237 trả lời, 40.923 lượt xem —
Trang 7 / 8
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.307
Từ: 10.07.2011
Trạng thái: offline
#181 —
05.10.2011 08:13
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-10-05 08:14:39mưa phố núi>
Trích đoạn: white black
Take Me To Your Heart
Hiding from the rain and snow
Trying to forget but I won't let go
Looking at a crowded street
Listening to my own heart beat
So many people all around the world
Tell me where do I find someone like you girl
Take me to your heart take me to your soul
Give me your hand before I'm old
Show me what love is - haven't got a clue
Show me that wonders can be true
They say nothing lasts forever
We're only here today
Love is now or never
Bring me far away
Take me to your heart take me to your soul
Give me your hand and hold me
Show me what love is - be my guiding star
It's easy take me to your heart
Standing on a mountain high
Looking at the moon through a clear blue sky
I should go and see some friends
But they don't really comprehend
Don't need too much talking without saying anything
All I need is someone who makes me wanna sing
[sm=band.gif]
ĐƯỜNG VÀO TIM EM
Giấu mình trong mưa và tuyết trắng
Chẳng giấu được nổi đau
Ngắm con phố đông người vội vả
Lắng nghe nhịp trái tim ta.
Phố đông người qua lại
Tìm đâu bóng hình em nàng hỡi !
Mở cửa trái tim em soi hồn anh trong ấy
Bàn tay nào nhỏ bé
Tình yêu ơi đừng vội bay
Nhạt nhòa theo bóng mây.
Chẳng có gì là mãi mãi
Chỉ cần biết hôm nay
Tình như cơn gió
Bồng bềnh trời mây
Mở cửa trái tim em nghe,soi hồn anh vào đó
Ôi bàn tay ngọc ngà
Lóng lánh dấu ái ân
Dễ thôi mà ,hãy mở trái tim ra
Đứng trên đỉnh núi cao
Ngắm bầu trời xanh trong vắt
Anh có nhiều bạn bè
Nhưng có ai hiểu được anh đâu !
Chẳng cần nhiều lời mà làm chi
Anh chỉ cần em thôi ,bên nàng anh luôn hát.
MPN chuyển ngữ
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.064
Từ: 17.11.2010
Trạng thái: offline
Điều Còn Lại
Anh viết vần thơ để tặng nàng
Thả hồn theo gió nhẹ miên man
Nàng nào hay biết tình anh đó
Như lá thu phai đợi úa tàn
Anh dệt mộng mơ anh dệt thơ
Dệt cả yêu thương để đợi chờ
Có ngày khoác lên nàng tất cả
Một mảnh tình anh với ước mơ
Nhưng đời đâu dễ để mà vui
Nàng chẳng nhận cho chẳng chịu cười
Để tình anh rớt vào đêm tối
Để mộng đêm trường một mình thôi
Anh đã nhớ em nhớ rất nhiều
Muốn quên đi mọi nỗi thương yêu
Nhưng hình em đã in sâu quá
Như gió theo mây buổi ban chiều
Anh về gom lại yêu thương cũ
Anh thả lên trời theo gió bay
Hạnh phúc khi xưa giờ xa quá
Còn lại trong anh kỷ niệm đầy...
