📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Vầng trăng em - Kiều Thanh Quý

0 trả lời, 1.982 lượt xem — Trang 1 / 1
Vầng trăng em

Người đàn bà của đồng bằng Bắc Bộ
Hết lòng xuống biển lại lên non
Nếp tẻ chiêm mùa hai vụ cấy
Bờ vùng bờ thửa vẫn vuông tròn

Một mình Em ngự trên căn lầu nhỏ
Đêm đã khuya ngân nga tiếng đàn bầu
Như bầy tỏ bao nỗi niềm tâm sự
Hỡi Anh yêu - những giây phút xao lòng...

Tiếng đàn bầu tung tăng về chợ Bưởi
Rót vào tai Anh những khúc ân tình
Rung phím đàn bàn tay xinh thủ thỉ
Hỡi Anh yêu - giây phút nhớ thương nhau...

Hà Nội có Em nhưng thiếu ánh trăng -
Vầng trăng Em tỏa sáng cả trăm miền.
Đăng nhập để trả lời
0