47 trả lời, 4.670 lượt xem —
Trang 2 / 2
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.833
Từ: 14.11.2007
Trạng thái: offline
VU LAN BUỒN
(Kính dâng lên hương linh mẹ tôi)
Vu Lan con thắp nén hương
Bao nhiêu thương nhớ - nhớ thưong ngập lòng
Mẹ giờ ở cỏi hư không
Con xin dâng mẹ tấm lòng của con
Quê hương cách trở núi non
Cha con nay cũng mỏi mòn đợi mong
Thương cha lệ nuốt vào trong
Mẹ ơi! có hiểu tấm lòng của con
Vu lan màu trắng hoa hồng
Con cài lên áo nghe lòng xót thương
Trầm hương thơm ngát mười phương
Theo làn khói nhẹ...Mẹ thương con về...
Thanh Tam
-Pomona, Vu Lan 2011 Phat lich 2555
Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 76
Từ: 29.06.2011
Trạng thái: offline
GỎI NGƯỜI MỘT ĐÓA HOA HỒNG
Gởi người ngọn gió Thu sang
Để ai nhặt chiếc lá vàng chép thơ
Gởi người giây phút đợi chờ
Cho ta một chút mộng mơ tình nồng
Gởi người một đóa hoa hồng
Nhờ hoa chuyễn hộ nỗi lòng của ta
Quê hương thì ngút ngàn xa
Ta đây người đấy...sao mà nhớ mong...
Thương người gối chiếc phòng không
Gởi người một chút nắng hồng Ca Li...
Tấm lòng của kẻ ra đi
Để người với mối tình si...đợi chờ
Bao giờ cho đến bao giờ...
Vòng tay chờ đợi đôi bờ có nhau!?
Quên đi bao nỗi sầu đau
Đôi tim hòa nhịp...nối vòng yêu thương...
Thanh Tâm
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 76
Từ: 29.06.2011
Trạng thái: offline
BIẾT AI ?...
Xạc xào lá đỗ mùa Thu
Không gian bàng bạc sương mù nhẹ giăng
Nửa đời đơn lẽ chiếu chăn
Tình xưa như một vết hằn dấu ghi
Tìm đâu cái thuở xuân thì
Năm canh trở giấc mắt mi lệ sầu
Gió đưa chiếc lá về đâu!?..
Tóc xanh rồi cũng bạc đầu gió sương
Hắt hiu chiếc bóng dặm trường
Biết ai chia xẻ cãm thương với mình !
Thanh Tâm
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.833
Từ: 14.11.2007
Trạng thái: offline
BIẾT AI ?...
Xạc xào lá đổ mùa Thu
Không gian bàng bạc- sương mù nhẹ giăng
Nửa đời đơn lẻ chiếu chăn
Tình xưa như một vết hằn dấu ghi
Tim đau cái thuở xuân thì
Năm canh trở giấc mắt mi lệ sầu
Gió đưa chiếc lá về đâu?...
Tóc xanh nay cũng bạc màu gió sương
Hắt hiu chiếc bóng dặm trường
Biết ai chia sẻ...cảm thương với mình !..
Thanh Tam
GIÓ MÙA THU
Lời ru theo gió mùa Thu
Khơi lại nỗi nhớ mịt mù xa xăm.
Thời gian còn lại bao lăm?
Niềm đau dĩ vãng ngấm ngầm chưa phai.
Thu về !.. làm lá vàng bay
Heo may se lạnh nhớ ai... thu sầu.
Người xưa biền biệt nơi đâu
Thu đi Thu đến nhạt màu tóc xanh.
Cơn mê em đến ru anh
Dư âm tiếng vọng thâu canh nao lòng.
Tạm quên kiếp số long đong
Mưa rơi tí tách... ấm vòng tay mơ.
Về đâu chiếc lá bơ vơ…
Mặc Nhân Sơn
Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.833
Từ: 14.11.2007
Trạng thái: offline
CẢM THƯƠNG
Thơ người đã viết tặng tôi
Xa xôi cách trở phương trời người ơi!
Đọc thơ cảm xúc đầy vơi
Thương ai gối chiếc đơn côi một mình
Vầng trăng xẻ nửa bóng in
Vòng tay chờ đợi... mối tình đơn phương
Thao thức suốt cả đêm trường
Nghe từng chiếc lá bên đường nhẹ rơi
Quê hương ngàn dặm mù khơi
Hai đầu nỗi nhớ một trời nhớ mong
Sông tương nước chảy xuôi dòng
Vần thơ gởi bạn tấm lòng cảm thông.
