1.620 trả lời, 205.077 lượt xem —
Trang 53 / 55
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.580
Từ: 28.06.2011
Trạng thái: offline
TÌNH
Tình yêu cho đi rồi nhận lại
Tình dại cho đại chẳng nhận chi
Tình si cho gì thì nhận nấy
Tình bậy nhận lấy tiếng đời chê
Tình ế là tình không ai nhận
Tình hận là hóa đối đầu nhau
Tình đau là tình đem bán rẻ
Tình trẻ là tình mới vừa nhen
Tình đen là tình toàn tai họa
Tình lạ là tình chẳng giống ai
Tình hoài là tình ngồi nhớ lại
Tình hoại là tình sắp vứt đi
Tình lỳ là tình quân chai mặt
Tình vặt là tình lũ nhóc con
Tình con là con ông tình lớn
Tình bỡn là tình để chơi nhau
Tình sầu là tình vĩnh biệt...
Tình liệt là tình sắp chết rồi
Tình ôi là cái tình đang ế
Tạm thế...kê ra quá nhiều tình...!
lnp
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.580
Từ: 28.06.2011
Trạng thái: offline
CUỐI THU
Cuối thu bầu không ẩm ướt
giăng giăng sương nặng mây mù
hỏi mùa vì sao đẫm lệ
trơ cành ừ nhĩ cuối thu
Mùa thu như nàng thiếu nữ
chứa chan trong ánh mắt nhìn
khi không bỗng buồn ủ rũ
thu mình một góc lặng im
Mùa thu như chàng thi sĩ
lơ đãng mắt về xa xôi
cánh chim ngang trời lặng lẽ
có không không có trên đời
Mùa thu nắng vàng tinh nghịch
như là mắt trẻ long lanh
lá vàng đã trôi theo gió
còn đây hạt nắng ấm lành
Gửi hồn vào trong nắng đẹp
gửi buồn cho lá rụng rơi
heo may có ngoài khung cửa
ta với mùa thu vẫn cười...!
lnp
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.580
Từ: 28.06.2011
Trạng thái: offline
PHÚT 89...(Hàng Secondhand)
Thuyết buôn vua kể từ khi dính án
huynh đệ lang lang đi khắp nẻo người đời
buôn dự án càng to thu càng lớn
nhớ phần trăm là ổn các bạn ơi
Tiêu tiền tỷ rồi đến khi vô nhà đá
làm sao bằng thu tiền tỷ ở nhà công
Ồ cùng bán Secondhand mà lại khác
Thuyết đi tù họ bổng chốc thành ông
Ồ có khác...khác là nuôi chí lớn
biết âm thầm san sẽ...khối tiền to
Bố làm lớn...chỉ đôi bàn tay trắng
Con tóc xanh...tài sản cỡ trùm sò...
Giang hồ hiểm ác...khôn tích đức
Giàu có lo ngôi...Thái thượng hoàng
Trồng cây phút cuối...mùa thu trước
Gác cày ta hưởng...thỏa nghênh ngang...!
lnp
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.580
Từ: 28.06.2011
Trạng thái: offline
CHIỀU MƯA
Hôm nao nắng vẫn vàng khung cửa
Ly rượu mùa thu bạn dặt dìu
Hôm nay mưa gió tơi bời nhỉ
Chân buồn ra cửa cảnh buồn hiu
Lơ thơ chút lạnh vào trong gió
Côi cút thiên di cánh vạc chiều
Sắt se mưa gió mời không tới
Sợ bạn mưa buồn rượu liêu xiêu...
Muốn cố mà sao ngại mưa chiều
Mưa thêm chút lạnh ngại bao nhiêu
Gác tăm để nợ rồi tôi đến (Một ly chậm gác một chiếc tăm)
Cho thêm ly lớn khỏi nâng nhiều...
Không bạn nào ai sống một mình
Ngày mưa ngày gió gọi rối tinh
Cái tỉnh tình tinh còn nhớ được
Vượt khó nâng ly mới thực tình...!
lnp
★
★
★
★
★
0