tiếp nối khúc thời gian
Nắng tháng ba còn mùa xuân đôi chút
Nhưng tình yêu vẫn hé nụ tươi xinh
Có những chiều nơi hẹn gió hiu hiu
Ta tựa vai tỉ tê bao là chuyện
Không hề sợ bị chia ly đôi ngã
Ta là người tạo số phận yêu nhau
Tình yêu ơi! Đây vẫn nhiều vị ngọt
Thêm ngọt ngào hương sắc cuối mùa xuân.
ThanhThanhsingle
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 580
Từ: 28.06.2011
Trạng thái: offline
#117 —
03.03.2012 01:30
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-03-03 01:32:26thanhsingle>
Lắng nghe
Lắng nghe đôi chút thế sự chi
Có chăng lay đọng tới lúc thì
Tay, chân, miệng, lưỡi đây hiểu chuyện
Mới rõ sự đời lắm thị phi.
Lắng nghe tìm hiểu tâm sự thơ
Trên từng chuyên mục người tạo mơ
Đi làm rãnh rỗi thì vào mạng
Tâm hồn phiêu lãng bớt chơ vơ.
Lắng nghe giai điệu của lòng ai?
Mênh mang điệp khúc chút đắng cay
Tâm tư cảm động nhiều thông cảm
Có thêm bài học bớt giải bày.
Lắng nghe khoảng trống gió thổi êm
Hiu hiu đôi mắt đến êm đềm
Ôi sao nhẹ nhàng và sảng khoái
Bao nhiêu kỹ niệm bớt chớ thêm.
Lắng nghe ai đó ở nơi xa
Vọng theo luồng gió thổi đến ta
Nói chi cứ nói, không nghe thấy
Muốn thì gặp mặt, ấy thế mà.
ThanhThanhsingle
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 580
Từ: 28.06.2011
Trạng thái: offline
#118 —
08.03.2012 14:29
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-03-08 14:31:48thanhsingle>
Ngày của phụ nữ
Như theo lịch có ngày phụ nữ
Quanh năm suốt tháng là một ư?
Một ngày để nhớ về ai đó
Tôn trọng, kính yêu cho xứng cừ.
Cha mẹ là người dưởng nuôi ta
Mẹ chăm lo con thuở bé là
Mẹ người chuộng chìu thương con nhất
Nên ngày của mẹ cũng phải nha .
Có chị em gái cũng thấy hay
Việc nhà trong bếp có sờ tay
Mỗi việc học ăn làm cho giỏi
Để đến ngày sao có nhiều may
Con cháu là gái thật dể thương
Mọi điều hành xử cố cho nương
Bé gái thích đây lời nhỏ nhẹ
Nhưng thắm yêu thương thế mới tường.
Có nhiều bạn gái vui làm sao
Lâu lâu nũng nịu như bé nào
Được dịp để có quà như ý
Như là người chị dáng bảnh bao.
Thôi thế nhiều ngày phụ nữ nha
Làm cho nam giới trọng tôn mà
Yêu thương chở che lòng kính phục
Phụ nữ chung tay dựng xây nhà.
ThanhThanhsingle
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 580
Từ: 28.06.2011
Trạng thái: offline
#119 —
16.03.2012 08:00
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-03-16 08:02:12thanhsingle>
Dư âm bốn mùa
Hoa trái quanh năm vẫn theo mùa
Nắng mưa trái nghịch phải chịu thua
Do đâu thời tiết càng nghiệt ngã
Những lúc đối phó thiệt là chua.
Xuân có chút mưa thế mới là
Gió rét lạnh căm đến cắt da
Vui xuân nhưng vẫn còn thấp thỏm
Không biết Tết xuân thế nào ta?
Hạ khô hanh nắng chớm bắt đầu
Có khi mưa đến cũng hơi lâu
Tiết trời dể chịu thêm đôi chút
Nhưng lòng chưa ổn vẫn còn rầu.
Thu về giông gió bảo bùng ghê
Nước dâng trôi cuốn đến não nề
Có nơi mưa lũ làm mất mát
Biết bao công sức phải thảm thê.
Đông sang gió rét lẫn mưa phùn
Từng đợt, từng cơn thấm biết run
Có khi sương phủ che tầm mắt
Làm nông, đi biển biết lành – hung?
Mỗi mùa như thể có khác đi
Xưa nay vẫn thế giữ nguyên y
Không biết sao này có thay đổi?
Còn lại dư âm sách đã ghi.
ThanhThanhsingle
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.747
Từ: 09.11.2008
Trạng thái: offline
Nhận trái tim thơ
Nhận ở nơi đây trái tim thơ
Thân thương đôi lúc đến ơ thờ
Tâm sự trau nhau như còn mãi
Nẻo đường như một nếu phải chờ.
Nhận mãi nơi đây mỗi con đường
Đêm đến ghé thăm dù có sương
Quà mang theo đến lời thơ mới
Đầy đủ thiên nhiên giấc mộng thường.
Nhận cả tấm lòng khúc tình thơ
Để ru giấc ngũ vào êm lơ
Làm gì thoát khỏi trong tâm trí
Trái tim lưu luyến chút mộng mơ.
Nhận gửi bài thơ có hồn thơ
Dù đêm thêm tối mắt muốn mờ
Trục trặc kỹ thuật nào ai biết?
Tâm hồn luôn giữ mãi mộng mơ.
Vần thơ Trong Tim
Tim nhau khắc mãi những dòng thơ
Thân thương ở lại tháng năm chờ
Như Đông buốt giá chờ xuân tới
Như hoa thơm ngát cánh rừng mơ
Tim nhau in dấu những con đường
Một thuở tình yêu mãi còn vương
Ghi ngàn tâm sự trong tim đó
Ai có ngờ đâu mộng vô thường
Tim nhau ấm ủ mối tình thơ
Say thương say nhớ đến dại khờ
Say dòng tư tưởng say trăng sáng
Say những niềm riêng góc lặng lờ
Tim nhau để lại những chân tình
Dù đời đôi lúc đã rẻ khinh
Vẫn tôi và bạn lòng cao quí
Mở cửa trần gian đón nghiệp tình
Hồng Quế
★
★
★
★
★
0