Phiêu lãng nơi này dấu chân xưa
Còn in trên cỏ đến bây giờ
Để đóa hoa Xuân quên không nở
Đọng lại trong lòng muôn ý thơ
***************************
Tầm Xuân
Face book: Thơ Tình
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.307
Từ: 10.07.2011
Trạng thái: offline
#183 —
07.10.2011 11:14
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-04-09 09:40:12mưa phố núi>
ĐỒNG VỌNG
Tìm đâu chàng hỡi mưa Ngâu
Giọt rơi tí tách giọt sầu nhẹ êm
Thoảng đưa giấc mộng qua thềm
Vẳng trong lời gió hương đêm tự tình
Bên em nổi nhớ dịu êm
Bên chàng ngóng đợi dưới thềm mưa Ngâu
Ai xui mưa nối nhịp cầu
Để cho Ô Thước bắt đầu duyên thơ
Mộng huyền ảo trăng tỏ mờ
Gió ru lời gió ,mây vờ tình mây
Bóng thu lẳng lặng chốn này
Dưới trăng đồng vọng thoả say mộng lòng
mưa phố núi
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.064
Từ: 17.11.2010
Trạng thái: offline
Em Về
Em về ru lại giấc mơ
Em về gieo lại câu thơ lạc vần
Em về trời đã vào xuân
Hoa đào khoe sắc muôn phần đẹp tươi
Ngày đi em tuổi đôi mươi
Môi hồng má đỏ cho người say mê
Em đi không hẹn ngày về
Để hồn thu chết bên lề ngõ hoa
Hôm nay em trở lại nhà
Gió hiu hiu thổi mây là là bay
Giờ này gặp lại nhau đây
Nhìn nhau không nói cầm tay ngại ngùng
Phiêu lãng nơi này dấu chân xưa
Còn in trên cỏ đến bây giờ
Để đóa hoa Xuân quên không nở
Đọng lại trong lòng muôn ý thơ
***************************
Tầm Xuân
Face book: Thơ Tình
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.307
Từ: 10.07.2011
Trạng thái: offline
#185 —
10.10.2011 07:55
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-10-13 06:48:27diên vỹ>
PHỐ NÚI MƯA
Những cơn mưa hiền hòa
trôi nhạt nhòa trong biển nhớ
Tôi đi tìm Anh ,
tìm hạnh phúc mong manh chơi vơi.
Tôi muốn hỏi cuộc đời ,
rồi sẽ trôi về đâu ?
Giấc mơ đời vội vả sẽ tan mau
Còn đâu ?
Miền ký ức xưa dịu dàng yêu dấu
Mimosa ngập ngừng -và nổi nhớ bỗng dưng...
Làn gió nhẹ thổi lao xao...
Hàng thông reo vi vút
Cơn mưa chiều bất chợt...
Đến rồi đi !
Ừ nhỉ ,còn gì trong nổi nhớ ?
Phố núi một chiều mưa lao xao
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.064
Từ: 17.11.2010
Trạng thái: offline
Lời Yêu Chưa Nói
Bên em hoa rụng đầy sân
Bên anh cỏ mọc ngập chân mấy tầng
Nhìn sang bên ấy bâng khuâng
Trời thu sao thấy gió xuân đang về
Diều ai bay lượt trên đê
Vi vu tiếng sáo vỗ về tình tôi
Mây chiều lờ lững buông trôi
Dưới dàn thiên lý tôi ngồi đợi em
Muốn quen chẳng dám làm quen
Hoa đâu vương vãi bên thềm cánh hoa
Một lần tôi định bước qua
Một lần tôi định nói là tôi yêu
Tự dưng tôi bỗng đăm chiêu
Tự dưng tôi bỗng nhớ nhiều về em
Để rồi tôi thức hằng đêm
Đêm nay trăng sáng bên thềm mình tôi
Phiêu lãng nơi này dấu chân xưa
Còn in trên cỏ đến bây giờ
Để đóa hoa Xuân quên không nở
Đọng lại trong lòng muôn ý thơ
***************************
Tầm Xuân
Face book: Thơ Tình
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.307
Từ: 10.07.2011
Trạng thái: offline
#187 —
12.10.2011 09:46
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-10-12 09:55:33mưa phố núi>
LÃNG MẠN TRÊN ĐỒI
Không gian chỉ có ba chiều
Anh thêm chiều ảo nên đồi Dạ Kinh
Em say nổi nhớ thình lình
Ngẩn ngơ chiều ảo riêng mình đấy thôi
Cuộc đời em bị khóa rồi
Trong mơ em vẫn về đồi Dạ Kinh
Tình yêu trái chín lặng thinh
Ảo tình ảo mộng đường vào thiên thai
Về đâu nổi nhớ ai hoài
Nghe tương tư tiếng nguyện cầu ban đêm
Lạc đàn lẻ bạn chim quyên
Vì chưa ăn trái nhãn lồng chưa say
Qua cầu tránh gió áo bay
Con tim ai vẫn mãi say...lên đồi.

Theo cách giải thích của Anh Kiều Giang : Dạ kinh là tiếng kinh cầu ban đêm. Đồi Dạ kinh là đồi vọng tưởng ,có được là do thành tâm cầu nguyện mà thành.