Thanh Tam
Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.833
Từ: 14.11.2007
Trạng thái: offline
CẢM THƯƠNG
Thơ người đã viết tặng tôi
Xa xôi cách trở phương trời người ơi!
Đọc thơ cảm xúc đầy vơi
Thương ai gối chiếc đơn côi một mình
Vầng trăng xẻ nửa bóng in
Vòng tay chờ đợi... mối tình đơn phương
Thao thức suốt cả đêm trường
Nghe từng chiếc lá bên đường nhẹ rơi
Quê hương ngàn dặm mù khơi
Hai đầu nỗi nhớ một trời nhớ mong
Sông tương nước chảy xuôi dòng
Vần thơ gởi bạn tấm lòng cảm thông.
Thanh Tam
TÌM LẠI
Bài thơ tôi viết tặng người
Những mong tìm lại nụ cười lãng quên
Bao năm gối lẻ buồn tênh
Đò tìm bến đỗ lênh đênh giữa dòng.
Biết ai đâu !…để nhớ mong
Đâu bờ môi ấm…đâu vòng tay yêu
Đêm dài đối bóng cô liêu
Mượn thơ gửi gắm bao điều ước mơ.
Nơi đây tôi vẫn đợi chờ
Dẫu còn xa cách hai bờ đại dương
Mai này trở về quê hương
Bên nhau thăm lại… con đường ngày xưa…
Mặc Nhân Sơn
Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.833
Từ: 14.11.2007
Trạng thái: offline
CŨNG CHỈ LÀ VÔ THƯỜNG
Bơ vơ cánh nhạn chiều Thu
Quê nhà xa thẳm mịt mù ngàn khơi
Bên thềm lác đác vàng rơi
Thương ai...cám cảnh cuộc đời là đây!
Bóng chiều dần khuất chân mây
Hai đầu nỗi nhớ...bên đầy bên vơi
Tuổi đời tóc trắng sương rơi
Vầng trăng chếch bóng...một trời nhớ thương
Cuộc đời cũng chỉ vô thường
Gặp nhau chi nữa- nhớ thương làm gì...
Thanh Tam
Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.833
Từ: 14.11.2007
Trạng thái: offline
NHỚ THU XƯA
Đêm thu gác lạnh gió lùa vào
Ngoài sân lá rơi rụng lao xao
Mưa rơi tí tách đường phố vắng
Ánh đèn vàng vọt buồn hanh hao.
Phương trời xa lạ...thu có về ?..
Hay còn đông giá lạnh lê thê
Quê nhà mỗi lần thu lại đến
Bồi hồi xao xuyến lòng tái tê.
Nhìn lá vàng rơi gió cuốn bay
Nhớ mái tóc em xõa trôi dài
Nắng vàng soi bóng chiều lộng gió
Đường xưa lá đổ...tay trong tay...
Mặc Nhân Sơn
Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 76
Từ: 29.06.2011
Trạng thái: offline
#39 —
16.08.2011 16:08
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-08-17 00:04:22Sầu Nữ Thanh Tâm>
CHIỀU ĐÔNG
Gió lùa song cửa lọt vào trong
Gối chiếc chăn đơn lạnh cả lòng
Thao thức canh trường ai thấu hiểu...
Nỗi lòng thiếu phụ buổi chiều Đông!
Nghe chừng trong gió Xuân đang đến
Nắng ấm cuối Đông cũng đã lên
Khóm cúc, cành mai chờ hé nụ
Trong lòng xao xuyến nhớ mông mênh
Nhớ một Xuân nao ánh nắng hồng
Giã từ người ấy... để sang sông
Pháo hồng sắc thắm đưa chân bước
Thấp thoang bóng ai...lệ ứa dòng
Bến đỗ ngày xưa chừ trống vắng
Bên thềm chiếc bóng...ngậm ngùi trăng
Nhớ sao là nhớ ngay xưa ấy...
Cám cảnh bây giờ...lạnh chiếu chăn...
Rồi một ngày nao ta trở lại
Nắng hồng ấm áp bút Xuân khai
Vần thơ kết nối bao thi tứ
Rượu rót vơi đầy... ta với ai...
