📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

KIẾP SAU !

0 trả lời, 1.182 lượt xem — Trang 1 / 1
Ừ ... thôi anh nhé ! ta chia tay
Gởi em về với cuộc đời này,
Trả em về lại khung trời cũ.
Bàng hoàng...một giấc mộng qua tay

Có nghĩa gì đâu một chữ YÊU ?
Dẫu nhiều hay ít ,chỉ bấy nhiêu
Dẫu là kiếp trước hay trong mộng.
Kiếp này thôi đã lỡ ...còn mong ?

Hãy sống cho thật tốt hôm nay
Để mai sau không còn chi ân hận.
Hãy tha thứ cho nhau và nguôi cơn giận !
Để được làm người thật tốt trong kiếp sau.

Em sẽ lại tìm anh,
Ta nối lại mộng lành
Sẽ hát anh nghe bài dân ca cũ.
Sẽ nhảy múa theo điệu say quyến rũ
Hoà nhập cung đàn - anh viết cho riêng em.

Ta sẽ cùng nhau đi khắp thế gian !
Xoa bớt khổ đau - mở lối thiên đàng
Cho những kẻ yêu nhau - đời đời hạnh phúc
NHƯ CHÚNG MÌNH - NHỮNG LINH HỒN HUYỀN THOẠI - BẤT TỬ BỞI THỜI GIAN ./.
8/6/2011
[sm=rain.gif]


Đăng nhập để trả lời
0