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.307
Từ: 10.07.2011
Trạng thái: offline
#188 —
12.10.2011 10:20
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-10-13 07:14:45mưa phố núi>
quote:
Trích đoạn: bluestarhcm11
Nỗi Niềm
Lệ buồn hòa trong tiếng mưa rơi
Người về bên ấy bỏ mình tôi
Cô đơn một bóng chiều thu bước
Mặc gió u hoài mây vẫn trôi
Vương vấn chi nhiều cũng thế thôi
Người đi, người cũng đã đi rồi
Sao tôi còn mãi trong thương nhớ
Thiên hạ hiểu tôi được mấy người
NÔNG SÂU
Thiên hạ hiểu Anh chỉ có...Anh
Lời Mưa tiếng hát dạ chân thành
Mưa vỗ về Anh say giấc ngủ
Ngủ tròn giấc đầy dậy làm thơ
Cuộc đời thi sỹ sống với mơ
Dẫu giấc mơ kia ảo hư mờ
Dẫu nát tim ta vẫn phải cầu
Yêu thơ phải yêu hơn tất cả
Tình bền thơ mới -nghĩa nông sâu.

★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.064
Từ: 17.11.2010
Trạng thái: offline
Mưa Phố Núi...Ơi
Mưa rơi nhạt nhòa trên lối xưa
Phố buồn hiu hắt ngập trong mưa
Núi xanh xa khuất vì mây phủ
Ơi gió xa xăm thổi mấy mùa
Phiêu lãng nơi này dấu chân xưa
Còn in trên cỏ đến bây giờ
Để đóa hoa Xuân quên không nở
Đọng lại trong lòng muôn ý thơ
***************************
Tầm Xuân
Face book: Thơ Tình
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.307
Từ: 10.07.2011
Trạng thái: offline
#190 —
13.10.2011 08:48
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-10-14 07:02:30mưa phố núi>
NÂNG NIU
Xin hãy nâng niu kỷ niệm
Bóng dáng hạnh phúc đã qua
Hồi tưởng có khi lệ nhòa
Nổi trôi theo miền ký ức
Bước Chân nhẹ vui khe khẽ
Khi còn tình ái trong tim
Bước chân nặng nề u ám
Khi đam mê đã rời xa
Chiếc lá nào của hôm qua
Bay bay trong chiều ngược gió
Mùa thu nào của riêng ta
Thay màu hàng phong tàn úa
Gởi lại nụ hôn nho nhỏ
Nhạt nhòa theo bóng thời gian
Đốm nắng lung linh trên cỏ
Nâng niu hương sắc muộn màng
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.307
Từ: 10.07.2011
Trạng thái: offline
#191 —
14.10.2011 10:32
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-10-19 05:09:01mưa phố núi>
ĐỢI NGƯỜI
Hoa nhài lan toả hương đêm
Tình em một mảnh trăng huyền lẻ loi
Ngược dòng chiếc bóng đơn côi
Nghịch thuyền giông bão dập vùi tháng năm .
Mây che tối mảnh trăng rằm
Lụa là phút chốc hững hờ mây trôi
Ánh trăng huyền ảo một thời
Bên ni bên nớ biết người còn chăng ?
Nhạt nhoà là bóng thời gian
Bạc lòng em vẫn mãi trông đợi người
Một ngày trăng chếch đầu non
Một ngày em vẫn sắt son câu thề
Gởi người một chút đam mê
Bão lòng đã tắt ,bão tình ngủ yên
Hương đêm nổi nhớ triền miên
Thoảng say dạ khúc êm êm đợi người
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.307
Từ: 10.07.2011
Trạng thái: offline
#192 —
17.10.2011 09:17
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-10-17 09:37:39mưa phố núi>
MƯA RU ANH NGỦ
" Mẹ ru em thuở còn thơ ,lời xa xưa bây giờ ru Anh
Gió nồm gió lại hanh,bể dâu thì đành bể dâu..."
Ngủ ngoan nhé Anh yêu ! Kệ ngoài kia mưa đổ
Mưa làm khúc nhạc êm đềm ru Anh giấc nồng say.
Khúc hát ru xưa ngày còn thơ mẹ hát
Em bây giờ hát lại ru anh.
Ngủ đi anh dẫu đời muôn nổi khổ
Mỗi ngày rất dài chạy đua với áo cơm
Công việc bắt anh phải tần tảo sớm hôm
Em bên Anh cùng sớt chia dâu bể
Ta có nhau đời vẫn đẹp như mơ !
À ơi ! Anh ngủ giấc thơ.