ThanhTâm
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.833
Từ: 14.11.2007
Trạng thái: offline
#40 —
17.08.2011 04:35
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-08-17 04:36:35Nhân Sơn>
TÌNH QUA MẠNG…
Cần chi ước hẹn trăm năm
Nhớ thương đem gửi âm thầm vào thơ
Tình qua mạng sống trong mơ
Có người để được mong chờ cũng vui
Không còn lẻ bóng ngậm ngùi
Lời thơ nay đã thoảng mùi hương yêu
Nôn nao trông đợi mỗi chiều
Gặp nhau tâm sự bao điều vấn vương
Hai đầu nối nhịp sông tương
Gieo vần thả chữ đêm trường trôi nhanh
Hình như tóc trở màu xanh
Nụ cười héo hắt nay thành thắm tươi
Tình yêu sống tuổi đôi mươi
Soi gương tạo dáng giống người hào hoa
Không nhớ mình đã xế già
Ngỡ còn sung mãn như là thanh niên
Tình buồn giờ chịu ngủ yên
Có em…xoa dịu ưu phiền đời anh…
Mặc Nhân Sơn
Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 76
Từ: 29.06.2011
Trạng thái: offline
#41 —
17.08.2011 16:06
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-08-17 16:21:54Sầu Nữ Thanh Tâm>
HUYỀN THOẠI MỘT CHUYỆN TÌNH
Chuyện tình qua mạng chỉ là mơ
Biết thế mà sao cứ đợi chờ
Tỉnh giấc tàn đêm liền mở máy
Ngóng trông, mong đợi nhận tin thơ
Bên ấy bây chừ ai có mong
Hai đầu nỗi nhớ một dòng sông
Nhịp cầu nối lại chờ Ô thước
Chức nử Ngưu lang mãi ngóng trông
Chuyện tình ta đãthành huyền thoại
Thư đến tin đi cũng mến ai...
Trang trải nỗi lòng qua trang mạng
Hai đầu nỗi nhớ chẵng hề phai...
Thanh Tâm
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.833
Từ: 14.11.2007
Trạng thái: offline
#42 —
18.08.2011 12:10
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-08-18 12:11:49Nhân Sơn>
BIỂN CHỜ
Ghềnh đá chơ vơ rong rêu phủ kín
Thuyền nơi đâu sao vẫn chưa quay về
Bến đợi thuyền mây xám kéo lê thê
Ngọn tháp cổ cô đơn mờ soi bóng.
Biển vắng…sóng thôi rì rầm xao động
Dấu chân tròn dẫm trên cát lỗ loang
Con dã tràng xoe mắt nhìn ngỡ ngàng
Bãi cát sao lưu đầy vết hang lạ .
Thuyền về đâu ?.. để gió gào biển cả
Lạc bầy hải âu gọi bạn thiết tha
Anh và em sóng cuốn đẩy cách xa
Bao giờ ?..biển xanh lại màu thương nhớ...
Mặc Nhân Sơn
Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 76
Từ: 29.06.2011
Trạng thái: offline
SANG SÔNG
Ra đi mang cả sầu thương
Để cho ai đó vấn vương trong lòng
Đò ngang cách trở đôi dòng
Khiến cho con sáo sang sông ngậm ngùi
Rưọu hồng pháo đỏ ngày vui
Lá lay con tạo...khiến xui cơ cầu
Gặp chi rồi để khổ đau
Người đi kẻ ở trước sau nặng tình
Giờ thì ai vẫn một mình
Dòng sông bến đợi...thuyền tình ra khơi
lẽ loi cánh nhạn lưng trời
Nhớ thương ,thương nhớ đầy vơi nỗi lòng
Mười hai bến nước dòng sông
Bền trong bến đục...sao lòng ngổn ngang
Thơ tình cũng đã sang trang
Niềm thương nỗi nhơ...đôi hàng giử ai!..
ThanhTâm
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.833
Từ: 14.11.2007
Trạng thái: offline
CHIỀU ĐÔNG
Gió lùa song cửa lọt vào trong
Gối chiếc chăn đơn lạnh cả lòng
Thao thức canh trường ai thấu hiểu...
Nỗi lòng thiếu phụ buổi chiều Đông!
Nghe chừng trong gió Xuân đang đến
Nắng ấm cuối Đông cũng đã lên
Khóm cúc, cành mai chờ hé nụ
Trong lòng xao xuyến nhớ mông mênh
Nhớ một Xuân nao ánh nắng hồng
Giã từ người ấy... để sang sông
Pháo hồng sắc thắm đưa chân bước
Thấp thoang bóng ai...lệ ứa dòng
Bến đỗ ngày xưa chừ trống vắng
Bên thềm chiếc bóng...ngậm ngùi trăng
Nhớ sao là nhớ ngay xưa ấy...
Cám cảnh bây giờ...lạnh chiếu chăn...
