📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

NHỚ CHÁU

0 trả lời, 1.333 lượt xem — Trang 1 / 1
Cháu con đi vắng nhà hiu quạnh
Ngõ trước vườn sau vạt nắng hanh
Chim hót líu lo thêm nõi nhớ
Lao xao con gió nép trên cành

Mây bay lơ lững về phương ấy
Bà gửi cháu yêu nỗi nhớ này
các cháu vui chơi cùng bố mẹ
Ở nhà, bà nhớ cháu- cháu nào hay!
Thanh Tâm
(Thương tặng 2 cháu ngoại
Vivian Nguyễn & Eddie Nguyễn)

Đăng nhập để trả lời
0