📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Cầu thang chợ Bưởi - Kiều Thanh Quý

0 trả lời, 2.087 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-07-24 03:32:54chuotgao>
Cầu thang chợ Bưởi

Mỗi lần qua Lăng thương Bác vô cùng
Hướng về chợ Bưởi yêu em vô cùng
Với Bác niềm thương ngự ở trên đầu
Với em tình yêu nặng trĩu trái tim
Bác đã đi xa rồi
chỉ có Em - Anh vẫn kề bên

Nỗi thương Bác tình đời sáng tỏ
Lòng yêu em ngày tháng vơi đầy
Tình thương Bác góp gom ngàn giọt lệ
Yêu em lung linh ánh mắt nụ cười
Mơ ước - một nụ hôn môi...

So sánh để lòng anh yên tĩnh
Để yêu em mãi mãi không rời
Cầu thang chợ Bưởi
mỗi sớm đi về...nhớ em!
Đăng nhập để trả lời
0