Rồi một ngày nao ta trở lại
Nắng hồng ấm áp bút Xuân khai
Vần thơ kết nối bao thi tứ
Rượu rót vơi đầy... ta với ai...
ThanhTâm
GỬI EM
Gửi em chút nắng Sài Gòn
Đêm đông sưởi ấm… không còn cô đơn
Giấc ngủ thôi hết chập chờn
Đưa em vào mộng trong cơn mơ dài
Mơ màng ôm trọn vòng tay
Quên đi giá lạnh tháng ngày cô liêu
Cuộc đời còn lại bao nhiêu
Giúp nhau tìm lại ít nhiều mộng mơ
Gửi tình vào những vần thơ
Cho tim xao động thẩn thờ nhớ mong
Vẫn biết chỉ là hư không
Xa vời thực tế nhưng lòng cũng vui
Có người chia ngọt sẻ bùi
Góp em chút nắng cho nguôi nỗi sầu...
Mặc Nhân Sơn
Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 76
Từ: 29.06.2011
Trạng thái: offline
ĐÊM TRẮNG
Hoa ngâu nở trắng góc vườn
Giọt sương vừa rớt còn vương trên cành
Đêm nay thức trắng năm canh
Hiên ngoài trăng cũng một vành cùng ta
Heo may thổi là vàng xa
Lá ơi! xin chuyển dùm ta chuyện tình
Bao nhiêu nỗi nhờ riêng mình
Bao nhiêu lá rụng bấy tình nhớ ai.
Tóc xanh ngày tháng thu phai
Trăng tròn lại khuyêt...mãi hoài chờ mong!
Gió thu lay nhẹ ngoài song
Cho ta chờ đợi một vòng tay yêu...
Thanh Tâm
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 76
Từ: 29.06.2011
Trạng thái: offline
CHIỀU VỀ TRÊN QUÊ HƯƠNG
Đẹp sao
những giọt nắng chiều
Trời xanh
lộng gio
Cánh diều bay cao
Cợt đùa
ngon cỏ lao xao
Có đôi bướm trắng
nghiêng chao cánh mềm
Không gian
yên ắng êm đềm
Lúa váng bát ngát mông mênh cuối trời
Xa Xa
thấp thoáng núi đồi
Quê hương ấp ủ một đời trong ta.
Thanh Tâm
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.833
Từ: 14.11.2007
Trạng thái: offline
#47 —
21.08.2011 03:31
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-08-21 03:33:02Nhân Sơn>
EM VỀ BÊN ANH
Trong mơ em trở về đây
Cây đa bến cũ còn đầy dấu xưa
Trời chiều nhạt nắng lưa thưa
Đò ngang cập bến đón đưa em về
Bóng soi trên nẻo đường quê
Hương đồng gió nội làm mê đắm lòng
Cầu tre lắt lẻo qua sông
Lúa vàng trỉu hạt ruộng đồng phì nhiêu
Vi vu khoan nhặt sáo diều
Đàn cò bay lả gió chiều mơn man
Bạn bè ra đón đầu làng
Trẻ thơ hớn hở rộn ràng reo vui
Tình quê tha thiết bùi ngùi
Lam chiều khói toả thơm mùi ngô khoai
Quên hết tháng đợi năm dài
Có em bên cạnh đắm say men tình
Thành nàng thôn nữ đẹp xinh
Từ nay hôm sớm chúng mình có nhau
Như trầu quấn quít thân cau
Hôn lên làn tóc ngạt ngào hương chanh
Đêm về gió mát trăng thanh
Mắc võng ngồi ngắm cùng anh họa vần
Đắm chìm giấc mộng phù vân
Giật mình tiếc nuối tình gần…người xa…
Mặc Nhân Sơn
Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 76
Từ: 29.06.2011
Trạng thái: offline
CHỈ LÀ TÌNH ẢO
Biết thế sao ai cứ đợi chờ
Để rồi phải khổ bởi vì thơ
Biết rằng tình ảo bao giờ thật
Sao mãi thẩn thờ mới mộng mơ
Thuốc đăng men nồng cháy thịt da
Vật vờ hồn mộng cõi ta bà
Nửa say nửa tỉnh...cơn mộng ảo
Tàn đêm trở giấc...ánh trăng tà
Thương ai cám cảnh mối tình si
Thôi hảy quên đi thương nhớ gì
Trái đất nửa vòng xa vời vợi
Enter bấm nút...gặp nhau thôi.
ThanhTâm
★
★
★
★
★
0