379 trả lời, 56.346 lượt xem —
Trang 7 / 13
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 4.673
Từ: 16.12.2009
Trạng thái: offline
#187 —
13.02.2012 08:59
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-02-13 09:00:24Liên Hương>
NGẪU HỨNG VALENTINE
Có phải ngày lễ tình nhân
Làm cho má em ửng hồng
Khăn quàng dỡn vui làn gió
Hương tràn lối cỏ mênh mông
Có phải hoa vừa chớm nụ
Về thơm trên nét môi cười
Biếc trên cỏ xanh vừa nhú
Tình đầu ngây ngất xuân tươi
Em cùng mùa xuân xuống phố
Tháng hai “ rét lộc, rét đài” *
Đóa hồng xinh trên tay nhỏ
em ơi ! dành tặng cho ai ?
Ước gì nụ hoa hồng ấy
Là em mang tặng cho anh
Để chồi non tơ thức dậy
Cùng xuân ríu rít trên cành
Liên Hương
* Tục ngữ : " tháng giêng rét đài, tháng hai rét lộc "
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 4.673
Từ: 16.12.2009
Trạng thái: offline
LỄ TÌNH NHÂN
Ai bày mà có lễ tình nhân?
Đổi nhớ thương xa lấy tình gần
Thị Mầu ngày ấy còn chăng tá?
Yêu rồi chi sá chút phân vân
Ta cũng có người ta mến thương
Đâu cần tóc ướt mối sầu vương
Một chút sẻ chia tình Thị Nở
Cái lò gạch cũ vẫn còn thơm...
Huyền Trân công chúa ở đâu ta?
Tứ hải chắc đâu đã là nhà
Buồn ơi mấy nỗi về đâu đó
Muộn phiền non nước vẫn bao la
Cũng đành phận nhỏ lại đa mang
Tội quá nàng ơi Lý Chiêu Hoàng
Vô vi cái ghế ngồi hữu hạn
Thôi thì như một chuyến sang ngang...
Để bây giờ...
Ngày tình nhân đến có vui không?
Ai biết đâu mà để ngóng trông
Chỉ có một người trưa vắng khách
Mang đến tặng ta chút cháo lòng
Lê Phú Hải
(Bài thơ "choảng" Lại)
Cháo lòng ai tặng biết có ngon?
Một chút thảo thơm lắng vuông tròn
Tối lửa tắt đèn thôi đỡ dạ
Ngại ngần gì một mảnh tình con
Cũng đời lá rách biết thương nhau
Áo lụa Hà đông dãu bạc màu
Chiêu Hoàng chỉ còn trong sử cũ
Rêu buồn phủ kín mối tình đau
Xin đừng nhắc nữa tội Huyền Trân
Tình thì xa mà nghĩa lại gần
"Nhớ nước đau lòng con quốc quốc" *
Xuống thuyền đau đáu mỗi bước chân
Ai bày lễ nghĩa để mà chi
Nhân tình nhân ngãi nước non gì
Hồng phai mấy thuở ngày thoáng chốc
Vòng đời còn mỏi cánh thiên di
Liên Hương
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 4.673
Từ: 16.12.2009
Trạng thái: offline
#191 —
14.03.2012 03:46
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-03-23 04:09:27Liên Hương>
Xoá do đăng hai lần
LH
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 4.673
Từ: 16.12.2009
Trạng thái: offline
#193 —
29.03.2012 04:26
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-05-04 05:31:35Liên Hương>
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 4.673
Từ: 16.12.2009
Trạng thái: offline
#194 —
29.03.2012 04:38
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-05-04 05:38:49Liên Hương>
TRANH THƠ " TÌNH BIỂN "

★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.063
Từ: 12.04.2011
Trạng thái: offline
#195 —
02.04.2012 13:18
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-05-04 05:23:32hai1957>
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.063
Từ: 12.04.2011
Trạng thái: offline
CÁNH CÒ CUỐI NĂM
Hoàng hôn buông xuống
Cánh cò cuối năm
Tẩn mẩn tỉ mỉ
Đồng xa đồng gần
Ngóng cổ phân vân
Quê nhà dịu vợi
Đâu rồi áo mới
Mẹ vừa may xong
Mới đó ô hay
Em cò đã lớn
Chuyến xe lở trớn
Đi về nhớ thương
Một chút tình vương
Cuối năm lắng đọng
Suốt đời trông ngóng
Mây Tần về đâu?