Em ngâm nữa nhé gởi vừa đủ thương
Ru Anh tròn giấc mộng thường
Nợ cơm nợ áo , nợ em tình nồng.
Cơn mưa vừa dứt bên song
Ánh trăng le lói chợt hồng giấc mơ
Vai em ấp trọn dại khờ
Vòng tay âu yếm đón chờ tình anh.
Đời ru anh giấc mộng lành
Em ru Anh giấc mộng hương nồng nàn
Ngủ đi một giấc mộng ngoan
Lời ru xưa cũ kết mành trăng mơ.
"...Thuyền ai xuôi ngược ví dầu ầu ơ
Thuyền ai xuôi ngược còn mãi tìm nhau
Anh ở nơi đâu ,có là quê hương ?
Vòng đôi tay lại vỗ về đời em..."
-Bài hát RU ANH -dân ca Bắc Bộ -

★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.307
Từ: 10.07.2011
Trạng thái: offline
#193 —
19.10.2011 08:43
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-10-19 08:44:11mưa phố núi>
HƯƠNG XƯA
Tiếng sáo chiều nay nghe lâng lâng !
Nghe hồn thu mới dậy non sông
Một bước xa quê ngàn bước nhớ
Tiếng sáo chiều nay nghe mênh mông.
Thầm gọi tên ai ...theo nổi nhớ
Bóng người biền biệt mộng núi sông
Anh đi là để ...gìn bờ cõi
Mộng ước tòng quân -nhẹ tợ không
Tiếng sáo chiều nay vẳng gió đưa
Lời thương lời nhớ ,mấy cho vừa
Mộng cũ đầy vơi ,trăng xưa cũ
Mộng lòng thấp thoáng bóng hương xưa
Ru nhé hồn ai thoảng ngất ngây
Về xưa anh nhé ,mộng ươm đầy
Hạt nắng chơi vơi lung linh sắc
Nụ cười hé mở lạc lòng ai .
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.307
Từ: 10.07.2011
Trạng thái: offline
#194 —
21.10.2011 09:05
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-10-21 09:06:40mưa phố núi>
NIỀM TIN
Có những niềm tin bất chợt
Gọi em về giữa hư không
Có những khát khao cháy lòng
Hoá thân vào thiên đường rộng
Đường trần chẳng như giấc mộng
Ta tự dệt lấy mộng thôi
Cháy mãi niềm tin giữa đời
Dệt thêu chuyện tình hoa gấm
Em vẫn như hoa mắc cỡ
Ngại ngùng e ấp cong môi
Chẳng phải vô tình quá đỗi
Để người bối rối đãi bôi.
Xin hãy vững tin là thế
Tình thơ duyên dáng lên ngôi
Chẳng lo cách ngăn sông núi
Thả hồn theo áng thơ trôi
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.307
Từ: 10.07.2011
Trạng thái: offline
#195 —
22.10.2011 06:49
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-10-22 06:50:43mưa phố núi>
THEO MÂY VỀ NÚI
Rượu cũ hương nồng ,Bạch Vân ơi !
Theo Mây về núi giũ mộng đời
Mây giăng thật thấp ,chiều đi vắng
Gió mãi rong chơi tận cuối trời .
Về cùng phố núi bạn mình ơi !
Giọt nắng tương tư mùa thu rồi
Đọng lại bên thềm hoa cúc thắm
Vàng cả mùa thu mộng chơi vơi
Gió đi đường gió -mây đường mây
Gọi mùa thu cũ ghé sang đây
Gió trăng ngày cũ còn không nhỉ
Mưa theo về núi ấp ủ Mây .
Mây Trắng chung tình chẳng muốn bay
Yêu chiều an ủi giọt mưa lay
Giọt mưa trong vắt lung linh nắng
Cầu vòng thắm sắc áo áo em bay.
Nổi nhớ bên thềm bỗng đi hoang
Theo mây về núi mộng tình tang
Một thoáng hương xưa trăm năm ảo
Ảo tình ảo mộng -ảo miên man !
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.307
Từ: 10.07.2011
Trạng thái: offline
#196 —
25.10.2011 07:57
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-10-26 16:03:01mưa phố núi>
LÁ THU SAY
Ừ thôi anh nhé !chớ quay đầu
Niềm vui phía trước thẳng tới mau
Thây kệ nổi đau ai bị té
Có đau chút xíu cũng qua mau
Có chắc lòng anh không thấy đau
Không trách không hận cũng không sầu
Hay là trái tim như sát muối
Buồn tình sao cứ nói không đâu !
