📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

XEM ẢNH

0 trả lời, 1.332 lượt xem — Trang 1 / 1
Xem ảnh gởi qua quặng cả lòng
Cha giờ tóc trắng một màu bông
Chân run tay yếu ai nâng đở?
Thương qua ngưới ơi! lệ ứa dòng

Biết thế tim sao cứ nghẹn ngào
Ngả ba lối rẻ biết tính sao
Nửa vòng trái đất con mong mẹ
Nỗi nhớ hai đầu mãi khát khao

Bất hiếu tội này cha thứ lỗi
Thương con, quí cháu phải đành thôi!
Lòng con ray rức vì thương nhớ
Nước mắt chảy xuôi định luật trời.
Thanh Tâm
Đăng nhập để trả lời
0