Cò xuống đồng sâu
Bước lên đồng cạn
Con cò lẻ bạn
Đi đứng một mình
Cánh cò trắng tinh
Đồng xanh diệu vợi
Bóng cò chấp chới
Trời mây chập trùng
Nỗi niềm biển sông
Cò ơi có biết ?
Lời ai tha thiết
Cánh cò về đâu
Năm mới về mau
Quê nhà vẫn có
Mắt buồn mong nhớ
Cánh cò cuối năm
Liên Hương - Lê Phú Hải
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 4.673
Từ: 16.12.2009
Trạng thái: offline
LẶNG LẼ
Lặng lẽ đi qua
Xuân rồi cũng hết
Dư âm ngày tết
Còn lại bên đường
Lặng lẽ nhớ thương
Con cò đôn hậu
Chiều nay về đậu
Lặng lẽ bên ta
Và ở nơi xa
Con cò thơ bé
Chút tình lặng lẽ
Chở hương tết về
Chiều nay lắng nghe
Vương theo cánh gió
Mùa xuân nho nhỏ
Về theo cánh cò
Lặng lẽ con đò
Chở đời lưu lạc
Dừng chân ngơ ngác
Giang hồ về đâu?
Trót nhận ơn sâu
Một đời nghĩa nặng
Nụ cười trống vắng
"Thương hoài ngàn năm"
Liên Hương - Lê Phú Hải
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 4.673
Từ: 16.12.2009
Trạng thái: offline
UỐNG RƯỢU
Uống rượu một mình lời khe khẻ
Trần gian đàm tiếu chả ai nghe
Giả bộ như là ta vẫn khỏe
Thiệt ra mệt muốn chết đây nè
Người ở đâu mà tìm không thấy
Giả vờ hung dữ cứu ta ra
Chờ mãi trời ơi buồn biết mấy
Hành khúc đôi phen chết xa nhà
Lá rụng còn mơ về cố xứ
Phận mỏng ta làm áng mây bay
Một nửa đời trôi tình ứ hự
Hồn thơ mòn mỏi dáng hao gầy
Thảng thốt đêm mơ đời trẻ lạc
Ngồi khóc ngu ngơ giữa chợ đời
Mẹ già cũng sớm buồn tóc bạc
Giật mình nghe một bóng sao rơi
Liên Hương - Lê Phú Hải
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 4.673
Từ: 16.12.2009
Trạng thái: offline
#205 —
10.02.2012 03:42
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-02-10 08:01:55Liên Hương>
NGUYÊN TIÊU LẠNH
Rằm tháng giêng trăng tròn nhưng vẫn lạnh
Lời tự tình run rẩy mấy cung tơ
Trời bạc phếch một màu mây cô quạnh
Ta nhìn mình câm nín suốt đêm thơ
Không nhung nhớ sao lòng ta muốn khóc
Như chập chờn đâu đó những ngày xa
Trăng lạnh lẽo buông ánh vàng trên tóc
Câu thơ buồn ru ngày tháng phôi pha
Miền cố lý trăng này rồi trăng nữa
Ai đi - về chân mỏi tiếng lao xao
Đưa tay gõ gọi tình yêu đôi lứa
Một ánh vàng hở hửng vút lên cao
Ta ngửa cổ tìm trăng như Mặc Tử
Thi nhân xa và trăng cũng xa vời
Chỉ mình ta với nỗi niềm quá khứ
Chợt vô thường khoảnh khắc ánh trăng vơi
Liên Hương - Lê Phú Hải
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.063
Từ: 12.04.2011
Trạng thái: offline
TỨ TUYỆT GIAO THỪA
HỎI EM
Mùa xuân phương Bắc có vui không?
Ta ở trời Nam nắng lên hồng
Giao thừa tất bật đêm viễn xứ
Xa rồi một thuở ấy ngóng trông
HỎI TA
Ta ngồi đây tĩnh tại
Nhìn thời gian đi qua
Người đi người ở lại
Có cái gì của ta?