Có chắc tim ta không biết đau ?
Say cùng năm tháng đẫm thu sầu
Vàng thu lá úa phai tàn héo
Vạn tuý không giải nổi thiên sầu
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.307
Từ: 10.07.2011
Trạng thái: offline
#197 —
26.10.2011 16:21
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-10-26 16:30:12mưa phố núi>
HỒN THU
Mùa thu còn mãi chơi vơi
Tiếc thu ta đứng giữa trời mà trông
Thu qua đông tới giá băng
Ngập hồn toàn những chập chung toả vây
Ở đây trăng chếch nữa đầy
Ở mô trăng khuyết lại xoay chập chùng
Bão đi bão đến ngại ngùng
Giọt mưa chở nặng ân tình tháng năm
Chiếc giày ai đó bỏ quên
Thôi thì em mượn làm tin cùng chàng
Giọt mưa có lúc võ vàng
Lang thang thềm nhớ đi tìm nụ hôn
Giọt tình vẫn mãi lênh đênh
Giọt sầu rạn vỡ Chàng đền em chăng ?
Gió xa rồi gió lại gần
Mưa giăng khắp phố ngập tràn hồn thu
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.307
Từ: 10.07.2011
Trạng thái: offline
#199 —
31.10.2011 07:36
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-10-31 07:40:52mưa phố núi>
ANH
Em vẫn thường cho rằng
Anh là người duy nhất
Cho em không hề tiếc
Dẫu rằng túi rỗng không
Vẫn đầy mộng trong lòng
Yêu em hơn tất cả
Vẫn giả đò như không
Ơi tình anh biển rộng
EM
Anh vẫn thường hay đùa
Em sanh ra để viết
Nhưng riêng em thì biết
Mình sanh ra để yêu
Yêu đời và yêu người
Nước mắt lẫn nụ cười
Nhưng vượt trên tất cả
Vẫn là Anh đấy thôi !
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 4.767
Từ: 06.06.2011
Trạng thái: offline
..
NHẸRULỜIMƯAĐÊM
____________________________________
Nhẹ nhàng lắm một lời mưa qua ngõ
Ai thì thầm tình tự tiếng mưa đêm
Đêm lên tiếng gọi từ trái tim người nhỏ
Ta tưởng tượng hơi thở đến từ em
Vu vơ lắm,những ngày dài trống trải
Buồn bã lắm để thấy cạn một năm
Từng cõi vắng đón mưa về lạnh lẽo
Nghĩ cho cùng ,chỉ là tiếng mưa đêm
đăng sơn.fr
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.307
Từ: 10.07.2011
Trạng thái: offline
#201 —
01.11.2011 07:10
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-11-01 07:13:17mưa phố núi>
Tiếng mưa đêm
Nhẹ êm
tiếng mưa đêm
nhịp nhàng
rơi khe khẽ...
Buồn lặng lẽ
chốn riêng
cõi bình yên
mơ mộng.
Đừng vội vả !
người ơi.
để mưa rơi
thong thả.
Tiếng thở dài...
ai đó ?
Sao cứ buồn
trong đêm ?
Lặng nghe tiếng mưa đêm
Lặng nghe tiếng lòng mình
Vất vả thế
trần gian.
Những giấc mơ hoang đàng
Buồn mênh mang...
nghiệt ngã !
Ta là ai ?
Em là ai ?
Có gì cho nhau ?
ngoài nổi nhớ
nghìn trùng
xa xôi...

★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.307
Từ: 10.07.2011
Trạng thái: offline
#203 —
05.11.2011 08:37
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-11-05 09:00:46mưa phố núi>
ĐÊM MƯA
Đêm mưa gió
lòng ta mưa gió…
nghe tiếng sầu thổn thức ở quanh ta
riêng mình xót xa
mưa sầu xót xa…
đêm ơi nâng chén cùng ta quan hoài
Mưa rơi hoài
sầu khôn vơi
buồn như mưa gió tơi bời ngoài sân
tri âm ơi hởi tri âm
có nghe mưa gội âm thầm ruột đau
mưa khơi sầu
gió khơi sầu
gió mưa chín khúc ruột nhàu với đêm
Khúc xưa…
trăng rọi bên thềm
mùi hương dạ lý…
êm đềm canh thâu…
Mưa âu sầu
trăng về đâu
để ta đêm lặng ôm bầu cô đơn…
nghe mưa…nặng tiếng dỗi hờn…
giữa đêm…
Giọt xưa tí tách êm đềm
gợi buồn thêm…
hồn còn chan chứa nỗi niềm…
ơi mưa ơi gió một đêm…ngập hồn…
cô đơn…
cô đơn…
từng từng mưa tuôn…
chén sầu nào biết nguồn cơn…
mưa buồn…!