HỎI XE
Chuyến xe đêm ngày mỏi mệt
Đẩy đưa những thân phận người
Nhìn qua thôi ngày cũng hết
Ta về đứng gọi tình ơi
HỎI LÒNG MÌNH
Càng lớn càng ngu
Ru đời nặng nhọc
Đêm nay ta khóc
Gác buồn không ai
Lê Phú Hải
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 4.673
Từ: 16.12.2009
Trạng thái: offline
BẤT CHỢT
Bất chợt lật từng câu thơ cũ
Thẹn thùng gặp lại giấc mơ hoa
Những tưởng ngày xưa giờ say ngủ
Nay về như thể mới hôm qua
Người thế và ta từng như thế
Yêu thương sâu thẳm nét môi cười
Xuân biếc ngời mắt trong giọt lệ
Áo học trò dáng lụa tinh khôi
Thơ cũ thì tình làm sao mới
Ai mơ mà chả đẹp bao giờ
Ví phỏng ngày xưa... làm đám cưới
Bây giờ đứa giận đứa lơ ngơ... ..
ờ nhỉ tình hờ ...nên thơ mộng
Trong mơ mới tưởng giấc kê vàng
Đem ra đời thực " trần như nhộng"
Tình nào cũng chỉ...gió lang thang
Nên đành ôm mãi ngày quá vãng
Cứ mơ một thuở biết yêu người
Thắp lên ngọn nến chiều chạng vạng
Xòe tay đếm ngược tháng ngày trôi
Liên Hương - Lê Phú Hải
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.063
Từ: 12.04.2011
Trạng thái: offline
#208 —
24.01.2012 07:50
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-01-24 07:52:38hai1957>
NỖI NIỀM NĂM MỚI
Năm mới đến nhưng lòng ta vẫn cũ
Trang thơ tình lục lạc những lời ca
Thì ra thế cái dáng mềm liễu rũ
Lắm người buồn đâu phải chỉ mình ta
Và biết được yêu em thì cũng đáng
Bởi mai còn ai nữa để mà thương
Chiều lụa mỏng chênh chao về nghiêng dáng
Áo cởi rồi ngực nhỏ cũng tơ vương
Lê Phú Hải
(đây là nói áo của tác giả nghen, đừng hiểu lầm, hì hì...)
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.063
Từ: 12.04.2011
Trạng thái: offline
NỖI NIỀM NĂM MỚI
Năm mới đến nhưng lòng ta vẫn cũ
Trang thơ tình lục lạc những lời ca
Thì ra thế cái dáng mềm liễu rủ
Lắm người buồn đâu phải chỉ mình ta
Và biết được yêu em thì cũng đáng
Bởi mai còn ai nữa để mà thương
Chiều lụa mỏng chênh chao về nghiêng dáng
Áo cởi rồi ngực nhỏ cũng tơ vương
Chiều bảng lảng ngõ dài dâng sương khói
Người ra đi và người đứng bên thềm
Ôi khoảnh khắc một ngày đầu năm mới
Ai tương tư, ai lẫn lộn nỗi niềm
Chim én nhỏ đã bay về phương Bắc
Tiết mưa phùn báo hiệu một trời xuân
Ta rưng rưng giọt ân tình trên mắt
Nghe trong tim tình yêu đến thật gần
Liên Hương - Lê Phú Hải
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.063
Từ: 12.04.2011
Trạng thái: offline
TÌNH LÀ...
Tình là những chuyến đi xa
không hò hẹn
Tình là tiếng nói
cho ta lời êm ái
Tình là tiếng hát
ru ta
ru một đời
Tình là tiếng cười
mang đến từ xa xôi
Tình là những chuyến xe đi
qua đường dài
Tình là góc phố
con sông dài im vắng
Tình là gió cuốn
mây trôi
qua đời người
Tình là cánh phượng
bay mãi
về phương Nam
Thương ai
về ngắm chơi vơi phương trời
Thương ai
về nằm nghe tiếng trưa rơi
Thương ai
ngồi mong chim vàng phơi áo
Có nắng hanh về
giấc ngủ buông lơi
Tình là đứa bé rong chơi
nên lạc loài
Tình là
tiếng khóc vô tư
người con gái
Tình là thoáng có
như không
như buồn phiền
Tình là con đường
in bóng
tình nhân ta
Lê Phú Hải
★
★
★
★
★
0