-Le nam Phong-
VỌNG MƯA ĐÊM
Đêm mưa trắng !
Lòng em hoang vắng...
Nghe tiếng ai thổn thức suốt đêm dài.
Nhịp mưa thánh thót
Hồn em lay lắt...
Mưa trong lòng hay mưa khóc cho ai ?
Mưa mãi mưa...
Sầu chất chứa...
Em giận mình nông nổi -ai ngu ngơ .
Người ơi đừng gọi đừng chờ
Mặc cho mưa gió hững hờ đời nhau
Đừng khơi sầu
Lay tiếc nuối
Trách chi mưa gió bẽ bàng người ơi !
Trăng xưa...
Vẫn rạng ngời ngời
Để cho nổi nhớ
mặc đời đi hoang.
Mưa miên man...
Gió ngút ngàn
Lả lơi hồn gió trăng tàn cô liêu
Mưa đêm nặng hạt liêu xiu
Chập chùng !
Lời xưa nhỏ nhẹ ân cần
Nồng tình thân...
Người nay thay đổi ê chề
Vô duyên ấm ớ khó bề gởi trao
Gió thét ...
Mưa gào ...
Cuộn sóng lao xao.
Để cho mưa trút nơi nao
Lạnh lùng !
-Mưa phố núi-
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.307
Từ: 10.07.2011
Trạng thái: offline
#204 —
09.11.2011 08:19
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-11-09 08:24:18mưa phố núi>
CÒN THU NÀO CHO NHAU
[color=#996600][size=3]
À ! Thì ra ta đã có mùa thu
Chìm trong nổi nhớ sương mịt mù
Giăng giăng khắp phố sương thu ấy
Thêm chiếc lá vàng nữa là thu .
Thu đến thu đi thu đợi chờ
Hương gây mùa nhớ dệt vần
Thu tím trời buồn mộng mơ cũ
Nhuộm ánh trăng thề say hương mơ
À ! thì ra anh vẫn nhớ mùa thu
Nai vàng lạc lối trong sương mù
Mưa giăng khắp phố xoay nổi nhớ
Nhặt chiếc lá vàng anh dệt tơ
Tơ vàng óng ả sắc tơ duyên
Chiều nay khắp phố phủ nhiễu điều
Ai đem tơ lụa phơi nhung nhớ ?
Để em hứng chờ dệt mộng mơ

★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.307
Từ: 10.07.2011
Trạng thái: offline
#205 —
12.11.2011 10:33
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2013-02-14 08:21:30mưa phố núi>
CHIẾC LÁ CUỐI CÙNG
[color=#006600][font="Microsoft Sans Serif"][size=3]Về đâu nổi nhớ
em thả rong chiều nay ?
Về đâu con phố
em lang thang đêm này ?
Một mình - vâng ! em chỉ một mình.
Một chốn riêng lặng lẽ đi nhặt lá
Lá chưa vàng em nhặt vội hong khô.
Như một nỗi niềm riêng còn ẩn dấu
Em thẫn thờ đi tìm những vần thơ
Bóng đêm tàn em vơ vội giấc mơ
Cất vào đâu ? Giữa muôn cõi ảo mờ ...
Anh là gió thổi tung bay ngàn lá
Chỉ một chiếc thôi - bám víu bịn rịn cành
Là chiếc lá cuối cùng còn sót lại
Tấm chân tình em trao gởi riêng Anh
Hỡi cơn gió vô tình bay lặng lẽ !
Khi đêm tàn cơn gió lại về đâu ?
Em - chiếc lá cuối cùng rồi cũng sẽ ...
Rụng lìa cành - vỡ vụn trên môi Anh .
Mưa phố núi 12112011
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.580
Từ: 28.06.2011
Trạng thái: offline
THÌ
Này ngọn gió từ đâu ta chẳng rỏ
Sao thình lình ập tới vỡ oà vui
Nếu chưa được cùng trăng sao lấp lánh
Thì cứ là ngọn gió giữa mông lung
Này em ạ giữa tuyệt cùng trời đất
Chẳng ngọn lửa nào rọi sáng hết tâm tư
Nếu thỉnh thoảng cứ nhìn sâu vào mắt
Thì lẽ nào không thấy cõi chân như
Ôi vạn vật khác ngắn dài kích thước
Và nhân sinh cũng chẳng một hình hài
Nếu có lúc ta dừng chân suy gẫm
Thì tình người đẹp đẽ chẳng phôi phai
Ta đã sống cõi đời ta đã đến
Rồi lại đi như một lẽ thường hằng
Nếu lặng lẽ đã là chân lý sống
Thì an bình là lẽ chớ băn khoăn
Và có lúc nếu điều gì ...chưa ứng ý...
Thì cứ yên lòng...trời đất có tròn đâu...?
lnp
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.307
Từ: 10.07.2011
Trạng thái: offline
#208 —
18.11.2011 08:47
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2013-02-23 04:45:42mưa phố núi>
HOÀI NIỆM
Hãy để mặc em anh nhé !
Lo làm gì chuyện không đầu đuôi
Có khi nổi nhớ như hơi thở
Rất cần ...mà vẫn thả trôi xuôi ...
Anh vẫn là Anh nhưng không nguyên như trước
Em vẫn Em thôi đã không còn ngốc nghếch
Ta trót đi ngược chiều mấy dặm đường xa
Cứ tưởng chỉ có Anh hiểu nổi em thôi mà ...
Vẫn ánh trăng xưa -còn nguyên lời hẹn ước
Những yêu thương ngày nào đã ẩn dấu mùa thu
Gió đông từng cơn đang ùa về vội vả
Để lòng mình thấp thỏm chợt lạ -chợt quen .
Xin đừng trách gì nhau dẫu mùa thu lạc lối,
Trách chi ánh trăng thề nếu chạy trốn rét đông.
Suốt bốn mùa cuộc đời -chỉ một tình yêu duy nhất
Tại Anh mơ màng chưa nhận ra đấy thôi !
Lặng lẽ nhặt lá rơi, em thích ngắm cuộc đời
qua màn sương ký ức .
Tránh xa những ồn ào ,chộn rộn đua chen
Thích đếm những hạt mưa trong nồng nàn nổi nhớ .
Anh lại về thỉnh thoảng ...trong em giấc mơ xưa
Mưa phố núi 18112011 .
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.064
Từ: 17.11.2010
Trạng thái: offline
Ước
Ước gì ta được làm cơn gió
Lang thang phiêu bạt cuối chân trời
Ước gì ta làm giọt sương nhỏ
Lóng lánh trên vành cánh hoa tươi
Ước gì ta là ánh sao đêm
Lấp lành trên cao khắp mọi miền
Ước gì ta làm bông hoa nhỏ
Nở thắm trên làn suối tóc em...
Phiêu lãng nơi này dấu chân xưa
Còn in trên cỏ đến bây giờ
Để đóa hoa Xuân quên không nở
Đọng lại trong lòng muôn ý thơ
***************************
Tầm Xuân
Face book: Thơ Tình
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.307
Từ: 10.07.2011
Trạng thái: offline
#210 —
21.11.2011 09:25
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-11-21 09:27:05mưa phố núi>
NỔI NHỚ DỊU ÊM
Nhặt được chiếc chai nhỏ
Trong đó gói tình Anh
Từ mặt biển trong xanh
Dâng hoàng hôn nổi nhớ.
Sóng vỗ tràn bờ cát
Vẩn vơ tìm bóng nàng
Người ra đi khuất dấu
Để biển chiều xôn xao.
Chỉ còn là nổi nhớ
Gởi hồn thu dịu êm
Chỉ còn là ký ức
Oà vỡ theo mưa đêm .
Lời yêu bay theo gió
Chưa trôi hết nồng nàn
Nụ hôn tan trong nắng
Lóng lánh dấu ái ân .
Nhịp chân ai vẫn bước
Lặng lẽ dấu độc hành
Trái tim hoài rực lửa
Dấu nồng nàn tình Anh .
---muaphonui---

★
★
★
★
★
0